1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nick thì quả thực chưa nghĩ ra gì để bình. Nhưng mình có thể bình số gâu của bạn đấy . Bạn là một con bạc khát nuớc, và bạn rất đỏ bạc. Do đó có thể suy ra bạn đen tình, hoặc là đã bị người iu xù, hoặc là đã ngỏ lời mà bị từ chối, nếu không thì tương lai cũng không có ai iu
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nắng chói chang của đầu hạ, ả đang vừa đi vừa chửi, cái tay thì đang cố gắng phết lại những dòng sữa trắng (phấn) đang nhầy nhụa, sệt sệt từng dòng trên cái gò má cao ngang mắt. Thị đang giận lắm, thị giận cuộc đời sao luôn trêu ngươi thị, luôn cười vào cát mặt thâm như da bò của thị. Mà cuộc đời thị có làm gì đâu cơ chứ, thị hiền lành và chất phác, ngoài cái khoản máu me trên...giường ra thì thị quả là một người phụ nữ hoàn hảo. Mà cơ khổ, mới chiều nay thằng chồng thứ 8 của thị mới qua đời. ***** nó, lấy đến thằng thứ 8 rồi mà chưa thằng nào sống với thị quá được 85 ngày. Hồi mới về thì "bi" thằng nào cũng to, sản xuất hàng thì cứ gọi là vài lit một ngày. Ấy thế mà chỉ vài bữa thị đã thấy nó như phết vật, chắc cũng tại mình vắt giỏi quá, thị nghĩ thế. Cũng như thằng chồng mới này, hồi đầu cũng xung như ai, vậy mà tối qua hoàn cảnh lại lặp lại. Cũng như những lần trước, cơm nước xong la thị vứt nó lên giường để "vắt", vậy mà mới được có 2 phút đã lại thấy mắt gã trợn ngược, qua 84 lần kinh nghiệm, chị nhanh chóng luồn tay vào thì đúng thật, chị "hoảng hồn" vì không còn thấy "bi" của hắn đâu nữa, có lẽ nó đã trôi tuột lên cổ hoặc đã bị teo biến vì hoạt động quá công suất. Chị lẵng lẽ đưa cái áo con vòng 1 lên trán để thay cho khăn. Lặng lẽ... .
    Cuộc đời chị vẫn tiếp tục trong công cuộc tìm ...chồng, tìm người phá kỉ lục 85 ngày mà thằng chồng thứ 6 đã lập. CHị ngán ngẩm nghĩ đến những đêm cuối cùng với những anh chồng, những đêm "hoảng hồn tìm bi". Những anh tiếng kêu "éc éc" như bị chọc tiết của các anh chồng, con số 85 ngày biết bao giờ mới vượt qua. Đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì bước chân bỗng dưng dừng lại trước quán cafe internet. Phải rồi, chẳng phải trên mạng dễ đong trai hơn sao? CHị lập tức nhào vô TTVN và chẳng có gì lạ, nick của chị chính là cái mà chị gắn bó cả cuộc đời, những thứ ko thể quên "hoảng hồn tìm bi"+"éc éc"+"85 ngày mưa gió"------------------>hoanghontimbiec85
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Bo tay,em vote cho bac 1 phat
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác nói cứ như là thằng chồng thứ nhất của em í
    chưa pao giờ có ai nói đuợc và đoán giỏi thía về em chỉ thông qua cái nick ở làng ni pái fục pác thiệt
    pác liệu sức pác qua nổi cái con số 85 kia?
    nếu vote đuợc em sẽ đa tạ pác
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trí tưởng tượng của Nobi thật kinh hoàng
    Trước khi ra vote cho bạn Tím 5 sao
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 18/04/2007
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hắn ra đời vào một ngày đầu hạ. Cầm tinh con ỉn. Có lẽ vì thế mà hắn rất bụ bẫm, hay ăn chóng nhớn.
    Càng nhớn hắn càng đáng iu, trơn lông đỏ da. Ra đường các em lượn quanh hắn, vo ve như ruồi thấy mật.
    Bố mẹ hắn lo sợ, chỉ hãi chuyện học hành của hắn nửa đường đứt gánh vì gái, càng hãi nếu bỗng nhiên một ngày đẹp giời nào đó một vài chú ỉn con lon ton đến nhận ông bà nội. Nhưng nhờ giời, hay là do bản lĩnh cao cường của hắn, mà hắn ngang nhiên vượt qua mọi cạm bẫy các cô gái chăng ra, học hành càng ngày càng xuất sắc.
    Hắn đi du học
    Sự nghiệp kể như mỹ mãn. Đến bây giờ bố mẹ hắn lại hãi vì hắn vẫn chỉ đứng xa nhìn các cô gái trong một nỗi khao khát thầm lén, mà không hề có một động tác nào để biến nỗi khao khát kia thành hiện thực.
    Vì có một sự thật phũ phàng mà hắn đã che dấu 24 năm nay, hắn no có bi.
    Vâng, hắn không có bi. Và hắn trút nỗi ẩn ức đó vào cái nick của mình : nobitad. Tức là ta no bi.
    Còn số 1, đó là mơ ước của ruồi, ý lộn, của hắn. Một ngày nào đó y học phát triển hơn, sẽ có kẻ nào đó hiến mô, và may ra từ no bi hắn sẽ trở thành một bi.
    May ra, may ra ... sẽ có ngày làng gọi hắn là một bi
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào vui vui, vài chầu rượu thì mới dám thông báo với cả làng cái tiểu sử đau buồn và nước mắt của em được, tỉnh táo như bây giờ thì bố bảo cũng không dám
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hi vọng lúc anh có 1 bi thì em lấy anh nhé, chúng mình lập trang trại sản xuất "lợn" luôn nhỉ
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nick em rất chi là ý nghĩa nhá cho lên iem cũng phải giải thích phát
    nguyenhamy - là xuất phát từ kỷ niệm ngày xưa bố mẹ em yêu nhau thích đi xem vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ - vở kịch có tên là Hà My của tôi
    Mây - là xuất phát từ kỷ niệm ngày xưa hồi cưới nhau bố mẹ em ước đẻ được toàn con gái thì sẽ lần lượt gọi là Mây trắng, Mây hồng, Mây tím, Mây xanh, Mây vàng,...v..v...v..
    Đấy em kể xong rồi, hay không, [bravo đi]
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Hay

Chia sẻ trang này