1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG ....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG ....

    Bạn sẽ làm gì khi có một ngày thức dậy thấy bên mình không còn gì nữa cả. Tiền trong túi không còn, việc làm không có, người yêu chia tay, bạn bè, gia đình ở xa...Cuộc sống coi như mất hết ý nghĩa. Vậy mà đến lúc đó, tôi lại tự dưng mỉm cười

    Con số không tròn trĩnh để người ta soi mình vào đó và chợt nhận ra những thất bại. Như một chiếc gương soi trung thực để thấy ta từ thuở tập bò, tập đi vội vàng tập chạy rồi thì ....té ngã. Có kẻ té rồi nằm luôn, có kẻ gượng dậy để ...té tiếp. Trong suốt cuộc đời bao nhiêu lần ta ngã, bao nhiêu lần đứng dậy ta có nhớ hết không?

    Khi tiền trong túi không còn, tôi nghĩ đến hàng triệu người trên thế giới vẫn còn đang đói khát. Khi việc làm không có tôi tin cũng có hàng triệu người khác cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm việc như mình. Khi tình yêu vỡ tan, tôi viết thêm vào thời gian biểu của mình một số giờ học thêm hoặc đi ngủ. Và rồi tôi mìm cười. Cuộc sống vẫn cứ trôi. Đôi khi ta chao đảo. Rồi sau đó ta sẽ nhận ra và lấy lại thế quân bình. Một câu danh ngôn nào đấy đại ý là như vậy. Hình như tôi là người lạc quan.

    Và khi người ta no đủ, người ta sẽ không thể có được cảm giác thử sức khao khát và hy vọng. Bởi vậy cho đến già ta vẫn cứ là bé thơ khi chơi thứ đồ chơi này đến chán ngấy rồi lại đòi thứ khác. Tôi khao khát no đủ nhưng sẽ chẳng bao giờ no đủ. Lúc biết mình đang đi vào cái vòng tròn của con số không, tôi sẽ hít một hơi dài rồi vùng vẫy.

    Có biết bao nhiêu người trên Trái Đất này tìm ý nghĩa cuộc sống bằng cách ban tặng cuộc đời mình đến những nơi xa xôi, những người cùng khổ. Thế thì tại sao ta thấy đời mất hết ý nghĩa khi lại bắt đầu bằng bàn tay trắng

    Hãy cứ tin đi, bằng cách mỉm cười khi mình thất bại, sẽ thấy cuộc đời lại mỉm cười. Khi ta không còn gì hết, không có gì hết, đời sẽ ban tặng ta một cái gì đó mới mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sau hạnh phúc là bất hạnh, đi hết bất hạnh rối sẽ gặp hạnh phúc. Điều đó chẳng phải là quy luật sao?
  2. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được mượn topic của bạn để post một vài suy nghĩ của mình.Đôi lúc tôi cũng tự hỏi cuộc sống là gì?Nó đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh,phải sống hết mình,nếu bỏ cuộc thì chúng ta sẽ là người thất bại.Còn tôi,tôi luôn gặp thất bại,cuộc sống đối với tôi thật khắc nghiệt nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ với mình rằng đó chỉ là thử thách,tôi tin Chúa chỉ đưa những khó khăn đến với chúng ta vì Người biết chắc rằng chúng ta sẽ vượt qua được............Khó khăn đầu tiên của tôi chính là sự ra đi của người tôi yêu,chuyện đó đã xảy ra rất lâu nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi luôn có cảm giác nó chỉ mới như ngày hôm qua.Và tôi trách Chúa trời đã đưa cô ấy đi và tin rằng tôi sẽ vượt qua được nhưng sự thật thì sao?Trái tim tôi đau đớn,vật vã khi nghĩ đến cô ấy,nghĩ đến những kỉ niệm chúng tôi đã có với nhau và sự ra đi của cô ấy đã khiến tôi cho rằng mình là người bất hạnh nhất thế gian............Và bây giờ khi mà tôi lại tìm thấy tình yêu của mình thì tôi bị buộc phải đối mặt với sự phản đối của bố mẹ,lại thêm tình cảm của cô ấy dành cho tôi ko có gì ngoài tình bạn đơn thuần.Tôi ước cô ấy cũng yêu tôi như tôi yêu cô ấy thì tôi tin tôi có đủ dũng khí để vượt qua rào cản gia đình...........
    Nhưng tôi ko muốn bỏ cuộc vì có ai đó đã nói rằng :"Khi yêu mãnh liệt thì ta sẽ tin vào những điều ko thể"....vì cô ấy là tất cả những gì tôi có,là hạnh phúc và là lí do vì sao tôi tồn tại trên thế giới này...................
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì một bài viết suất sắc!biết nói gì nhỉ!khi mà chẳng còn gì như bạn,thôi ngủ đã,mai Gat sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho bạn bè,và dành cho bạn nữa!hẹn ngày mai nhé!À sao bạn lại nói ko còn bạn bè nhỉ!chắc là viết nhầm à!mà nếu thấy chưa đủ,bây giờ bạn có thời gian đi tìm thêm rùi đấy!sướng nhé!Nếu muốn làm bạn với Gat thì PM lại nhé!
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thanks Gat nhiều. Khi không có bạn bè, ko có 1 ai bên cạnh bạn ( đó là trương hợp giả sử thôi). Bebu thì cũng nhiều bạn bè lắm. Nhưng chẳng hiểu sao đôi lúc vẫn thấy sao " Mình cô đọc trên trái đất" này đến vậy. Bebu tham gia ttvnonline cũng đc gần 2 tháng rồi nhưng Bebu chẳng có ai làm bạn cả. Bebu cũng rất vui nếu có Gat làm bạn. " Có thêm người bạn , còn hơn có thêm kẻ thù " mà. . tính bebu không thích bạo lực nên ........... hehe, bình yên , zui zẻ là tốt nhất.
    YM của bebu cũng là nick của bebu đó. Bebu10783 - see u later !!!!!!
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống chính là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng. Cuộc sống chính là điều may mắn, hãy đón nhận. Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc, hãy tận hưởng. Cuộc sống chính là một bản nhạc, hãy ca vang.
    Cuộc sống còn có nghĩa là bổn phận, hãy hoàn thành nó. Cuộc sống còn có nghĩa là một lời hứa, hãy ráng giữ lời. Cuộc sống còn có nghĩa là một sự cố gắng không ngừng nghỉ, hãy chấp nhận nỗ lực. Cuộc sống còn có nghĩa là một sự mạo hiểm, hãy can đảm lên.
    Nếu cuộc sống là một cuộc chạy đua, hãy cố gắng hết mình. Nếu cuộc sống là một trò chơi, đừng ngần ngại, hãy cứ tham gia. Nếu cuộc sống là một nỗi buồn phiền, hãy tìm cách vượt qua. Nếu cuộc sống là một tấn bi kịch, hãy đồng ý đương đầu.
    Nhưng cuộc sống còn là thời cơ, hãy tìm cách nhận ra và thu lợi từ nó. Cuộc sống còn là một giấc mơ, hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Và cuộc sống này thì quá đỗi kỳ diệu, đừng nên phá hủy nó. Bởi cuộc sống đơn giản chỉ là cuộc sống, hãy biết đấu tranh để tồn tại
    (ST)
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    bài viết bạn thật xuất săc vote 5* nhé.
    [size=4]Cuộc sống là sống . Sống sao cho đáng sống [/size=4]
  7. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ tưởng tôi suy sụp thế này hay thế kia khi mất đi hay thiếu vắng một cái gì đó , nhưng rồi tôi vẫn sống tốt nếu những giây phút đó qua đi.Hà...Đời mà....Được mất lẽ thường
  8. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ư ?? biết bao lần toi tự hỏi bản thân ,,,tại sao toi lại có 1 hoàn cảnh như vậy chứ ?? toi lớn lên với 1 thân hình ko giống nguời ta ,,,nguời ta mà nhìn thấy sẽ khiếp sợ toi,,,,khi còn nhỏ toi đã bao lần xém khóc khi những đứa trẻ trong xóm toi gọi tôi là....Đã bao lần lang thang trên phố ngắm nhìn những chiếc váy xinh xắn nhưng toi biết toi ko thể mặc nó đuợc ,,,, 1 cô gái chỉ mới 22 tuổi nhưng suốt ngày quấn jeans áo thun ,,,bao ngày toi thầm ao uớt 1 ngày nào đó toi đuợc khoát lên nguời 1 chiếc áo đầm đầy nữ tính . Bạn bè rũ đi chơi biển hay đi bơi ==>>> toi ko thể . Thậm chí mặc 1 cái áo hở 1 chút cũng ko thể ,,toi buồn biết bao khi càng lớn nhiều nguời bảo toi sao ăn mặc giống boy thế ,,,,những lúc ấy toi chỉ biết cuời trừ ,,,,tại sao chứ tại sao xảy ra cho toi ??? toi chỉ ao uớc có 1 body bình thuờng thoi mà cũng ko đuợc sao???
    Tuởng chừng nhiêu đó là đủ đối với toi ,,,,nhưng cách đây 4 tháng toi lại phát hiện thêm 1 điều nữa : toi bị ung thu giai đoạn đầu . Toi như muốn té xĩu ngay tại bệnh viện . Khiếp truớc toi đã làm sai những gì mà kiếp này ông trời lại trừng phạt toi như thế ??bao nhiêu uớc mơ hy vọng tan hết mất hết . Toi như nắm chắc cái chết chỉ còn chờ thời gian thoi,,,,trời còn thuơng thì cho toi sống thêm 5 năm 10 năm,,,,ghét thì vài tháng vài tuần . Toi bây giờ nhưng ko biết ngày mai
    Tại sao chứ ??? 1 cuộc sống bình thuờng như bao nguời xung quanh toi <===điều đơn giản như vậy nhưng toi lại ko thể có
  9. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Một title topic hay Dưng tâm hồn các tham gia viên thì lại quá non trẻ, hời hợt ----> nhạt = bát canh ko mắm ko muối
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    pác nói vậy là sao chứ ?. " qua non trẻ , hời hợt --> nhạt = bát canh không mắm không muối ". Chúng tôi còn non trẻ thật nhưng những gì mọi người post trong topic mà pác thấy nhat sao ? . Xin thưa với pác rằng đó là " tâm tư, tình cảm " của mọi người . pác không cảm nhận đc, phải chăng pác không còn non trẻ nữa, mà cứ cho là bác già dặn đi những điều mọi người post không hề có chút gì về kinh nghiệm cả, chỉ là tình cảm của mọi người , có lẽ nên trách pác đã không " có những tình cảm, tâm tư " để hiểu và cảm thông.

Chia sẻ trang này