1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ạ .........up lên để các bác bình cái ý nghĩa của nick em ạ
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Anh việt kết hợp này
    Sao bằng L-E l(eo) ôi Gái!
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bóchiếu.com
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mứi coi bên pác ND, vữn thik xem mọi ngừi nói giề về mình
    pác nèo bình lọan cái nick của em cái nhể?
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chim mỏi về rừng tìm trốn ngủ
    Chòm mây trôi nặng giữa từng không
    Cô em xóm núi xay ngô tối
    Xay hết lò than đã rực hồng ​
    ..........
    Vâng thưa các trai làng NNTĐ
    Buổi chiều hoàng hôn muộn, dân làng đã bắt đầu mệt và đi về nhà. Lúc đó lại bắt đầu buổi làm việc của hoàng hôn màu tím
    Yêu màu tím, thích sự thuỷ chung....đó là những điều hết sức giản dị của gái làng, nhưng với hoàng hôn thì đó lại là một điều kì diệu.
    Không giống như chị gái mình, chị Dậu ngôi sao nổi tiếng của làng mình. Đèn tắt thì chỉ còn màn đêm tối mịt mù không toả sáng được
    Hoàng hôn vẫn toả sáng trong đêm tối. Chị vẫn tự tin bước đi trên con đường quen thuộc của mình, vẫn yêu màu tím dù trong đêm tối chắc cũng chẳng phân biệt nổi màu
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác nài chỉ đuợc cái nói đúng nhưng mờ vữn chưa đủ về em pác nào típ đê
    cảm ơn những dòng chữ chân thật của pác
  7. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đang buồn ngủ, cả tháng nay ngày nào cũng chỉ ngủ chưa đến chín tiếng. Mắt thâm quầng, môi xám xịt, mặt mũi thi nhau nó lên nhọt, hai má nó tóp tòm tọp, tâm trí cứ lơ mơ lờ mờ... Ấy thế mà bây giờ vẫn phải vào ngồi phân tích cái nick bà Fê!
    Trung Quốc thì có Chung Vô Diệm còn trong văn học Việt Nam, hình tượng người phụ nữ xấu xí nhất từng được xây dựng là Thị Nở. Chân dung được cụ Nam Cao phác họa sơ như thế này:
    "Một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, "...". Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi: có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. "...", hai môi dày được bồi cho dày thêm một lần, cũng may quết trầu sánh lại, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Ðã thế những cái răng rất to lại chìa ra: ý hẳn chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu. Ðã thế thị lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng đế chí công: "...".
    Khốn nạn, tiếc là Thị sinh không đúng thời, nếu ở vào cái thời kỳ mà khoa học đang có những thành tựu không thể nào tin nổi như bây giờ thì có lẽ đã khác. Thị đã không phải đã là chuẩn so sánh cho cái sự xấu của phụ nữ. Phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình đã biến những gương mặt, những thân thể còn ghê rợn hơn Thị thành những vưu vật của tạo hóa, những giai nhân tuyệt sắc đến độ Tây Thi, Điêu Thuyền... còn ghen tỵ.
    May mắn là thế, chị Fê ta sinh đúng thời. Chị đã khăn gói quả mướp hai lần sang Thái, bốn lần sang Hàn (những kinh đô của sắc đẹp nhân tạo), tiêu tốn đến gần 5 con bi vi đúp sáu chấm thì thành được như bây giờ.
    Chị ta mừng lắm, bạn bè chị ta mừng lắm, thiên hạ cũng mừng lắm... Ngoài chị ta ra, những người còn lại vui kiểu khác, có lẽ là được yên ổn về phần "mắt" và "dạ dày".
    Chị ta đổi tên, đổi một số thứ. Và nick hiện tại của chị là New_Face.
  8. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Bình hộ cái nick mình fát
    Thanks
  9. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Đọc có hiểu gì đâu màbình mới chả luận
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chàng tự mô tả về minh như sau :
    "Xấu trai, nhà nghèo, ví luôn luôn rách, IQ hạn chế, học vấn thấp, giao tiếp dưới mức trung bình, tài năng hay tài lẻ đều là con số 0... "
    Vì IQ của chàng thấp nên chàng theo học được đến 1/4 lớp hai thì cô giáo nói "Đủ rùi. Nếu em không nghỉ học thì chắc cô phải nghỉ dạy mất".
    Vì tài năng và tài lẻ đề là con số không, học vấn thấp, xấu trai nên chàng gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp, nhất là với các cô gái, đặc biệt là các cô gái xinh (khổ, đây lại là sở thích của chàng mới chit chứ, chit cả chàng lẫn gái xinh).
    Trong khi đó, bạn thân của chàng, khả năng giống hệt chàng, hình thức tệ gần như chàng, chỉ hơn chàng cái mỏ nhọn, thì đi tới đâu các em bu theo tới đó. Chàng mất ăn mất ngủ vì ghen tị. Sau rất nhiều chầu nhậu cóc ổi, khô nướng ... cuối cùng chàng cũng được bạn vàng tiết lộ bí quyết.
    Từ đó cuộc đời chàng thay đổi. Vẫn xấu trai, vẫn nhà nghèo, IQ vẫn thấp. Nhưng tên tuổi chàng cả làng biết đến. Vì sao vậy, vì chàng đã dùng hai chi trên để thay thế cho ngôn ngữ, và chàng dùng rất tuyệt . Đến nỗi cả làng dùng cái khả năng này để gọi chàng, quên béng luôn cả cái nick cúng cơm.
    Đây là chàng : Xo_mo_lo tức Xờ mó

Chia sẻ trang này