1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ý nghĩa của cuộc sống !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi baby_cat, 24/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa của cuộc sống !

    Ý nghĩa cuộc sống nằm ở sự vô nghĩa của nó
    Có một chiếc khăn quàng bằng lụa quý bị Thượng đế hoặc ai đó đánh rơi, nằm trên một con đường nhỏ đông người chạy qua một siêu thị lớn. Người dân thành thị lịch lãm cố gắng không lái xe chèn lên chiếc khăn.

    Một cô học sinh cấp 3 cưỡi trên một chiếc xe đẹp đi qua. Cô gái không mảy may để ý đến chiếc khăn đẹp đang bay phất phơ giữa lòng đường.

    Một cô sinh viên đạp xe đạp đi qua. Cô này lập tức chú ý đến chiếc khăn. Nó sẽ là một tấm bịt mặt tuyệt vời. Nhưng lòng tự trọng nhắc nhở cô là một ?otrí thức? nên cô không dừng lại nhặt chiếc khăn.

    Một nữ viên chức tuổi ngoài tứ tuần nhìn thấy chiếc khăn. Bà lập tức nhận ra giá trị của nó. Nhưng đúng vào lúc định dừng xe lại và cúi xuống, bà trông thấy một đồng nghiệp của mình bước ra từ siêu thị với hai túi đồ nặng trĩu, nhảy lên xe taxi. Loạng choạng tay lái trong giây lát, nữ viên chức cho xe chạy tiếp.

    Trời tối dần. Những chiếc đèn pha lấp loáng như nhận mặt chiếc khăn quý rồi ý tứ ngoặt bánh xe sang bên cạnh. Chiếc khăn vẫn lất phất trên đường như một thử thách vô hình. Rồi đêm khuya, những chiếc xe cũng đi ngủ. Người lao công đẩy xe rác, thong thả riết chổi tách những phế thải của ngày khỏi thành phố văn minh, thanh lịch. Chị nhìn thấy chiếc khăn. Chị đứng lặng đi trong giây lát. Chị nhớ ra mình không có chiếc khăn nào cả. Và? Nhưng khoan đã. Trong đầu chị lần lượt lướt qua hình ảnh cô học sinh, cô sinh viên, bà viên chức. Dường như chiếc khăn là để dành sẵn cho chị. Nước mắt trào ra, chị trở lại bên chiếc xe rác 3 bánh, gò lưng lầm lũi đẩy. Rồi chị chợt dừng lại, tháo đôi găng tay bảo hộ nhem nhuốc ra, cầm chiếc khăn lên và vắt trên thanh rào chăn hè. Ngắm nó trong 3 giây. Con đường vẫn vắng tanh dưới ánh đèn cao áp vàng vọt. Bóng chị lao công khuất dần, vọng lại trong tiếng ì xèo của những con xe phóng nhanh trên đường vắng.

    Một con mèo nhà mặt phố đi chơi đêm về phởn chí trông thấy chiếc khăn. Cái thứ này mà đem lót ổ thì tuyệt. Mèo kéo chiếc khăn khỏi thanh rào hè và khéo léo ngậm trong miệng. Nó từ tốn băng qua đường, nhảy lên đáy một chiếc xô úp rồi phốc lên một nóc nhà ngói. Từ đó nó nhảy lên ban công tầng hai ngôi nhà bên cạnh và luồn vào qua cửa, không quên chùi chân vào thảm. Nó thả chiếc khăn vào ổ của mình- thùng cac-tông mỳ Hảo Hảo, rụt móng lại rồi dùng chân chà phẳng chiếc khăn. Lim dim mắt khoan khoái, nó nhón chân làm một cú rơi thật êm vào ổ.

    Nhưng cô chủ nhỏ của mèo chưa ngủ. Cô thức chờ mèo để chúc ngủ ngon. Cô tiến lại chỗ chiếc ổ và nhìn thấy chiếc khăn. Cô đã thấy nhiều chiếc khăn tương tự trong tủ của mẹ. Cô muốn quàng khăn trên cổ giống mẹ nhưng mẹ bảo cô bé còn quá nhỏ tuổi để khoác những chiếc khăn ấy. Cô cầm chiếc khăn lên bất chấp ánh mắt giận dỗi và thất vọng của mèo. Cô quàng nó lên người búp bê rồi ôm búp bê ngủ một giấc an lành và thánh thiện.

    Bà phu nhân nhà ngoại giao nghe tiếng động bên phòng cô con gái liền tỉnh dậy. Bước đi trong chiếc váy ngủ thanh thoát, bà khẽ khàng mở cửa phòng con gái. An lòng ngắm con gái say ngủ như một thiên thần, bà toan lui ra nhưng chợt nhìn thấy chiếc khăn. Vậy là cô con gái đã lén lấy một trong những chiếc khăn sang trọng của bà đây. Rút chiếc khăn nút hờ ra khỏi người con búp bê nhắm nghiền mắt, bà trở về phòng, vẫn thanh thoát trong chiếc váy ngủ kiều diễm.

    Sáng hôm sau, khi mặt trời rọi ánh sáng rực rỡ vào phố và một ngày mới bắt đầu, chiếc khăn quý đã ở trên cổ phu nhân nhà ngoại giao.

    Maccasteve

    nguồn lấy từ tiểu ban báo chí --- rockhn.com

    Như từ bao la ta đã ra đời một kiếp nữa
     Như từ trong nhau lớn lên cùng nhau
     

Chia sẻ trang này