1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick và chữ kí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hduybang, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    oài oài, cái a vá tà của bác thật nà nhắng, he` he`, đc nghe bác giải thích em mới thấy mở mang đc đầu óc vốn ngu si , ngu đần nẫn ngu dại của em , thật nà bái phục , bái phục
  2. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Em tên Lê Hùng rất thích làm web hồi còn học đại học thích làm web mừh không ai chỉ cho nên tự học từ A đến Z lấy luôn nick là lehungweb.
    Còn chữ ký là do cuộc sống thay đổi: làm web nhiều xin vào các công ty kô được chuyển sang mác màn ở box thị trường nên phải có cái để liên lạc mừh buôn bán. Đơn giản và dễ hiểu.
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sông Xanh là tên của tớ. Blue River <--------Có người đoán là Thanh Giang, nhưng không phải vậy vì tớ là Thanh Hà
    Muốn post bài khi Cảm Xúc dạt dào <--------Khi đó mới được là chính mình.
    Nghĩ như vậy, và tâm niệm như thế nên mới ra đời cái nick bình dị nhất trần đời này.
    Thế nhưng cuộc sống nhiều khi không như ta vẫn nghĩ và vẫn tâm niệm.
    Cái dòng chữ ký cũng bình dị không kém. Đột nhiên nghĩ tới những câu thơ rất đỗi giản dị mà ý nghĩa thật sâu xa của "Chị" Xuân Quỳnh. Muốn được làm Biển để Thuyền khám phá Biển sâu và rộng biết nhường nào; và muốn được làm Biển để có thể dõi theo Thuyền trên mọi nẻo đi về. Bởi Thuyền và Biển chẳng thể chia xa. Và bởi "Nếu Biển phải xa Thuyền Biển dạt dào thương nhớ...Nếu Thuyền phải xa Biển lòng Thuyền đau rạn vỡ".
    Chấm hết!
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 15/07/2004

Chia sẻ trang này