1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của "Lá diêu bông" là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi supermanxd, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supermanxd

    supermanxd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của "Lá diêu bông" là gì?

    Mình hỏi thế bới thấy "diêu bông" là cây không có thật
    và nghe nói vì sáng tác bái hát này mà Hoàng Cầm bị quy kết là chống phá chế độ CS.
    Vậy ý nghĩa của "Lá diêu bông" là gì?
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói chính xác phần không có thật. Hoàng Cầm bị "ăn đòn " vì nhiều thứ khác chứ bài lá diêu bông không phải là nguyên nhân.
  3. supermanxd

    supermanxd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tại mình nghe nói:
    Lá diêu bông = lý tưởng CS
    Người chị = ĐCS
    Người em = giai cấp công nông
    Không biết thực hư chuyện này thế nào? Có thể là hư cấu ra để quy kết cho HC chăng?
  4. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Sao em nỡ vội lấy chồng
  5. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    "Năm Hoàng Cầm lên 8 tuổi, từ tỉnh lỵ trọ học về thăm nhà bị "tiếng sét ái tình" khi gặp người con gái 16 tuổi tên Vinh. Tiếng sét ấy đã đi sâu vào trái tim, gần 70 năm sau, Hoàng Cầm tâm sự: "Trước mắt tôi, chị hiện ra sáng rực rỡ như một thiên thần. Ngay lập tức, hồn tôi bị chị chiếm đoạt đến đau điếng. Kể từ giây phút định mệnh ấy, tôi mê man chị chẳng còn biết trời đất, ất giáp, quên hết học hành, sách vở, suốt ngày chỉ ngong ngóng sang bên kia đường số 1, xê xế nhà tôi khoảng 20 mét, nơi thiên thần của tôi ngồi bán quán nghèo, phố nhỏ đìu hiu, tỉnh nhỏ... Tôi phải lòng chị, cứ thế giăng mắc tơ tình quanh chị suốt 4 năm trời, đến năm tôi 12 tuổi thì chị đi lấy chồng".
    Một buổi chiều mùa đông... Chị Vinh đi về phía cánh đồng chiều còn trơ cuống rạ. Hoàng Cầm bí mật, lặng lẽ lần theo, thấy chị thẩn thơ tìm đồng chiều, lẩm bẩm một mình: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng..."
    Bậy nào
  6. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    e tg? là :"lá diêu vông" chứ nhỉ???
  7. nhathoangchu

    nhathoangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    8 tuổi biết yêu rồi - chắc lớp 3. Thời đó dậy thì sớm nhỉ
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    8 tuổi biết yêu rồi - chắc lớp 3. Thời đó dậy thì sớm nhỉ
    [/quote]
    Tình yêu trẻ con có từ rất sớm, ngay từ khi học cấp 1. Chú ý, đừng nghĩ là phải dậy thì mới yêu. Sắc thái yêu của trẻ con khác với yêu người lớn.
  9. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Họa sĩ Thành Chương lúc nhỏ đã yêu một chị hơn chục tuổi, nghe người lớn hỏi vợ phải có gà, thế là Chương đã vác gà đi hỏi vợ. Làm người lớn cười vỡ bụng.
    Bác Hoàng cầm cũng si mê chị từ nhỏ, nên bài lá diêu bông cũng thể hiện một phần tình yêu đó.
  10. LovePippo

    LovePippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày lấy chồng em đi qua con đê
    hê hê

Chia sẻ trang này