1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của lòng vị tha

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bluethorn, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của lòng vị tha

    Hồi còn bé mình cứ nghĩ là một con người tốt là phải thế này thế kia nhưng không bao giờ nghĩ là một người tốt là một người giàu lòng vị tha...

    Trong cuộc sống, ai cũng vấp ngã nhiều lần, ai cũng có lúc phạm sai lầm, ai cũng cần được tha thứ và cảm thông...

    Có những lúc chính mình cũng không thể ngờ mình sẽ cư xử như thế và chỉ đến những lúc làm những việc điên rồ mới hiểu là cần biết bao một sự tha thứ và cảm thông. Nhiều khi sự vị tha có ý nghĩa với kẻ khác như khi bạn cứu sống chính họ, giúp họ tìm lại được niềm tin vào chính bản thân và cuộc sống
    Ai cũng mắc những sai lầm, có những sai lầm thật tồi tệ khi bạn làm tổn thương một ai đấy, những điều hằn sâu làm người khác không thể nào quên. Nếu bạn được tha thứ khi đã hối hận, điều đó thật có ý nghĩa biết bao.

    Nhiều khi trong cuộc sống bạn không chỉ học cách tha thứ một lần mà còn nhiều lần, bạn không chỉ cho người ta một cơ hội mà còn nhiều hơn thế miễn là bạn biết người đấy xứng đáng được như thế. Có những lúc tha thứ thật là khó khăn khi bạn phải đặt cả lòng tự ái của mình qua một bên để mà học cách tha thứ... Nhưng điều đó thật cần thiết biết bao khi bạn đóng cánh cửa của lòng tự ái và mở ra cánh cửa của niềm tin ở một trái tim khác...Hãy học cách tha thứ như là một phần của sự trưởng thành. Khi tha thứ cho người khác, bạn đừng quên tha thứ cho chính bản thân mình...

    Sympathy for the devil

    nothing lasts forever even the cold november rain
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt tình,đôi khi tha thứ dễ thôi,nhưng khi tha thứ quá nhiều,thì bản thân mình lại trở thành kẻ nhu nhược đấy.
    When I Look Into Your Eyes.
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Xin ngả mũ trước nhà đạo đức học !
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    To cau_be_ vang : mình nghĩ là nếu bạn thấy tha thứ được thì sợ gì ai bảo là nhu nhược...
    To tchekhov: sorry, viết lúc đang tâm trạng
    nothing lasts forever even the cold november rain
  5. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể nói là 1 người có lòng tốt chứ hình như có ít lòng vị tha........
    Nhưng mình cảm nhận được lòng vị tha ở người bạn mình. Lúc đầu mình cũng nghĩ rằng người đó nhu nhược giống cau_be_vang nhưng mình đã lầm. Chính lòng vị tha của cô ấy đã khiến cho mình có những cái nhìn khác về cuộc sống. Mình cũng muốn có được lòng vị tha như cô ấy và cũng đang cố gắng để có thể đạt được điều đó...
    Một người có lòng vị tha thì chắc chắn sẽ có được 1 cuộc sống hạnh phúc, có thể trong mắt người khác thì đó là 1 kẻ nhu nhược, nhưng hãy yên tâm là những người có lòng vị tha thì họ sẽ không quan tâm đến điều đấy đâu.....

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  6. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ bị ai đó lợi dụng sự tha thứ chưa?đến lúc đó mới biết lời nói của tôi là không sai tẹo nào cả.
    When I Look Into Your Eyes.
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ cậu bé vàng.
    Có thể các bạn chưa từng biết mùi vị của sự thất vọng nên mới đề cao sự tha thứ đến mức vậy, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi, và sự tha thứ cũng nằm trong quy luật ấy.
    xương cá là xương cá , mà lại không phải là xương cá ????
    http://www.ttvnol.com/forum/f_367
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì cũng còn tuỳ từng trường hợp.Tha thứ 1, 2 lần còn có thể được, chứ nhiều lần quá người ta lại được thể lấn tới và bạn sẽ trở thành người nhu nhược!
    Who Can Give Me The True LOVE
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai là ko gặp ít nhất 1 con người phụ lòng mình.Nhưng đó vẫn luôn chỉ là số ít...còn nhiều con người khác biết trân trọng tấm lòng của bạn đấy!!!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  10. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ai nói cũng đều dễ nghe cả,nhưng trong mọi trường hợp,hãy đặt mình vào hoàn cảnh đã từng,thì mới thấu hiểu.
    When I Look Into Your Eyes.

Chia sẻ trang này