1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick và chữ kí

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hduybang, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Uh thì hôm nay rảnh rỗi cũng vào đây để tâm sự cùng những cái nick .
    1. Landai. Nick này là nick đầu tiên của mình trong ttvn. Nó chẳng có xuất xứ gì đặc biệt cả cũng như chẳng có sự tích hay ý nghĩa gì từ cái nick đó. Đơn giản một phần nó cũng là cái tên của mình, một phần cũng là vì mình thích cái tên đó (chính xác là mình thích cái tên Hạ Lan Đài). Có thể nói, nó là nick chính thức của mình vậy. Lan Đài, nghe thấy hay hay .
    2. Dieu_bong. Cái nick này ra đời vào khoảng thời gian mình gặp nhiều chuyện hâm đơ nhất. Hì, cái tính hay xấu hổ, cái tính mà theo như một số người là cóc dám nói ra những gì mình nghĩ nên không dám dùng nick Landai để viết, vì thế nó ra đời. Và các bài viết của nó cũng mang sắc thái khác .
    3. Hết_tên. Cái này gọi là a dua. Thấy thiên hạ lập nhiều nick, ừ thì cũng lập thêm cái nữa cho đỡ kém cạnh ai . Tìm mãi chẳng thấy cái tên nào hay hay như cái tên Lan Đài hay Diêu Bông , đượck những cái ưng ý thì người ta chiếm lĩnh mất rồi còn đâu. Thế là Hết_tên ra đời. Ban đầu thì nó dùng để viết về các đồ uống và ăn trong topic "Các quán ăn và Cà phê ở Hà Nội", ấy thế mà cũng bị các con mắt cú vọ của mấy ông anh và mấy thằng bạn phát hiện ra , từ đó dùng nick đấy để trêu trọc mọi người luôn. Tiếc là qua đợt nâng cấp vừa rồi thì nó không dùng được nữa
    4.Cua79. Hờ, cái nick này là lập cho một thằng ranh ở cơ quan mình. Nhân cái dịp khoá tất cả các nick để ngồi thiên cho kỳ thi công chức (mà có ai đó nói là bày trò, là tự lăng xê...) nhưng khổ nỗi lại đang vướng vào trêu anh Thun thế nên mượn tạm nó để sài. Thế rồi, đổi luôn hòm thư, chiếm dụng thành của mình luôn. À quên, lấy tên là Cua79 vì thằng đó ở nhà được gọi là Cua và nó sinh năm 79 . Nó, mang phong cách hài hước.
    5. Ngoài ra còn lỉnh kỉnh các thứ nick khác nữa. Nick công tác xã hội này, nick chung của 7XHN này, và cả nick chung nick riêng của người khác cho mượn nữa . Chỉ có điều những cái nick này không dùng thường xuyên.
    Như đồng chí Queen of Rose nói vậy, mỗi nick thể hiện một phần của con người hay mỗi nick được dùng vào một mục đích khác nhau. Đánh giá một người qua cái nick của họ đôi khi phiến diện lắm, và dễ sai lầm lắm.

    Landai
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa của nick phần đa nói lên tâm trạng nhất thời của một con người, nhiều người nhiều khi chả nghĩ được gì hay ho thì thôi đành vớ tạm một nick.
    Chiếc nón kỳ diệu nhé:
    Ai thử nói được ý nghĩa của Thundervn2001 nào - có thưởng
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nick của tớ mới đầu các bạn phát âm cũng cảm thấy ngượng ngượng, chả khác gì nick của bác gì mới mới vào ấy nhẩy ... Ai bảo cứ nhớ dai, đọc basicInstinct là lại nhớ ngay đến Michael Douglas với Sharon Stone.
    Thực ra cái nick này liên quan tới một vài suy nghĩ lẩm cẩm của tớ về triết học: cuộc sống bây giờ đã khác thời xa xưa lắm, nhưng con người ta vẫn đang cố gắng giành giật vì bản năng của mình, ăn ngủ , cảm giác an toàn, bạo lực v.v.... Và trong mỗi con người hiện tại vẫn luôn có những bản năng như thế, dù là tớ hay là bạn. Tớ nghĩ nếu thỉnh thoảng tớ nhớ đến điều đó sẽ giúp tớ hiểu mọi người cũng như hiểu chính tớ hơn, biết tớ đang sống vì cái gì, đang ở đâu.
    Thế mà có một lần tớ đi chơi với một bạn, bạn ý lại thỏ thẻ nói "anh Basic à, nhưng em vẫn thích Basic Instinct với cái nghĩa kia hơn" . Tớ tí ngã xe máy vì lúc đó bọn tớ đang ở giữa ngã tư, chỗ đông người thế này thật không tiện để hỏi cặn kẽ, thôi để khi khác vậy ...
    A Different Beat
  4. Dam_San

    Dam_San Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn cái nick của tôi uh, vừa vào học trung học, học đến Trường ca Đam San, cô giáo gọi đọc diễn cảm cùng với một Nữ thần mặt trời xinh ơi là xinh, thế là thành tên từ hồi đấy, lên TTVNOL, lại nhớ đến ngày xưa nên lấy nick này. Mà đến giờ thì không biết là Nữ thần Mặt trời của mình phiêu bạt nơi nào nữa.
    Dam San
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Còn cái chữ ký của tớ
    Love me two times
    One is for tomorrow
    One is just for today
    Là trích trong bài hát "Love me two time" của Jim Morrison với ban nhạc The door. Love me twice, các bài hát của Jim Morrison thường đi vào những bản năng nguyên thuỷ của cuộc sống, bạo lực, cái chết, phút hấp hối của những con ngựa trước khi bị đẩy khỏi tàu để cho chiếc tàu đang chìm sống sót, vó của chúng khua loạn trên không, những tiếng hí tuyệt vọng ... và cả bản năng duy trì nòi giống ... điểm khác biệt của "The door" ở chỗ những bài hát ấy được thể hiện như là lên đồng vậy, nghĩa là không phải chỉ đơn thuần là âm nhạc mà những người biểu diễn, khán giả như hoà vào trong đó và tự nhiên có giây phút như trở về nguyên thuỷ, lục lọi và tìm thấy cái tôi xa xưa của mình, cái đã tạo ra mình mà các giá trị hiện đại tưởng chừng như che khuất nó, nhưng nó vẫn tồn tại và nó thức tỉnh. Có khi qua giây phút đó bạn xa rời hơn với thế giới hiện đại mà gần hơn với chính mình.
    Love me two times, có khi như là một lời khẩn khoản của người biết quý trọng thời gian, cái mà chúng ta có rất hữu hạn nhưng lại là cái chúng ta hay phung phí nhất mà nó không phải lúc nào cũng có thể đổi lấy tiền bạc. Tuổi trẻ và thời gian cứ trôi qua như bóng ngựa vụt qua lều, vào một khoảnh khắc có khi bạn nghĩ thời gian của bạn đã trôi qua rồi nhưng có khi ở khoảnh khắc tiếp theo đó bạn nhận ra bạn lại vừa đánh mất thêm đúng cái khoảnh khắc trước đó ... Làm những gì bạn cần làm, chẳng có gì là muộn, mọi thứ chỉ chấm dứt khi bạn không còn cố gắng nữa.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa post bài nào trong các topic của nó. Không hiểu nó có nhận ra cái điều tồi tệ này không nhỉ! Nhưng mà mình có nick mới mình muốn viết về nó.
    Trước tiên là con số 13. Tôi chả có gì để liên quan đến con số này cả, mê tín không, coi nó là điềm xui xẻo cũng không nốt. Chỉ đơn giản vì hai đứa nó có 13 ở bên cạnh nick thế là tôi cũng đua đòi theo.
    Catty là tên một con mèo mà lúc đầu tôi rất sợ và ghét nó. Còn giờ tôi rất yêu và ước gì nó còn bên tôi. Lần đầu tiên tôi đến chơi với ông để mượn sách. Ông có một giá sách thật vĩ đại, trong lúc cậu bạn tiếp chuyện ông thì tôi xin phép ra lấy sách. Tôi không biết là nhà ông có con mèo dữ. Tôi vừa thò tay lấy một quyển truyện thì nó_ con mèo đáng ghét ấy nó lao từ đâu tới và cào cho tôi một cái đau điếng. Đủ bộ móng vuốt của nó in hình trên bàn tay tôi. Quá kinh dị!
    Thế là từ lúc đó mỗi lần muốn tìm một cuốn khác tôi lại nhờ ông đi cùng vì có ông nó sẽ không... dám làm gì tôi. Tất nhiên là nó vẫn giướng cặp mắt màu xám tro lườm tôi( tôi cảm thấy thế), nó giống như người giữ của không cho ai đụng vào giá sách ngoài ông. Nhưng nó làm tôi tò mò và ông kể cho tôi khối chiến công vĩ đại của nó. Bất ngờ nhất là nó không có tên. Ông bảo chẳng có cái tên nào hợp với nó cả. Cháu đặt tên cho nó ông nhé! Ừ.
    Gọi nó là Catty, hợp với nó quá rồi!
    Tôi tiến lại gần nó và: Tao gọi mày là Cattty. Tên của mày đấy thích không? Dĩ nhiên có cái tên thì thích rồi. Nhưng mà nó biết nghĩa của từ đó chắc nó giết tôi luôn. Nó không biết ( làm sao mà biết được cơ chứ!), nó lại làm tôi bất ngờ nữa. Nghe tôi gọi nó tiến lại và dụi cái đầu bé xíu vào lòng bàn tay tôi. Tự dưng thấy hơi ân hận vì đặt cho nó cái tên Catty. Nó bắt đầu quen rằng ngoài ông ra, tôi cũng được phép đụng đến cái giá sách ấy.
    Ông mất! Một thời gian sau thì nó mù, rồi bỏ đi biệt tăm. Hôm nay trên đường đi tôi bất giác nhìn thấy một con mèo giống hệt Catty. Tôi gọi, nó quay đâu lại, rồi chạy mất hút. Không phải Catty! Nó mù rồi, liệu có phải nó bỏ đi hay người ta đã...!!!!
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    kakaka, nick các bác hay quá, nicks của iem là kO tình yêu, đếu ai yêu, còn ngó chữ ký của iem thì chắc là đek ai có thể yêu được, kekeke
    cút hết đi, tiền là của tao
  8. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    dạ còn nick của em đơn giản là cônàng_củchuối
    có người hỏi sao nó lại ko la củ khoai hay củ sắn hè hè vì nhân dịp lễ tết gì người ta cũng mua chuối thắp hương
    vả lại em củ chuối cực
    còn chữ ký của em là tên 1 nữ diễn viên hàn xẻng tại bàn dân kêu em giống ,rồi gọi em là xipông nghe cũng thuận thuận nên nhập hàng luôn
    xipong
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ..Mình ko quen nhiều người trong này, mà cũng chẳng mấy ai trong này biết mình, chui vào cái topic này xem ra là một việc vô nghĩa! Cơ mà hôm nay có chút cảm xúc, cứ muốn viết một cái gì đó cho đỡ bồn chồn!
    Nick: Là để kỷ niệm về mối tình đầu của mình. Từ ngày biết TTVN đến giờ mình chỉ dùng duy nhất nick này, cũng giống như người ta không thể có nhiều mối tình đầu!
    Signature: Để tự dối bản thân rằng mình sẽ chẳng bao giờ coi yêu đương là chuyện nghiêm túc đâu, sẽ chẳng bao giờ đem trái tim mình trao gửi một ai!
    Tittle: ...Thì cuộc sống của mình đúng là vậy: một kẻ du đãng nay đây mai đó. Bọn bạn thân sắp thành "ông nọ bà kia" hết rồi mà mình thì vẫn cứ "on the way" hoài!..
    ...Thôi bốc phét thế đủ rồi, chuồn lẹ kẻo con bé tudinhhuong biết mình vào đây viết bài lại được thể "tế sống" mình lên thì toi con gà quay!!

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!

    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 22/01/2004
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nick của cháu chắc chả còn gì để nói...

Chia sẻ trang này