1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cuộc sống ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi langtudien, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không đọc kinh Phật mà chủ yếu là nghe kinh từ những bài Pháp. Những gì Phật giảng về nghiệp hay là luật nhân quả không dở, nhưng những khía cạnh khác cỡ như kiến tánh, hay là vô ngã, thì mình thấy nó hơi thiếu thực tiễn và có phần dài dòng cỡ như Krishnamurti thuyết giáo vậy.
    Nhân quả là một luật hay, nhưng luân hồi là một điểm mơ hô và khó hiểu. Một điểm nữa mình cảm thấy khó hợp với đạo Phật ở chỗ đạo Phật phủ nhận có thượng đế, trong khi bản thân mình lại tin có thượng đế. Dĩ nhiên là không phải Jehovah. Có lần mình đọc Kinh Thập Thiện Giảng Giải của thiền sư Thích Thanh Từ, mình nhớ chỗ giới thứ 10 là không tà kiến. Chỗ đó thầy thanh từ giảng rằng một khi đã quy y Tam Bảo thì không quy y người, Trời, Quỷ, Thần. Như vậy, nếu là một Phật tử chính thống thì không thể tin vào đấng sáng tạo, mọi hậu quả đều là do mình làm mình lãnh.
    Bản thân mình không phủ nhận chuyện mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra. Nhưng cá nhân mình thì lại nghĩ rằng khi mình chào đời thì Trời đã đặt mình vào một con đường, còn việc mình đi như thế nào trên con đường đó thì còn tùy bản thân. Chông gai trên đường chính là thử thách để rèn luyện ý chí.
    Có lẽ mình không trí tuệ bằng bạn nên hiểu kinh Phật không sâu. Cũng có thể mình là người thiếu chiều sâu để suy nghĩ. Lúc mình khoảng 15 tuổi, mình cũng thích đi chùa nghe Pháp để tìm hiểu đạo Phật, thấy cũng hay nhưng không có gì ấn tượng sâu. Tới năm 18 tuổi, mình được vợ của anh con cậu mời đi dự lễ thụ phong linh mục của anh chị ấy. Lúc đó, mình được nghe một đoạn phúc âm thế này:
    Lúc ấy, mình chợt nhận ra rằng ý nghĩa cuộc sống quả là đơn giản: cho không đòi trả, yêu thương vô đìêu kiện và sẵn sàng tha thứ thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tuy nhiên, để làm được những việc đó thì sẽ phải nổ lực rất nhiều, có khi cả đời.
  2. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sống để cám ơn cha mẹ sinh thành.
    Sống để cảm ơn tạo hoá.
    Tất cả chỉ là hư vô.
    Tất cả không là gì cả.
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất băn khoăn liệu có phải cuộc sống, cuối cùng cũng chỉ là sự vô nghĩa, khi mà người ta trở về với cát bụi ?
    Đúng!
    Nhất là khi loài người bị diệt vong.
  4. ThichAmTuu

    ThichAmTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ Đúng là chữ nghĩa nó bạc bẽo thật.
    Các bác làm em buồn quá!
    Hãy đọc những đoạn truyện cười thôi, để giải trí.
    (Bác enternal có biết chuyện thánh Augustine được mặc khải không?)
    _____________________________
    Rằng xưa có một thiền sư
    Đổi kinh lấy rượu tâm hư uống tràn

  5. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cho xin thêm tý mắm muối. Quá trình nâng cao tầm nhìn hay tư duy đa chiều như bác Dinos nói phải chăng là nguyên liệu cho quá trình tư duy vô thức ? Hồi xưa bác Pút kin bí không ra được chữ nào thì hay đi cuốc đất rồi về viết. Bản thân việc cuốc đất ko phải là khởi nguồn cho sáng tạo mà chỉ là công cụ để bác ý đi vào quá trình tư duy vô thức rồi đẻ ra chữ. Nói 1 cách khác là cụ thể hóa tư tưởng , cảm xúc trên bộ mã " chuẩn hóa" để người khác có thể "hình dung" ra được.
    Bác Pút kin này mà không tự thể hiện mình và khuyếch đại tư tưởng chủ quan của bác ý thì sao đến bi giờ mọi người biết đấy là chú nào nhỉ. Mà đã không biết, không nhận thức được, không có khả năng cụ thể hóa thì làm sao mà nói đến chuyện có tư tưởng "CẦU THỊ" được nhỉ ??? Các bác chưa ngã bao giờ và cũng chưa nhìn thấy người khác ngã bao giờ thì làm sao mà biết được ngã sẽ đau. Thêm nữa là ngã sẽ đau như thế nào thì chắc có ít sách dạy, có dạy chắc gì đã nghe
    Hơi lan man 1 tý, hy vọng các bác bỏ chút thời gian ra đọc và tìm đường về ý nghĩa của cuộc sống. Không phải cái gì hiểu cũng cụ thể hóa được mà
    Theo tôi hiểu, sống là để hưởng thụ nhưng xin lưu ý là chỉ hưởng thụ trên thành quả mà bản thân lao động ra. Cuộc đời chỉ đẹp (hay là có ý nghĩa nhỉ ???) khi sự cân bằng tương đối giữa lao động- hưởng thụ được duy trì.
    Các bác có ý kiến như thế nào nhỉ
  6. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết chuyện đó. Mình không tìm hiểu Kinh Thánh kỹ lắm, chỉ đọc những chỗ mình cảm thấy hợp thôi. Thế chuyện đó có gì đáng lưu ý vậy?
    Được enternal sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 07/05/2006
  7. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ở đây lí luận hùng hồn quá, mình chẳng có chút triết học nào trong đầu để nói cả.
    Nhưng theo mình thì cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn. chẳng ai biết ngày mai mặt trời có thể đột ngột cạn năng lượng hay là thiên thạch nào đó bất ngờ đâm vào Trái Đất.
    Vấn đề tìm ý nghĩa cuộc sống có lẽ là nằm ở cái MIND của chúng ta. Chẳng hạn như mình thì thích nghe những lời dạy về lòng bác ái nên mình cho rằng cuộc sống mà mọi người yêu thương nhau là cuộc sống có ý nghĩa.
    Với nhiều người khác, ví dụ như các Lạt Ma, thì lại thích cuộc sống ẩn dật nơi núi rừng, thích suy niệm về tâm linh. Họ cho đó là ý nghĩa cuộc sống.
    Nếu nói theo nhà Phật thì mỗi người có cái duyên khác nhau để cảm nhận về cùng một đề tài.
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có lẽ Phật hay Chúa cũng chỉ là danh từ riêng chẳng có gì khác nhau cả
  9. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi vào vấn đề cốt lõi nhanh quá, nhạt cả tuồng. Việc cầm đèn chạy trước ô tô này cần nghiêm cấm vì nó sẽ kill topic cực nhanh.
    Được monmerdefr sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 07/05/2006
  10. ThichAmTuu

    ThichAmTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi vào vấn đề cốt lõi nhanh quá, nhạt cả tuồng. Việc cầm đèn chạy trước ô tô này cần nghiêm cấm vì nó sẽ kill topic cực nhanh.
    [/QUOTE]
    Trong cả box "Học thuật" , bác Voicon chỉ có câu này là đáng nhớ thôi. Em thấy có tư tưởng bát nhã. Khà khà.

Chia sẻ trang này