1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick và chữ kí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hduybang, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    lamthanh_hn = lầm than _ ho _hen _ nấc ?
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  2. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Theo tiếng Nhật :
    haru nghĩa là mùa xuân, kaze là gió
    harukaze là ngọn gió mùa xuân
    Theo Hán Việt :
    harukaze là Xuân Phong
    Xuân Phong cũng là tên thật của harukaze.
    Vì thế, gọi harukaze là kaze mới đúng, chứ gọi là haru thì khổ chủ ..........tức lắm
    Có lúc thành harukazepei : Pei là đọc âm của họ bằng tiếng Trung. Họ Bùi không có trong tiếng Nhật nên mới ra đời kiểu lai chẳng giống ai là harukazepei. Thôi cũng được, miễn là vẫn giữ nguyên bản sắc.
    Chỉ đơn giản thế thôi chứ không huyền bí, lập loè gì hết .....
    Nick cũng là người. Ảo cũng là đời. Như nhau tuốt. Chỉ có 2 nick giống nhau ấy thôi và đi đâu cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Diêm dúa làm gì như ....khỉ ở rạp xiếc ấy. Treo tòng teng một đống nick thật, nick giả vào người rồi cái + thằng người đằng sau đó cũng giả giả thế nào ấy.
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Úi! Thằng bạn cám hấp đây rồi!
    Đã bẩu rồi! Những từ gì không có thì dân Nhật nó thêm chữ "cự đằng sau (giống kiểu dân Hàn cho thêm chữ "xừ")
    Thế cho nên cái họ Pei cứ cho thêm "cự" vào là ổn.
    Thế nên tên thằng bạn cám hấp nên để lại như sau:
    harukazecupei
    Í quên: harukazepeicu
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic... nick của tớ ư??? @Solitaire ...hì hì hì.. thì chẳng ai thèm để ý, mình ên hoài nên là @Solitaire... Với lại tớ cũng thích bài Solitaire của Carpenter nên đặt thế....
    Còn chữ ký thì xem phim Trái Tim Mùa Đông, nghe hay hay và nghiệm thấy cũng đúng đúng nên cũng đặt thế....
    Mà này, có ai bỏ dấu được nick của bà chị @Landai không nhỉ? Sao bà chị ấy không vào đây giải thích cái nick của mình xem nào? Nếu không thì nhờ em @Gungcayvn giải thích hộ....

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hix, làm mình trẹo cả lưỡi mỗi khi Big hỏi là em nhắn tin cho bác Hazakuze đến đâu rùi? Hoá ra là Harukaze. Hehe. Bạn thân mến, hôm nay là... hết hàng. Từ mai bạn hãy đọc cái nick của bạn 7 lần vào lúc 12h đêm thể nào cũng ngủ ngon đấy ạ.

    Lòng cuồng điên vì nhớ.
    Sassy Miu

  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Landai
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Trời ! Mạng chỗ em lỗi nặng nề mãi mới vô để mà viết bài được .
    Nick của em ư ?
    Hồi còn học cấp 2 trong một lần đang chơi ở khu nhà cũ , có thằng bé bỗng nhiên gọi :" Chị Băng !" Mẹt em cú gọi là nghệt ra mãi mới biết nó gọi mình mà . Thấy thích thế là nhận luôn .
    Rồi cái tên Băng ra đời , đến khi học cấp 3 , đi học ôn ở Cửa Bắc phải đăng kí tên em lấy luôn tên là Hoàng Duy Băng . Hoàng Duy là cái họ mà em rất mê, hồi đó còn ước ao sau này mình có người yêu họ Hoàng ( để con mình sau này cũng họ Hoàng )
    Vì ngại viết đầy đủ nên viết tắt thành hduybang chỉ có thế thôi ạ .
    Còn chữ kí thì thỉnh thoảng lại thay cái mới . Cái trước của em là " To live is to struggle " em nhìn thấy lần đầu thích luôn và lấy làm chữ kí , còn bây giờ là trích một đoạn trong bài " Tình điên hay Điên tình " gì đó em không nhớ .
    Ta mơ trong đời hay trong mộng ?
    Vùng cúc bên ngoài, động dưới sưong.
    Ta dí đôi tay vào miếng kính
    Giật mình quên hết nỗi đau thương.​
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ iem có hỏi Xim rồi, biết có topic này lâu ngày không ai vào, iem vào iem lôi nó lên vậy.
    Nick của iem hả, rất đơn giản, dễ đọc, và dễ trúng thưởng úi giời nhầm quảng cáo rồi, viết tắt của rất nhiều nghĩa:
    Qc_man: Tên ngành iem học Quang học - Cơ khí;
    Qc_man: Tên công việc và cung là tên ngành học Quality control management;
    Qc_man: Tên một người chổng xuống mà iem 7X.
    Tít tờ le thì là tiểu sử của iem: iem sinh năm 7X, nhớn lên thì học PTTH Thăng Long, nhớn tý nữa thì iem học Bờ kờ, và cái cuối thì rõ ràng rồi...
    Còn chữ ký của iem thì là lời răn cho chính bản thân iem, thỉnh thoảng iem vẫn thế đấy: Không phải là mình.
    Vậy thôi.
    I am not me​
    -> qc-man.com <-​
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em cho nó thêm phát nữa:
    Nick của em: Angel_13, thiên thần là nick chị em đặt cho em. Chị hduybang, người chủ trì cái topic nì ấy ạ! Vào đây cũng là vì em lót tót theo chân chị em. 13 là con số may mắn của em với của chị em. Ai ghét cứ ghét, ai bảo số 13 xui cứ bảo, với em, em cứ thích, vẫn cứ lấy nó làm số bảo mệnh. Lấy độc trị độc mờ lị!
    Chữ kí: ờ ờ.. em đọc được 2 câu thơ nì ở đâu rùi ý, em cũng chẳng nhớ nữa. Thấy nó hay, ý nghĩa nên.. thui cứ túm lấy làm chữ kí cũng ok...
    p/s ngày mai em chăn chữ kí... hí hí
    Em biết mình khác nhau nhiều quá
    Nên cam đành trả lại trái tim nhau
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Mới thay title, quảng cáo phát : cái title thể hiện bản chất con người, lúc nào cũng đến muộn .....
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...

Chia sẻ trang này