1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cuộc sống ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi langtudien, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở quê nên không thể gửi sách đã nói cho bạn được, vì lưu trong PC mà. Khi nào lên Tp tôi sẽ gửi cho bác, nhưng cũng khoảng 1tuần nữa cơ. Bác cho tôi xin cái địa chỉ email nhé ?
    @... : Thực sự là tôi không có ý định thể hiện mình ở đây, vì Box HT có rất nhiều người giỏi, và tôi không dám múa rìu qua mắt thợ.Những bài viết trên đây của tôi cũng cho thấy tôi chẳng thể hiện gì hết, chỉ mong muốn tìm hiểu thêm chút ít về những thắc mắc của mình, và muốn biết mọi người suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Chỉ mong mọi người tham gia vui vẻ, và nói lên một cách chân thực những gì mình nghĩ, thế thôi. Chúc vui !
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi đây cũng như Lãng tử "diện" đang muốn về vùng ngoại thành.
    Có những lúc trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, bạn ạ, ta lại cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa.
    Có lúc tôi nằm mơ thấy tôi đang tắm cho cha tôi, gấy yếu, già nua. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Khi ông cụ bệnh tôi đã chẳng chăm sóc, và khi ông cụ mất thì tôi cũng đã chẳng buồn khóc.
    Có những lúc tôi nằm mơ thấy tôi ngồi học chung lớp với cô bạn. Cô ta chẳng hề quen biết tôi và học kém tôi 1 lớp. Những buổi sáng đi học mà không nhìn thấy cô nàng thì tôi lại buồn. Tỉnh giấc, con tim vẫn còn đập dồn dập, tôi có cảm tưởng như chỉ 1 chốc nữa thôi trời sáng, tôi sẽ lại đến lớp để gặp nàng,
    Ở cơ quan tôi có 1 ông giáo già làm bảo vệ. 1 hôm tôi ngồi uống nước với ông bạn già ấy. Bất chợt tôi nghe 1 bản nhạc "...nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy uớc muốn cho thời gian trở lại...". Bản nhạc nghe buồn quá. Tôi cứ chửi thầm gã nhạc sĩ nào đó đã khéo lựa lời xin bao nhiêu là nước mắt học trò. Nhưng khi chợt nhìn sang bên, tôi đã thấy ông giáo đang lặng lẽ lau hai hàng lệ rơi. Tôi cảm thấy như mình đã xúc phạm 1 điều gì thiêng liêng. Hôm đó ông giáo đã chẳng đi làm.
    "Không ai tắm hai lần trên 1 dòng sông", triết gia nào đó đã tiếc nuối thốt lên như vậy. Thời gian không quay lại. Có những lúc bạn thấy nuối tiếc...
  3. ThichAmTuu

    ThichAmTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đường về cõi tiên - xa vời. Nhạc trời đứt dây tơ rồi, thần đồng gẫy đôi cánh vàng tả tơi. Vâng, tôi còn yêu.
    Dòng lệ hết vơi - lại đầy. Ngập lụt thế gian đêm ngày, chập chờn bóng ma kêu bầy cuồng quay. Tôi còn yêu, tôi cứ yêu.
    Tôi còn yêu, tôi cứ yêu. Cho hào quang chiếu khắp thế giới, cho giải oan rồi, cho tình ra đời cho người lên ngôi. Ơi tình ơi!
    (Tôi còn yêu - Phạm Duy)
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái sách cao tăng đó, ko đọc nổi một mình đâu, bạn post lên đây mọi người thảo luận mới hay. Nhưng bạn gửa tui 1 bản . Mail : nhokien03.com.sg
  5. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của cuộc sống ?
    Có lẽ đây là một câu hỏi lớn và không thể đưa ra một đáp án chung cho tất cả. Mỗi người sẽ tự chọn cho mình một câu trả lời nào đó phù hợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.
    Ai đó, loay hoay mãi với câu hỏi ấy, rồi có lúc chợt nhận ra rằng chẳng nên tìm kiếm điều đó làm gì, vì xét cho cùng, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây chỉ là câu trả lời cho một số ai đó, trong đó có tớ
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    http://vanhoc.datviet.com/thuvien/truyen/truyen.asp?id=13450&dang=uni&cochu=10
    http://may4phuong.dyndns.info:2500/thuvien/doctruyen.aspx?topic_id=8357
    http://may4phuong.dyndns.info:2500/thuvien/doctruyen.aspx?topic_id=8357
    Định send file qua email nhưng tìm được link, bác vào xem nhanh khônghỏng link thì mâqts công em.
  7. ThichAmTuu

    ThichAmTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc ít thôi, chữ nghĩa nó bạc bẽo lắm.
    Nếu có thì nên đọc chút kinh Phật giải trí cho đỡ buồn.
    __________________________________
    Tàn đông con nước kéo lên
    Chút tình mới chớm, đã viên thành.

  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạc bẽo nhỉ
    Nhưng nếu đọc kinh Phật mà chưa quen thì nhàm chán lắm, có điều nếu đọc kinh Phật thì sẽ có cái nhìn khác hẳn so với đọc các sách viết về tâm linh, các sách bên ngoài, vì kinh phật rất chặt chẽ và hay, mỗi tội dễ nhàm chán.
    Theo em thì cuộc sống của mọi người luôn tìm kiếm sự tự do thoải mái hạnh phúc. Có hai cách, một là thoả mãn nhu cầu là cách thông thường, hai là tìm cách giảm nhu cầu, đó là đạo. Cách nào hay hơn thì còn phải xét
  9. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này,
    Mình đây vốn đã có Pháp danh rồi (set up của ba mẹ), nhưng chẳng hiểu sao mình lại không thấy tâm đắc lắm với giáo lý nhà Phật.
    Không biết tại mình ngu si đần độn, hay là kinh điển của Phật nói nhiều mà thực tiễn thì ít. Mình chỉ nhận thấy rằng ý nghĩa của cuộc sống là làm sao mà cho nhiều hơn nhận, vì mục đích của cuộc sống này theo như mình đọc tại vn99.net thì "không phải là chiến thắng mà là giúp ngừoi khác chiến thắng".
    Bản thân mình có cảm tình với Phúc Âm vì chúa Jesus không nói dong dài nhiều về khía cạnh tâm linh như Phật. Sau rốt cũng chỉ là yêu người lân cận như yêu mình, tha thứ cho người có lỗi 77 lần 7, hãy làm ơn cho kẻ bội bạc, chúc phúc cho kẻ nguyền rủa, ... Mình nhận ra cuộc sống này sẽ ý nghĩa nếu mình bíêt xả thân, chịu thiệt thòi vì người khác. Nhưng dù sao thì việc đó chẳng dễ dàng gì.
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hihi, kinh điển nguyên thuỷ là lý thuyết thực dụng nhất mà em từng biết đến và có lẽ chẳng có gì có thể thực dụng hơn được như vậy
    Theo bác thì kinh điển của Phật nói những gì mà bác bảo nói nhiều mà thực tiễn ít? Phật không nói cái gì thừa, không nói những cái không đem lại lợi ích thiết thực, không nói khi chưa đúng hoàn cảnh, nói cái gì đều có lý do.
    Không hiểu bác đã đọc kinh Phật chưa mà nói vậy nữa?

Chia sẻ trang này