1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cuộc sống ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi langtudien, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đây không chỉ là câu hỏi của giới trẻ ngày nay, mà là câu hỏi muôn thủơ của loài người.
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đọc những cuốn sách có thể coi là Có thể giải quyết được thắc mắc này, nếu như những gì trong sách là đúng. Nhưng thú thật là tôi vẫn hoài nghi tính chính xác của chúng. Những quyển này là : Tâm linh huyền bí, Tây Tạng huyền bí... và những cuốn tương tự như thế. Nói chung là chúng nói về sự luân hồi, những bằng chứng cho thấy có sự luân hồi, có linh hồn. Nếu các bạn muốn có thì tôi sẽ gửi , chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem.
  3. ThichAmTuu

    ThichAmTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    "Tuồng huyễn hoá đã bày ra đấy
    Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
    Trăm năm còn có gì đâu
    Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì.."
    Thế đó, phù sinh là kiếp con người.
    Cách đây hai trăm năm thì đó chỉ là tiếng nói bi đát tuyệt vọng về thân phận người mà Nguyễn Gia Thiều gửi gắm qua nỗi lòng người cung nữ. Bây giờ thì đó là nỗi lòng của cả một số đông trí thức trẻ. Hai trăm năm trôi qua, và hai trăm năm về sau nữa tư tưởng này sẽ vẫn còn âm ỉ.. Tất cả đều là huyễn hoá thế thì sống hay chết có ý nghĩa gì đâu. Tự sát. Đó là cách chạy trốn hư vô bằng cách gia nhập với hư vô trước thời hạn mà hư vô đón nhận. Những mái đầu xanh từ Hàn Quốc, Nhật Bản, TQ, (VN?).. hân hoan, đau khổ dìu nhau tìm về với hư vô để giải thoát khỏi một thế giới phi lý bất ổn, thoát khỏi vũ trụ vật lý vô nghĩa đầy ma sát giới hạn. Họ là những sinh viên, nghệ sỹ, là những trí thức thời đại, họ chọn cái chết trước thời hạn vì những lý do rất "dễ hiểu" : quá chán ngấy cuộc sống, hoặc "dễ hiểu" hơn là quá thiết tha yêu cuộc sống.
    Con người đã trải qua nhiều nghìn năm phát triển, nhưng tư tưởng thì không phát triển nhiều. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ. Trên tư tưởng thảo luận trong box "học thuật". Với tấm lòng của người thích nghe nhạc họ Trịnh. Chủ đề chúng ta thảo luận sẽ là: sống như thế nào cho ra hồn.
  4. ThichAmTuu

    ThichAmTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn langtudien muốn tạo ra chủ đề này để mỗi chúng ta tự nhìn nhận lại mình. Là một người xuất thân từ chùa, tôi muốn đóng góp với các bạn trong topic vài điều tôi học được ở chùa và ngoài đường.
    Các bạn đang sống trong kiếp cái bang, kiếp hoàng đế, kiếp trồng rau, hay kiếp làm quan thì vẫn cứ ăn xin, trồng rau, hay làm quan, làm vua.. Quan trọng là sống làm sao cho ra hồn. Toàn thể đời sống là một thiền định. Ngành nghề, thu nhập chỉ là cái vỏ phù vân. Mỗi người có "đạo" sống riêng của mình. Là tấm lòng, là tôn giáo của mỗi người. Đôi khi có những đạo, thậm chí không mang tên là đạo, bạn sẽ không nhận ra là họ có tôn giáo, mặc dù họ vẫn có một niềm tin, sự nhiệt thành của kẻ theo đạo. Ví dụ một nhà thơ. Thi nhân có thể đi vào thiền định không cần một thầy nào, cũng không vào chùa, và hoàn toàn không được xem là người có tôn giáo. Nhưng hắn ta có thể nhập đạo bằng thơ văn, bằng sáng tạo tính trong hắn.
    Làm thơ, trồng rau, ăn xin chỉ là hành vi bên ngoài, bạn có dám quan niệm như thế không.
    "Với tâm vô ngã, thì không cần tin vào Chúa, Phật, vì tâm ấy tự nhiên rất là thánh thiện."
    Đúng như nhạc sỹ đã viết: em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Họ Trịnh khi xuất thần đã đạt đến vô ngã rồi vậy.
  5. mathotinhlang

    mathotinhlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Từ khi gia nhập ttvnol đến giờ, mathotinhlang gặp không dưới 10 topic có nội dung như thế này!
    Phải nói thật rằng đây là một chủ đề rất hay và rất có ý nghĩa, nhưng rất tiếc là hầu như các Topic đó chẳng đem lại một kết quả gì cả, chẳng mang lại một lợi ích thiết thực gì mà đáng lẽ nó phải mang lại cả, vì sao vậy??????
    Câu trả lời mathotinhlang xin dành cho các bạn!
    Nếu bạn nào thực sự khát khao muốn tìm lời giải cho câu hỏi này xin liên hệ qua PM với mathotinhlang chúng ta thảo luận riêng với nhau có lẽ sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn.
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Bill Gates của Người khuyết tật Việt Nam:
    .....................................

    Chúng tôi xin tự hào và chân thành chia sẻ với ông: Người khuyết tật Việt Nam, được sự quan tâm của Chính phủ và cộng đồng đã vừa kỷ niệm ngày 18 tháng 4 (Ngày Người khuyết tật Việt Nam) với những thành tích đáng tự hào trong năm 2005.
    Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hàng năm đều có những người khuyết tật được Tạp chí eChip - Một tạp chí lớn và uy tín chuyên về Tin học của Công ty phần mềm và truyền thông VASC (trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam) trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ CNTT. Tôi có thể kể đến các Hiệp sĩ CNTT là người khuyết tật như anh Lê Hoàn, anh Trần Bá Thiện, anh Nguyễn Công Hùng?những người đã đóng góp và nỗ lực hết mình một cách vô vụ lợi cho việc phát triển nền CNTT của Việt Nam.
    Trong lĩnh vực thể thao, chúng tôi cũng đạt được nhiều thành tích cao trong các đấu trường quốc tế. Chúng tôi được xếp hạng thứ hai trong giải thi đấu của khu vực ASEAN và có nhiều vận động viên xuất sắc như chị Nhữ Thị Khoa, người của những kỷ lục của môn đua xe lăn.
    Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, chúng tôi xin vui mừng thông báo Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập và đại hội thành công vào ngày 12 tháng 4 vừa qua.
    ?Và, trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội chúng tôi đều khẳng định được nỗ lực của mình, trở thành các gương sáng cho các bạn khuyết tật khác tự tin và hòa nhập vào đời sống cộng đồng.
    Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, mà người khuyết tật Việt Nam nói riêng, cộng đồng Người khyết tật trên thế giới nói chung đã có thêm những "công cụ mạnh" hòa nhập vào đời sống cộng đồng.
    ....................................
    Cộng đồng người khuyết tật Việt Nam rất vui mừng và hãnh diện được thông báo với ông rằng chúng tôi đã phát triển được trình duyệt Sao Mai, trình duyệt dành riêng cho người khiếm thị Việt Nam và mong muốn được hợp tác và hỗ trợ từ cá nhân ông và từ Tập đoàn Microsoft để phát triển trình duyệt này cũng như trình duyệt IE7 và tính năng access của hệ điều hành Windows.
    Ngoài sự ngưỡng mộ ông với tư cách là một doanh nhân vĩ đại chúng tôi còn được biết ông còn là một nhà hảo tâm lừng lẫy, một người có trái tim vàng, Quỹ Bill & Melinda Gates hàng năm đã hỗ trợ cho rất nhiều các nạn nhân của nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh trên khắp thế giới.
    ......................................................................
    ( Trịnh Công Khanh )
    Ai có ý định tự tử thì coi đó ! Phấn đấu vươn lên như họ là tốt rồi!
    Những người vươn lên trong khó khăn , bệnh tật ....để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, hoà nhập với cộng đồng. Những người làm việc nhiệt tình để tốt đẹp cho cộng đồng, những số phận kém may mắn, vật lộn với miếng cơm manh áo. Và có những người giàu lòng nhân ái.
    To langtudien : Rất vui được đàm đạo về thuyết cao tạng huyền bí gì đó.
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 23/04/2006
    Được neufriend sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 23/04/2006
  7. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đã từng có nhiều topic đề cập đến vấn đề này trong ttvn. Và cũng đúng nữa là chưa có một câu trả lời để mọi người có thể thoả mãn. Cái topic này có thể cũng có một kết cục như thế. Có thể sau mỗi lần chúng ta bàn luận về vấn đề này sẽ cho chúng ta hiểu thêm hơn về câu hỏi đó, từ đa chiều tư tưởng, suy nghĩ của mọi người. Nhưng có khi lại gây cho ai đó, sự phức tạp hơn, hay cụ thể là vào con đường cụt.
    Bạn "mathotinhlang" có suy nghĩ gì về vấn đề này thì nên nói luôn ra đây để mọi người cùng đàm đạo. Hay bạn đã quá chán tranh luận về vấn đề này rồi ? Pm cho bạn có chắc người ta nhận được một câu trả lời hài lòng ? Tôi không tin điều đó có thật!
    Tại box Học Thuật này, đã có nhiều topic luận bàn về triết, về những câu hỏi tương tự. Và có điều tôi nhận thấy, khá đông các mem có tìm hiểu ít nhiều về đạo Phật. Và điều đó ít nhiều đã tác động trong suy nghĩ của các đồng chí đó. Và ngay cả trong topic này cũng có rất nhiều người hiểu "ý nghĩa cuộc sống" thông qua những tư tưởng mà mình lĩnh hội. Nếu như, có ai đó hiểu biết về các đạo khác mà trò chuyện thì thật hay. Tôi thích được đọc những câu trả lời đa chiều, có thể điều đó làm đau đầu hơn.
    Lại nói về chuyện một số thanh niên hiện nay tự tử, một số xuất phát từ nguyên nhân không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Tôi đã từng phát bực mình với những tin tức như vậy với mấy đồng chí "yếu mềm" đó. Nhưng càng ngay tôi càng có vẻ hiểu hơn - hình như thế - về những quyết định muốn chết. Giải thoát ? Có thể đúng có thể không ? Có thể đó chỉ là cách cuối cùng.
    Làm sao để thoát ra, như một bác nào ở trên nói, cần có sự nghiên cứu của các nhà khoa học, hay tâm lí. Nhưng nhìn từ phía tâm linh, khoa học có lẽ chỉ dành câu trả lời cho người theo duy vật.
    Langtudien định giới thiệu cho mọi người một số cuốn sách về tâm linh đó ? Cái đó cũng hay, nhưng chính tôi cũng đã đọc rất nhiều những cuốn tương tự thế và vẫn bế tắc câu trả lời. Nói đúng hơn, nó chưa đủ thuyết phục. Có lẽ, chỉ mỗi người tự đi tìm cho mình một ý nghĩa mới phù hợp được. (Con người quả là phức tạp!) Một số điều tôi cũng không thích lắm trong thuyết của đạo Phật là về kiếp vị lai, về tiền kiếp, về luân hồi. Hay nói đúng hơn là tôi không tin. Có lẽ mình lớn lên qua trong một xã hội có khoa học và chỉ có tin vào điều gì đó có cơ sở chứng minh. Nghe mấy thầy ở Thiền Viện thuyết giảng về những điều đó, hay đọc trong sách, thì chỉ cảm giác đó là cách truyền đạo hơn là nói về một cách giải thích sự kiện, vấn đề có tính thuyết phục cao của sự thật. (không biết nói thế này có đúng ko nữa, chỉ là ý kiến của ngưòi vẫn mông lung). Nhưng chủ đề này xin dành cho topic khác.
    Sống mà tìm ý nghĩa vậy. Mà đôi khi, kiếm sống còn khó, nói chi đến tìm ý nghĩa của cái cuộc sống đó. Thật chả biết thế nào mà lần nữa !
    Đời đúng là bể khổ ! (lại Phật giáo !)
  8. mathotinhlang

    mathotinhlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn DinosTrung!
    Sở dĩ mathotinhlang không muốn thảo luận về vấn đề này trên Forum vì từ khi vào ttvnol đến giờ (từ năm 2001) mathotinhlang thấy thông thường (khoảng 99%) các bài viết không nhằm đến viẹc tìm hiểu vấn đề, mà chủ yếu là nhằm đến việc thể hiện mình của các tác giả, còn nếu người nào không nhằm đến việc thể hiện mình thì lại nhằm đến việc khuếch trương quan điểm chủ quan của mình.
    Mà những vấn đề về ý nghĩa cuộc sống này thì nó yêu cầu chúng ta phải đào sâu suy nghĩ tìm hiểu mới được. Và để nhận ra đưọc nó có nhiều khi ta phải xem xét lại chính những quan niệm của mình từ trước đến này với một tinh thần thực sự cầu thị và nghiêm túc. Việc thảo luận trên diễn đàn với những động cơ thể hiện mình hoặc khuếch trương quan điểm của mình sẽ không bao giờ đáp ứng được các yêu cầu đó.
    mathotinhlang nói PM cho mathotinhlang để thảo luận về vấn đề đó chứ không phải để mathotinhlang trả lời câu hỏi đó cho các bạn, bạn hiểu sai câu nói của mathotinhlang rồi đó.
    Việc thảo luận trong tinh thần cầu thị và thực sự muốn tìm hiểu vấn đề sẽ giúp ích cho ta rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề, không hiểu bạn có hiểu được những điều mà tôi nói ở trên hay không?
  9. thuongnhodongque

    thuongnhodongque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có điều gì đáng làm hơn là việc làm gì đó để "thể hiện mình" (?). Bao nhiêu kiệt tác nghệ thuật có ai ngờ ban đầu chỉ xuất phát từ động cơ tán gái của tác giả. Tác giả chỉ muốn thể hiện mình với gái thôi, thế mà nhân loại được ăn ké.
    Với cuốn Đạo Đức Kinh không phải là Lão Tử muốn ?okhuếch trương quan điểm chủ quan của mình? hay sao?
    Nếu tâm sáng thì đâu còn những điều nghi mạn nữa.
    Cứ cắm mặt xuống mà sống mới là hiểu cuộc sống. Hỏi về ý nghĩa cuộc sống đã là điều lẩn thẩn. Nhưng nếu chỉ hỏi một câu mà khai ngộ được nhiều người thì cũng nên.
  10. DinosTrung

    DinosTrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thân chào mathotinhlang !
    Nói đến 99% các bài viết của các tác giả chỉ nhằm 2 mục đích đó (thể hiện mình + "khuếch trương quan điểm chủ quan") e là hơi quá! Chưa cần nói đến quan điểm của "thuongnhodongque" là cái đó "cũng chẳng có gì sai,lạ". Mà cần cái nhìn công bằng hơn. Có thể số nhiều là như vậy. Nhưng có quan trong gì đến việc đó ? Dinos thiết nghĩ, khi reply một topic trong diễn đàn không chỉ dành riêng cho chủ thể topic. Nó được viết từ nhiều người, từ nhiều nguồn quan điểm khác nhau, và nó được post lên diễn đàn thì nó là vấn đề chung, của những người cùng quan tâm. Chính vì thế mà we cùng thảo luận nó sẽ hay hơn là chỉ dùng đến mes. Cái diễn đàn nó khác cái cá nhân là vậy.
    Hơn nữa, nếu có thật những "kiểu thể hiện" như thế của tác giả thì cũng quan trọng gì ?! Bởi khi tham gia thảo luận, chúng ta đang thảo luận về một vấn đề mọi người cùng quan tâm, chứ ko cần biết đến ý đồ, mục đích của tác giả.
    mathotinhlang nói:
    "Mà những vấn đề về ý nghĩa cuộc sống này thì nó yêu cầu chúng ta phải đào sâu suy nghĩ tìm hiểu mới được. Và để nhận ra đưọc nó có nhiều khi ta phải xem xét lại chính những quan niệm của mình từ trước đến này với một tinh thần thực sự cầu thị và nghiêm túc. Việc thảo luận trên diễn đàn với những động cơ thể hiện mình hoặc khuếch trương quan điểm của mình sẽ không bao giờ đáp ứng được các yêu cầu đó."
    ---> Thì đây, chính là một quan điểm để mọi người cùng tham khảo xem sao. Và nó có thể là một bước cơ bản để mọi người bắt đầu, chứ không "lãng phí" qua Pm. Vì vậy, có lẽ đúng rằng có rất nhiều cách để tìm hiểu về "ý nghĩa của c/s" và thảo luận trên diễn đàn là một ví dụ. Còn nếu ai có nhu cầu thì Pm cho nhau cũng hay, chắc chắn đó cũng là một cách để hiểu biết hơn, chứ nó ko hẳn là cách mà người ta tìm đến diễn đàn. Như Dinos tôi, có thể tìm hiểu qua những cuốn sách tâm linh, nói chuyện trực tiếp với các Thiền sư, trao đổi với một số người trải nghiệm nhiều,...
    Có lẽ, trước khi đi tìm hiểu "ý nghĩa của cuộc sống", chúng ta đã đang tìm hiểu "ý nghĩa của topic" này rồi !
    Như vậy mới biết, có rất nhiều quan điểm từ nhiều người. Thậm chí có làm theo cách "ta phải xem xét lại chính những quan niệm của mình từ trước đến này với một tinh thần thực sự cầu thị và nghiêm túc" thì ở mỗi người (được hình thành từ tư tưởng, trình độ, tín ngưỡng, học thức, cá tính,....) cũng đã khác nhau nhiều rồi.
    Có thể chúng ta sẽ càng loạn hơn nếu nhận thấy có quá nhiều quan điểm đối nhau chan chát (như việc càng học càng thấy mình ngu!) nhưng chắc rằng tiếp cận từ đa chiều quan điểm sẽ cho ta một cái nhìn rộng hơn, sâu hơn, đa dạng hơn (như việc học nhiều chắc sẽ hiểu biết hơn!), để từ đó mỗi người tự tìm cho mình một chân lý, một ý nghĩa cuộc sống phù hợp với bản thân mình.
    Dinos hiểu ý của mathotinhlang và trình bày ý kiến của mình. Mathotinhlang có hiểu ý của Dinos ko ?

Chia sẻ trang này