1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của cuộc sống ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi langtudien, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paulmcvn

    paulmcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc một ít về Freud.
    Tôi thấy ông ta gần như cho rằng loài người là một loài động vật, như vậy sống là một bản năng. Nhưng tôi không hiểu, ông ta giải thích như thế nào đối với những trường hợp muốn tự sát?
    Đối với những loài động vật khác, có lẽ tồn tại luôn là một bản năng? Tại sao ở loài người lại có sự khác biệt nhỉ?

  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ xét con người trên khía cạnh động vật hay thực vật thì tôi e rằng quá sai lầm. Theo tôi phải nhìn theo một cách nào đó đầy đủ góc độ chứ ?
  3. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không sao hiểu nổi tại sao lại có sự khác biệt này, sao loài người lại không giống các loại động vật khác nhỉ Hix, Freud tại sao lại có thể làm cho bạn nhận thức được sự khác biệt này ? Tôi chưa biết thiên tài này, phí cả nửa đời người :((
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác tìm quyển Phân tâm học nhập môn thì biết ông này. Cuốn này gồm 4 tập, có trong đĩa CD 1001 cuốn sách . Em chưa đọc nhưng hình như tác giả là ông ấy .
  5. connguoi_tudo

    connguoi_tudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tất cả nhưng điều này đều là những gì mà con người nhìn về thế giới mà họ đang sống và rồi nó sẽ thay đổi !theo thời gian !
  6. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dung la chi co chua moi hieu duoc
  7. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đâu lạc vào chú thóc thế này, gà con cũng mổ được.
  8. mrayorba

    mrayorba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    @langtudien,thichamtuu,mathotinhlang,dumb,BM,...
    theo tôi
    YNCS chỉ tồn tại khi người ta đang sống.
    YNCS khác nhau đối với mỗi người.
    nếu bạn đang tự hỏi "YNCS là gì",thì theo tôi việc đi tìm YNCS đang là YNCS của bạn. và ý nghĩa
    đó sẽ thay đổi,thay đổi....cho tới khi bạn chết đi.
    tôi và bạn đều biết chết là 1 dấu chấm.( có thể còn gì sau đó thì tôi cũng chẵng quan tâm,hoặc là lúc đó
    tôi sẽ tìm một ý nghĩa khác ).
    ý nghĩa CS đẹp nhất mà tôi biết được là tận hưởng cuộc sống khi tôi còn có thể. (với tất cả những gì CS
    có thể đem lai : tình yêu,hạnh phúc,đau khổ,nghệ thuật...)
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Việc tự sát của họ thuộc nguyên nhân xã hội. Mà nguyên nhân xã hội thì hoàn toàn có ý nghĩa với chính họ và với phần còn lại của xã hội. Bạn có đọc vụ tự sát mới đây nhất của 5 học sịnh cấp II không ? Và cũng như người Nhật, việc tự sát chỉ nhằm giữ lấy danh dự đối với xã hội, không chấp nhận thua thiệt.
    Còn đối với những vụ tự sát không rõ nguyên nhân thì có lẽ tùy thuộc vào ...gen và bản năng. Động vật cũng có khuynh hướng tự sát chứ, như loài cá voi, cá hồi.
  10. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi lớn và rất hay! Tôi nghĩ mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình, vì mỗi người đều có quyền sử dụng sự sống của họ vào các mục đích khác nhau. Tập hợp tất cả các câu trả lời đó, ta sẽ có một ý nghĩa đầy đủ của cuộc sống con người.
    Theo ý kiến của tôi, mục đích (ý nghĩa) của cuộc sống con người là để duy lý. Lý ở đây tức là lý trí (nghĩa rộng, bao gồm các hoạt động tinh thần như: tư duy, tình cảm, ham muốn... xảy ra trong não bộ con người). Lý trí là một bản năng cao cấp (theo cách nhìn của con người) của sinh vật. Ý nghĩa của cuộc sống của các loài khác cũng là phục vụ/thực hiện các bản năng của chúng (ăn, uống, di cư,...). Con người cũng có các bản năng đó và cũng sống theo bản năng (tính chất của mọi sinh vật tự nhiên) nhưng trong đó bản năng lý trí là mạnh mẽ nhất, trội nhất nên chúng ta chọn cách sống để thoả mãn/thực hiện bản năng này, tức là duy lý (lý theo nghĩa rộng ở trên).
    Lý trí là một tập hợp rất nhiều các ham muốn, các lối suy nghĩ, v.v... Người có ham muốn tình cảm mạnh sẽ chọn mục đích cho sự sống của họ là giải toả/thực hiện ham muốn đó (hi sinh, cống hiến, làm việc vì người thân - đối tượng của ham muốn đó). Người có ham muốn nhàn hạ (comfortable) sẽ sử dụng cuộc sống của mình để thực hiện nó (tìm cách làm giàu, chọn lối hành động sao cho comfortable cho bản thân, v.v...). Do đó, việc phấn đấu trở thành những người giàu có, thành người tốt, người thành công, như bạn langtudien nói, là có ý nghĩa đấy. Ý nghĩa đó - thuộc về bản năng lý trí của con người - phải mất hàng vạn năm mới được hình thành trong tự nhiên chứ không phải tự dưng mà có, nên không có gì phải nghi hoặc cả.
    Cứ tiếp tục mà sống hoặc tiếp tục hoài nghi, đặt câu hỏi, vì đấy là ham muốn xảy ra trong đầu bạn. Nhưng nó là cuộc sống đó, nên không có gì phải chán nản. Sự chán nản, so với cả giới sinh vật trong tự nhiên, cũng là một điều bình thường xảy ra thôi, nhưng là con người với nhau, tôi khuyên bạn không nên chán nản, vì sao thì chúng ta sẽ nói chuyện ở một chủ đề khác!!!

Chia sẻ trang này