1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của những cái nick

    Kính thưa các pà kon, mỗi lần đọc bài viết của ai đó tui thường hay thắc mắc là tại sao họ lại lấy cái nick như vậy? Tên của họ có ý nghĩa gì? tui hay théc méc và nghĩ lung tung về cái nick của họ lắm, đoán lung tung. Do vậy tui lập cái topic này mong mọi người vào để nói về ý nghĩa về cái nick của ... người khác, mong mọi người hưởng ứng.
    Nhân vật đầu tiên tui xin được phân tích là ngài PCT đáng kính của chúng ta: Phamson05.
    Phamson05, khi đọc lên các pác nghĩ gì? ý nghĩa gì? tên của anh ta ư? anh ta họ Phạm tên Sơn ? không, nhầm, nhầm tai hại, không phải như thế. Thực ra tên của anh ta ý nghĩa hơn nhiều, nó thế này: Xuất sứ tên này có từ thuở nhỏ cơ, cái tên này do bạn bè hàng xóm đặt cho anh ta ,chữ "em mờ" trong tên của anh ta được thay bằng chữ " en nờ": phanson, không phải là phấn son đâu ạ, đọc lái cơ..., tại vì hồi nhỏ anh ta hay bị thế nên chết tên từ đấy. Nhưng mà sự đời thì luôn thay đổi nào có ai ngờ, khi lớn lên một chút anh ta hết cái bệnh đó, nhưng anh ta lại hay thích thêu thùa, may vá, thích hoa hoè, thích chơi những trò chơi của con gái... đặc biệt anh ta rất thích làm hoạ sĩ, tô tô vẽ vẽ... lên mặt, do vậy anh ta có tên là phấn son, cái tên này do bà chị gái anh đặt cho vì bực mình khi thấy anh hay dùng đồ trang điểm của mình để tô tô, vẽ vẽ. Một bí mật nữa là anh ta đã từng để dành tiền sang Thái Lan, nhưng bị gia đình cản ngăn dữ quá nên chưa có dịp được đi. Cái tên phanson gắn liền với anh từ đó.
    Chúng ta đã hiểu phần nào về tên của ngài PCT đáng kính của chúng ta, chắc chắn có nhiều người théc méc là còn số 05 nghĩa là gì? Tôi xin giải đáp luôn: Đó là năm anh ta lấy vợ đấy ạ, năm 2005, một sự kiện không thể nào quên đối với anh ta, thực ra thì anh ta không thích lấy vợ đâu ạ, bị gia đình ép buộc quá nên anh ta nhắm mắt làm liều, nói chung là trong cái rủi lại có cái may, mặc dù Bá ps05 là một người phụ nữ mà...không nói thì ai cũng biết, tuy nhiên bác phamson nhà ta rất cảm ơn Bá, vì nhờ Bá mà ngài PCT chúng ta lại trở về là một người đàn ông chân thực, không phải giả, do vậy đây là một năm trọng đại, đáng nhớ, một thời khắc lịch sử đối với ngài PCT nhà ta, do vậy gắn đằng sau cái tên anh ta là số 05.
    Thế tại sao là phamson05 mà không là phanson05? Cái này có thể lí giải rằng bây giờ anh ta đã có vợ, không còn thích son phấn nữa, hoặc cũng có thể trong lúc type, chữ "m" gần chữ"n" nên anh ta type nhầm, hoặc cũng có thể anh ta...
    Đây là một vài suy nghĩ, nhận xét của tôi, có thể phiến diện, một chiều, hoặc cũng có thể chưa đầy đủ về ngài PCT của chúng ta, ai có thông tin gì xin bổ sung

    Hơ, hơ.. mệt quá. Viết về mình thì khó, còn viết về người khác... sướng quá. kekeke...

    Các pác viết típ đi ạ, làng ta có nhiều nhân vật có nick ấn tượng lắm, tiếp nào.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tu_huu.
    Nhắc đến nickname này, trong mỗi chúng ta sẽ nghĩ ngay tới " tu hú " , một loài chim chắc cũng bà con họ hàng gì dó với chích chòe, chèo bẻo.
    Vâng, quả thật anh tu hú là một người biết rất rõ mọi chuyện, từ đầu thôn đến cuối ngõ, những chuyện mà người ta đã cố tình quên thì anh lại nhớ rất rõ ( thí dụ như chuyện của chú són phân nhà mình ). Cả những khi câu chuyện đó không có mẹt anh tham dự, nhưng khi nghe kể lại, nó cũng thành tin tức nóng hổi như vừa mới thổi .
    Thật ra không phải khi trưởng thành, mọi người mới gán cho anh cái tên tu hú, mà từ khi mẹ anh chuyển dạ ( mang anh trong ruột gần 10 tháng mà anh nào có chịu ra đâu ) , con chim tu hú cứ léo nhéo sau nhà, mẹ anh đang mệt nên quát lên : " Cút nhá, bà mà ...ẻ xong là mày tới số " , không biết có phải là điềm báo hay không, nhưng sau đó anh chào đời, mọi thứ trên người anh đều bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng chỉ có một đặc điểm nổi bật , đó chính là cái miệng anh, nó cứ nhòn nhọn thế nào ấy .
    Thủa còn mài đũng ghế nhà trường, năm nào trong sổ iên lạc của anh cũng được giáo viên phê là : " Nói quá nhiều ", hoặc " nói chuyện trong giờ học " , thậm chí anh đã được cô giáo chuyển chổ rất nhiều lần, từ ngồi cạnh con gái chuyển sang ngồi cạnh con trai ( cho bớt nói chuyện ), từ chỗ ngồi với bạn thân, chuyển sang chổ ngồi dành cho học sinh mới, thậm chí cô đã để anh ngồi một mình nơi cuối lớp, vẫn không thể ngăn nổi cái miệng ...tía lia của anh.
    Nhưng... hình như anh sinh ra là để nói, chính vì được đổi chổ nhiều lần, được tiếp xúc với mọi thành phần quen cũng như lạ, mà anh càng trở nên hoạt bát, càng nắm bắt nhiều thông tin đại sự cũng như tiểu sự.
    Lên ĐH, anh chọn Luật, vì nghĩ rằng với kinh nghiệm...nói bao nhiêu năm nay, có lẽ cũng phù hợp. Và có lẽ anh đã thành công, chí ít là trong công việc. Nhưng ..lại có chữ nhưng... người ta thường nói " Đen tình, đỏ bạc ", người yêu anh vì không chịu nổi cát tật nhiều chuyện mà đã ra đi không một lời từ giã. Anh tu hú đang trong giai đoạn kiềm chế lời nói.
  3. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Rất hay! Bác phân tick hộ em cái nick em với ! tks
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    W-honey
    Xin lỗi bác về sự chậm trễ, hổm nay hổng có hứng để viết. Hôm nay có chút hứng, làm phát
    Bác này tên thật lã Tũn, nhưng mà tại sao nick của bác Tũn nhà ta là W-honey, chúng ta thử tìm hiểu nhá.
    Khi đọc nick của bác nì tôi chỉ thắc mắc về chữ W có nghĩa là gì thôi, chỉ có thể đây là một từ viết tắt tiếng Anh, tôi đã từng nghĩ đến các từ như : Want-honey, Where-honey, whale-honey... nhưng tất cả các nghĩa đó theo tôi đều không hợp lí, tôi đã cất công tìm hiểu và được một bà hàng xóm của bác nì đã có vợ, do vậy chính xác của chữ viết tắt đó là: Wife-honey, mặc dù vợ bác Tũn là người mà sư tử Hà Đông cũng phải kêu bằng chị, lớn hơn bác Tũn một còn giáp có thừa. tính tình khó ưa... Đã từ lâu bác Tũn muốn bỏ vợ để đi theo honey( ở đây có nghĩa là bà nhỏ) nhưng vì điều hoàn cảnh gia đình, hai vợ chồng đã có với nhau mười mấy đứa con, hằng ngày bác Tũn sống bằng đồng lương của vợ... do vậy, chia tay là một điều không thể, bác luôn tuân theo nguyên tắc: Vợ một bên-bồ bịch một bên, thương yêu vợ- nhớ người yêu ( cái nì giống bác ps05), do vậy nick của bác ấy luôn có vợ và người yêu song hành, một người có công nuôi nấng và dạy dỗ bác nên người, còn một người cho biết bác biết thế nào là những thú vui trong cuộc sống của một con người, do vậy bác Tũn luôn biết ơn hai người này .
    Thế tại sao bác Tũn lại viết tắt chữ Wife? cái này khó hiểu quá, ai hiểu giải thích giùm cái? không thì bác Tũn vào đây giải thích giùm cái
  5. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to rồi, cái nick này là của bồ nhí hắn tặng cho đấy. Yêu nhau thì gọi nhau là honey cho nó ngọt ngào thôi. Nhưng khổ nỗi anh Tũn nhà ta trong chuyện ấy ấy lại hơi yếu nên cô bồ mới dỗi hờn thêm một thữ W vào phía trước, viết tắt của chữ Weak bà con ạ
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Nick em là Sieuchanhhadong nhưng thực ra em chắng Chảnh tẹo nào đâu ạh . Hôm nào off em sẽ cố gắng đi để mọi người kiểm chứng vậy
  7. tung_computer

    tung_computer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    em tham gia ty
    bac binh luan hay ghe
    em ko hieu ve ngon ngu lam the cac bc da bao gio hieu ve cai n ick cua chinh minh chua nhi ?????????
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác tu hú viết bài rất ấn tượng. Thế bác thử cho anh em
    xem cái tư duy tu hú của bác phát biểu thế nào về trường hợp của em : langtudien. Bác viết hay và dài em vote 10*. Kính bác trước 5 *
  9. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    He he cho em tham gia với nào, nick của em hử ko bít viết đúng hay sai nhưng đại loại ý nghĩa của nó là " Quỷ cái đáng yêu" . Đã là quỷ cái nhưng vẫn đáng iu lắm các pác ạ
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hay quá nên góp vui.
    Langtudien. Theo tâm lý học, khi một người viết một cái nick liền và nhỏ như vậy sẽ có hai tình huống sau
    1. Nếu là con trai:
    1.a: nếu là con trai mà không quan tâm lắm đến chuyện nick niếc thì ko có rì để nói.
    1b: Nếu là con trai mà có để ý chuyện ý nghĩa, cách viết của nick thì: Thường không phải là con cả, lãng mạn, nhẹ nhàng.
    2. Con gái: ko tính.
    langtudien. Vầng, vậy là chúng ta nhận diện một thanh niên không phải là con cả, nhẹ nhàng, lãng mạn xuất hiện trong box những người chán đùa. Ngày còn bé, chàng thích đọc thơ, làm văn, đêm đêm bầu bạn với sách truyện. Nhân vật chàng yêu thích ngày đó hẳn là Đác ta nhăng, Lệnh Hồ Xung, với tích cách thích làm gì thì tự sướng. Chàng quan niệm: Đã là đàn ông là phải LÃNG TỬ và pha chút ĐIÊN.
    Sau này, vấp váp vài phát tan nát cõi lòng, cùng với thời gian và những vết sẹo trong tâm hồn, chàng mới nghiệm ra rằng: đã là đàn ông trưởng thành mà còn thích làm LÃNG TỬ, có mà ĐIÊN!
    Em vừa vote cho bác 5* vì đôi mắt :) quả thật có sự lãng mạn của một nhà văn. Tại sao em ko phân tích cái tình huống 2. Con gái. Cũng vì đôi mắt của bác đó :) Nó tố cáo nhiều quá.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này