1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé trông cũng dễ thương, nhìn cũng cá tính, thằng nào mà nói không phải thì con mắt thằng đó bị ...điếc.
    Cô bé ấy mới học 12, 18 tuổi ai cũng tin, sái cả cổ, đo chắc cũng dài hơn trước mấy centimét.
    Kiến thức thì tuyệt vời, bất kì chủ đề gì cũng nói được, văn vẻ thì không thua ai, sẵn sàng tranh cãi đến cùng với bất kì ai cho đến khi... thua thì thôi.
    Một thời làm loạn cả cư dân mạng, nổi tiếng, rất nổi tiếng, nổi lềnh bềnh như...
    Bởi vậy, chuyện cô bé ấy nhận được pm tán tỉnh của rất nhiều chàng trai là điều thường tình, trong hộp thư cá nhân thì nhiều vô số kể, có chàng sẵn sàng biếu tặng cô bé cả số gâu ít ỏi của mình, có chàng đòi đưa cô bé đi học, thậm chí có chàng còn lập cả một các Topic to đùng giữa làng để tán tỉnh cô bé, vượt ngàn dặm xa để mong một lần được gặp mặt cô bé... nhưng với cô bé ấy, chuyện đó là bình thường, cô phớt lờ tất cả, hừ, người như ta, cô bé nghĩ mà đi yêu đương nhí nhố thế à? ta cứ thế, cứ vô tư, cứ hồn nhiên, ta cứ làm cho cư dân mạng điên đảo vì ta, cho chúng bay chết mòn mỏi trong mong chờ luôn... Và cứ thế ngày qua ngày, cô làm cho bao nhiêu chàng trai thất điên bát đảo, nhiều chàng mất ăn mất ngủ....nhưng chưa bao giờ được diện kiến dung nhan của cô ở ngoài đời.
    Và rồi một hôm, như thường nhật, cô định đăng nhập vào cuộc sống của cư dân mạng để tiếp tục đọc pm, tiếp tục làm cho các chàng thất điên bát đảo thì....quái, sao hôm nay nick mình đăng nhập hoài không được nhỉ, nó cứ chạy mãi mà khôg đăng nhập thành công, cứ Loading, Loading mãi mà không đang nhập được, cô bé bực mình, trong thời gian chờ đợi, cô lập cái nick khác để tiếp tục công cuộc cưa trai của mình, trong lúc bực mình, cô lấy luôn cái nick là Loading. Nghe đâu cái nick này cũng nhận được rất nhiều pm tán tỉnh không thua gì cái nick kia.
    Còn việc cái nick kia không Loading vào được là do Mod giai nào đó khoá, lấy lí do là Spam, nhưng lí do thật sự là pm cho cô bé mà cô bé ấy không chịu trả lời.
    Mod ơi, cái nick Loading cũng spam kìa Mod, hình như nó cũng không trả lời pm của Mod nữa, khoá đi Mod ơi, à, mà thôi, khoá 2 cái lão kia được rồi Mod ơi
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nắng oi ả cuối chiều mùa hè, lang thang ở cuối làng như duyên số một ngày nọ thị Tím (xin lỗi em yêu để thế này nó mới hợp giọng văn) gặp được một gã người không ra người ngợm không ra ngợm... Có lẽ trời run rủi, trông hắn gầy tong teo, hai má hóp lại, đôi mắt sâu hoắm vì lâu ngày không có thuốc lào... trên người hắn có lẽ chỉ có cặp kính hoen rỉ từ lâu là có giá trị. Trông cái dáng hắn trải dài trên con đường cuối làng người ta lại tưởng sào phơi nhà ai cắm giữa làng... Đưa mắt nhìn qua nhìn mãi nhìn mãi thì ra đó là một con người, cái dáng gầy khắc khổ của hắn làm thị chạnh lòng nghĩ đến lão chồng thứ 4 xấu số của thị Cái gã cũng gầy tong như gã, thị cứ nghĩ rằng thôi thì xấu dây tốt củ, nếu điều độ chắc cũng được lâu lâu... Nhưng rồi cái điều độ ấy chỉ được vài lần, dây cũng héo mà củ cũng mòn, thế là thị phải đi tìm thằng chồng thứ 5... Thị cứ đi cứ đi, trong đầu thị cứ láng máng cái hình hài buồn cười ấy, chị nghĩ thầm: "trông hắn thế kia thì chỉ đáng cho mình xỉa răng". Làng này, ngọa hổ tàng long nhiều mà ruồi muỗi cũng không ít, chỉ vì nghe làng này đồn có bác tùng súng to, có bác hải chuyên gia phá cột... thị ghé qua xem tình hình thực hư ra sao.
    Vẫn cái không khí chiều thoang thoảng mùi ếch nhái của làng, lúc này thị đang là chủ của cái quán cóc liêu xiêu dưới cây đa đầu làng. Một phần thị cũng muốn kiếm đồng ra đồng vào ngộ nhỡ sau này kiếm được chồng còn có tiền mua viagra, một phần thị cũng muốn có chỗ để soi xét giai làng này. Vẫn cái chân bàn đã bị đánh sập bởi bác t@, dựng cạnh đó là cái điếu cày to bằng cổ chân cái lão đang ngồi vê vê mấy bi thuốc lào. Nhìn thấy lão vê thuốc lào thị lại nhớ lại cái cảm giác ấy, bồn chồn khó tả, phải rồi đã lâu lắm rồi thị không có cái cảm giác được... yêu, được làm người phụ nữ. Thị giật mình khi nghe thấy làng này gọi cái lão chó gặm ba ngày chưa hết xương kia là ba bi, trời ạ cả đời thị bôn ba chưa từng gặp ai có ba bi bao giờ... Thế là...
    Thôi mệt bỏ mẹ hôm sau viết tiếp
  3. DarkZest

    DarkZest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh kia viết nửa chừng thì bỏ... chán thiệt, đành để thằng nì viết tiếp... chắc 0 hay nhưng còn đỡ hơn 0 có...
    Thị tím nghe mọi người gọi gã này là 3 bi, shock quá liền mon men tới chỗ quán nước trà gần đó < chỉ có 2km thôi > hỏi thông tin về lão 3 bi. Mọi người thấy thị trông là lạ, chưa gặp bao zờ mà lại thấy hỏi lão 3 bi, liền thắc mắc... Thị ngượng ngập : zạ, tại em 4 đời chồng nay nhưng thằng nào thằng nấy yếu đuối, 0 đủ sức phục vụ em nên em mới đi kiếm anh nào khoẻ mạnh tí. Em nghe đồn tại làng NNTD ta có mấy anh khoẻ mạnh lắm, zờ lại thấy có anh 3 bị, (quên, 3 bi) chắc là trâu nhất làng ta nhỉ, thế nhưng em nhìn ảnh trông gầy nhom, 0 hiểu đủ cho em chơi 3 bữa 0... Người làng nhìn thị, nói: trông chị cũng được đấy, 0 đến nỗi nào... chả là cái thằng đó, của nó 0 bình thường. Mọi người có 2 bi thì nó có tới 3 bi kìa, mà bị cái là zất zê, suốt ngày đi sờ mó con gái nhà người ta nên toàn bị đánh đuổi. Bị đập nhiều quá nên nó mới gầy nhom thế kia... Nếu chị đủ sức thì cưới nó đi, cả 2 cùng sướng còn người làng thì an toàn... Thị Tím sung sướng nhảy cẫng lên: tuyệt quá!! ảnh tên zì vầy, em sẽ nhanh chóng tìm hiểu và thu xếp đám cưới Cả làng yên tâm... Mọi người đáp: chả biết nữa, nó từ đâu đến đây, thấy gái làng này xinh quá thì cắm cọc 0 chịu đi luôn mới xXx chứ!! Mấy cô gái như GND, Fây, LAM... bị hắn zụ zỗ bỏ chồng bỏ con... đến lúc biết hắn khoẻ như trâu, bi có 3 hòn thì 0 đủ sức, đành quay về với các chú phanson, wave, nobita... thế zồi vì còn nhiều chị nữa biết nên 1 đồn 10, 10 đồn cả làng... và mọi người biết bản mặt thật của thằng 3 bi nhưng chưa biết tên thật nó, tạm gọi là babi... Thế zồi hễ gặp mặt babi thì các chị em sợ hãi, hét lên với babi: sờ nó cơ! sờ nó cơ, đừng sờ em, em 0 đủ sức!! sờ nó cơ... Thằng 3 bi nó đang chán lắm, chị za mà chiều nó nếu chị muốn
    Thị Tím nghe tả qua cũng hơi hãi, đến tìm hiểu, chơi với anh 3 bi 1 hôm cho nó mấu... cả 2 sau 1 hôm thấy khoái chí tột đỉnh, thấy đối phương của mình chịu được nhiệt liền thăm hỏi kĩ càng và nhanh chóng đến hôn nhân
    Trong lễ cưới, bác trưởng làng ps hỏi tên 2 anh chị để ghi vào sổ sách, thị nghĩ: mình là con gái, tên là tím 0 thôi thì nghe 0 hay, phải kiếm ngay lấy cái tên nào nó lãng mạn đẹp đẹp chút... và lập tức nghĩ za, đáp trưởng làng: zạ, thưa ngài, con tên hoàng hôn tím... biếc. Thị nghĩ zất nhanh: nếu để hoàng hôn tím nhỡ có thằng nào tên Hoàng viện cớ hôn mình thì mình phải làm nó chết sớm à khổ thân nó za, nên đành để thế vầy... Bác ps thấy ngờ ngờ: cha nó, con gái zì mà tên zài thế, chắc bốc phét... Nhưng 0 hỏi zì. Bác sợ hỏi lôi thôi, cần coi zấy khai sinh zồi đem đi các nơi kí kết xác nhận lôi thôi phức tạp lằng nhằng Zồi bác hỏi: còn anh, anh tên zì... Anh định đáp thì thị nói thầm: để em Anh cũng đang sướng vì kiếm được 1 cô đủ sức nên cũng để thị. Thị nghĩ ngay đến tên mọi người gọi anh: ba bi. Thị nghĩ: cái này nghe nó thô tục quá, phải có cái nào nghe tây hơn! Chị nghĩ za ngay, lấy là baby... đọc là bây bi nhức viết za thì vẫn thế, vẫn là ba by ( bố chị, khôn thế ) Zồi chị nghĩ: baby thì ngắn quá, phải zài nữa... Thị nhớ cái câu mà lũ con gái hay kêu với anh chồng thị: sờ nó cơ!!! Chị nghĩ: Hừm, phải tây tây 1 chút, oai oai 1 chút... Thế là chị bịa za với bác trưởng làng: zạ, thằng chồng con tên baby snocker... bác trưởng làng thông minh, nghĩ za ngay: chà, thằng này vốn 3 bi, cả làng ai ai cũng biết thì thị biến chữ i thành y, khôn ghê gớm... còn sờ nốc cơ thì câu này đến đứa con gái 8 tuổi của ta cũng biết vốn ban đầu là sờ nó cơ... Và cũng như lúc nãy, bác ps sợ phải zấy tờ lôi thôi nên đành: Chúc mừng 2 con, Tím Biếc và BaBy ( cố tình đọc nhầm ) trở thành vợ chồng và 2 con phải thương yêu nhau......
    Vầy cái tên baby_snocker za đời ở làng NNTD như vầy đó...
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chú nóng vội thế làm mất cả cái công câu bài của anh thôi làm cái đoạn tiếp theo khác cho cái phần trước
    Thế rồi kể từ cái ngày gặp cái lão quắt queo ở cuối làng ấy lại được nghe làng gọi lão ấy là 3 bi thị mừng lắm, đã lâu rồi thị cửa đóng then cài, đã lâu lắm rồi thị không có cái cảm giác khó tả ấy... Nắng chiều chiếu xiên xiên vào cái quán lụp xụp của thị, bóng nắng kéo đến tận chỗ thị ngồi, ngoài làng lao xao vẫn cái mùi ếch nhái ấy. ừ thì cái làng này ngoài ếch nhái và xóm đần thì làm gì còn cái gì, thỉnh thoảng ở đâu tay xờ mó làm đâu được mấy con vịt um tỏi hết cả cái góc tòa soạn vốn đã là chỗ thân quen của mấy bà đồng nát mua báo ế... Cái quán tâm tình của thị lạ lắm cơ, cái quán tuy lụp xụp lại tọa ở cuối làng cái nơi mà hồi ấy cái chuồng xí của Bia Ôm vừa khánh thành, vậy mà đông khách đáo để... Hôm nay khác mọi ngày, vẫn cái lão gầy tong teo với cái dáng đi vắt vẻo chân nam đá chân xiêu, thường thì mọi ngày sau khi lảm nhảm bên xóm cóc nhái hắn thường qua chuồng xí của BiaOm làm bãi rồi về, hôm nay lại khác. Cái bóng của lão vắt trên đường trông đến là buồn cười, cái dáng loạng choạng chếnh vếnh của lão nay lại thêm cái điếu cày trên vai, rõ trông cứ như là hai bố con đi với nhau. Thị ngồi đó, nhìn ra xa xăm nhớ lại cái ngày thị cũng có một mái ấm gia đình(ý lộn 9 mái ấm gia đình), có người đầu gối tay ấp, có người tâm sự, ngày thị làm công việc một người vợ, tối đến làm công việc một người chồng. Nhưng không may các ông chồng thị không hẹn nhau cứ lần lượt rủ nhau xuống suối vàng trốn, thị ức lắm, cả đời làm vợ người ta thị chỉ được mỗi một lần thực sự làm vợ... Ngoài đêm tân hôn thị được thực sự chạy với 100% công suất, kể từ đó trở đi cả 9 thằng chồng ăn hại thị chỉ được chạy rốt đa...
    Thị đang mơ màng nghĩ thì ở đâu chó sủa vang, lạ chó ở cái làng này có mấy khi sủa đâu chắc lại có thằng trộm cắp nào lảng vảng qua đây. Thị thò đầu ra cửa quán định chửi đứa nào chọc mấy con chó để chúng nó cắn inh lên. Lại cái cười ấy, cái cười như đập vào tâm trí thị chiều hôm trước, vẫn là cái khuôn mặt hốc hác đôi gò má cao, cái cười nhếch mép. Hình như lão đang say, có lẽ lão đã rẽ qua xóm ếch nhái làm vài bi. Theo thói quen của một bà chủ quán thị chào hắn vào quán thị, thế mà hắn vào thật. Thị đâu có muốn hắn vào, thị chào là để đuổi khéo hắn đi để thị lấy chỗ làm ăn... Ấy thế mà hắn vào thật. Hắn chỉ vào quán bắn bi thuốc lào làm chén nước, thế mà cũng cắp cái đít vào đây được.
    ---- Ngồi đến đây mỏi hết cả đít, lại tiếp tục phải làm việc, hai kỳ rồi mới nặn được ra cái 3 bi. Chắc phải đổi nick cho dễ viết
  5. DarkZest

    DarkZest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Híc, viết văn tài thật... tả zõ lắm và zõ khéo và zõ hay và zõ này zõ kia... Mình điểm tổng kết văn được 5,6/10,0 không chịu được nhiệt... chắc bỏ làng quá...
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    chú viết hay lắm, tiếp tục phát huy nhé
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chú viết ngắn gọn súc tích mà hài hước hơn anh nhiều cố gắng phát huy nhá
    Đến đâu rồi nhờ: tiếp tục cái lâu lắm không viết văn hy vọng là nó không cóc nhái giống cái đống thơ của mình
    Ấy thế mà hắn vào thật. Hắn chỉ vào quán bắn bi thuốc lào làm chén nước, thế mà cũng cắp cái đít vào đây được. Nhưng gượm hẵng biết đâu ở đây hắn lại thể hiện một chút của cái tên 3 bi của hắn thì sao. Thị lại gượm chờ, tay đưa chén trà cho hắn. Cái gã này cũng xấu tính, một phần hắn chưa bao giờ lấy vợ-ít ra đó cũng là những gì cái làng này biết về hắn, một phần vì hắn như vậy chả có ma nào theo. Hắn đưa tay ra đỡ chén trà, thế nào mà lại cố tình chạm cái bàn tay da bọc xương vào tay bà chủ quán. Đối với hắn thế là thường, hắn vẫn thường làm vậy với mấy con mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ, vẫn sáng nay thôi còn cầm cả tay em bắc kỳ bán cá. Vẫn cái cười hềnh hệch, vẫn cái nhìn lơ đãng như thằng say thuốc lào, thế mà nay chả hiểu sao hắn chỉ chạm nhẹ vào tay thị Tím. Cũng vì một phần chồng chết đã lâu, lâu rồi không có hơi đàn ông thị Tím như giật bắn cả mình, cứ như cái ngày đầu tiên thị được mát ga mát máy. Thị đã từng ước ao một ngày nào đó thị sẵn sàng đánh đổi cả những gì qúy giá nhất của mình để có được cái cảm giác ấy-mà khổ nỗi giờ đối với thị còn gì gọi là quý giá. Cái cảm giác gia thịt chạm vào nhau, làm thị lâng lâng suýt nữa làm rơi chén nước... "Bác này" chỉ kịp nguýt lên như thế. Nhưng cái gã người không ra người ngợm không ra ngợm ấy không để thị được có cái cảm giác được yêu như một thiếu nữ mười tám đôi mươi, hắn tu vội cốc nước trà toan đứng lên. Nhưng lúc này ở cái quán bé tí lụp xụp ấy, không gian dường như đặc quánh lại, đôi mắt lơ đễnh của hắn bỗng dưng như ngấu nghiếm một chỗ... Cái vạt nắng chiều nó nhè nhẹ vươn lên cái bắp đùi non thị vén lên cho mát chưa kịp dũ xuống, đôi chân thị trắng lắm, nó lại tương phản với cái quần nâu của thị, ôi chao không thể tin được lại có đến 9 kẻ rời bỏ cái bắp đùi non ấy để về với tiên tổ. Hắn sững hết cả người, giật bắn mình hắn lúc này bỗng như một đứa bé đang nhìn trộm chị hàng xóm tắm truồn, vừa muốn tiếp tục lại vừa nửa tỏ vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Nhưng cũng phải thằng con trai 26 tuổi đầu kia đã bao giờ có được cái cảm giác ấy đâu, đối với hắn cuộc đời chỉ có cái điếu cầy, có lẽ hôm nay cái đùi non của thị có giá trị hơn hẳn cái điếu cầy của hắn. Nhưng cũng như thằng trai mới lớn hắn vùng vằng đứng lên bước ra khỏi quán bỏ lại sau lưng cả một khoảnh trời... Và từ đó trong lòng hắn đã có gì thay đổi....
    Thôi mệt rồi đi ngủ mai còn đi làm
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chạng vạng tối, cái làng này vẫn đông đúc, nghe đâu đó xa xa tiếng ếch nhái vọng về. Gã lại khật khưỡng đi trên con đường làng, ờ thì lúc nào chả vậy, đầu chiều gã lại bù khú bên hội ếch nhái nhưng nay đến lạ, lão đi qua xóm nhái tiến về cái góc khuất cuối làng. Lão đi về quán của thị Tím. Chả ai biết trước đây gã như thế nào, gã vào cái làng này gần như chỉ suốt ngày ngập đầu trong cái xóm chợ búa ếch kêu inh ỏi. Thi thoảng gã chạy ra cuối làng làm một bi thuốc lào rồi lại ếch với nhái tiếp. Nhưng nay đã khác, gã đi về cuối làng lại cái lều lụp xụp... lại với một thứ gã mong đợi. Tiếng kêu inh ỏi ở tòa báo vọng ra, mọi ngày gã có bao giờ ghé qua tòa soạn, nhưng hôm nay gã ấy vui. Đến tận nhập nhoạng tối gã mới đứng lên ra về cơ mà... Chả hiểu trời run rủi thế nào, gã lại vào cái quán thị lúc nắng chiều vừa lên, nó như ánh sáng leo lét cuối đoạn đường dài. Trước khi đến đây gã chán đời, cả đời gã chỉ gắn liền với cái điếu cầy như thằng nghiện gắn liền với xi lanh, thế mà đến đây gã đã có một bầy nhái. Nay gã còn có một thứ khác.
    Ngẫm cũng nhanh, làng này đã bao đời thành phần nào cũng có, hạng hạ lưu chửi làng chửi nước cũng có, hay hạng công tử đi ra ghẹo gái làng, đi vào chọc mấy mụ già quắt queo như đỉa trâu ngồi đầu làng cũng có.... hay cái lão đồ già bụng to thi thoảng làm bài thơ khiến cả làng thất kinh. Quái lạ từ xưa đến nay các cụ đồ vẫn thường nổi tiếng là sống thanh liêm chả có ai bụng to bao giờ, thế mà cụ hải nhà ta một nhà nho đích thực bụng phải to bằng cái trống. Ở cái làng này chỉ thiếu một cái thằng khố rách áo ôm, chả có việc gì làm suốt ngày chỉ biết la cà, lúc nào cũng khật khưỡng với bầy ếch nhái. Gã vào làng cũng được thời gian, gã vẫn vậy vẫn gật gà gật gù nhìn xa xa cứ tưởng là gã nghiện thuốc phiện chứ không phải là thuốc lào... Thế mà cái ngày gã gặp được thị, cũng một tháng rồi nhỉ? từ cái ngày đó, chiều nào gã cũng ngồi lỳ bên cái quán cóc của thị. Giờ này đã nhập nhoạng tối, gã đứng lên ra về, cũng bình thường thôi mỗi khi thị đóng cửa quán lão lại lủi thủi cắp đít đi về. Gã đi được một đoạn, cái bóng gã đi chưa kịp khuất trong bóng tối đã vang lên giọng nói the thé... "Mình hôm nay ở lại với tôi" thì ra là thị gọi gã. Mọi ngày thị gẫn gọi gã là bác xưng em, thế sao nay lại ngọt ngào thế. Cũng phải rồi đã lâu thị không được gọi như vậy, thị cũng nhớ lắm chứ. Nếu thị đã điều độ hơn, thì có lẽ giờ này thị không ở cái làng này.... Cái khuôn mặt mới 24 tuổi mà đã có 9 đời chồng ấy dường như giãn ra, một nụ cười trên môi. Gã nghe đến thế giật bắn cả mình, trông cái khuôn mặt gã lúc này không khác gì lần đầu gã ăn trộm cái điếu cầy của bác phu xe bị phát giác. Gã chưa kịp định thần, thị đã lại gần, thoáng trong đầu gã là cái vạt nắng chiều in trên quần thị...
    Cả làng đêm đó im ắng đến lạ kỳ... Lão trưởng phòng săn tin mò mẫm đi trong đêm tối, chắc lão vừa đi ra từ nhà mụ Phây. Cái mụ này nghe nói là quá lứa chả ai thèm lấy ngày ngày vẫn ra đứng đầu đường gếch cái xuân tình ra để chài trai. Lão vừa đi vừa lẩm nhẩm câu thơ "Trai tân lấy gái nạ dòng Còn hơn có vợ để thòng lòng với trai...", đi một đoạn chó cắn um. Lão đi về gần đến cuối làng tranh thủ làm một bãi, cả đời lão chưa bao giờ dám đứng trước mặt thiên hạ để làm cái việc tiện nhỏ bé ấy. Chả ai biết tại sao, chỉ thỉnh thoảng nghe mụ phây nói trong cơn tức tối: "Chỉ vì chị chê đời đến tuổi này mới phải đi với cái thằng đái không qua nổi ngọn cỏ như chú, chú đừng có mà tinh vi...". Đi một đoạn qua cái góc quán của thị tím, lão nghe thấy tiễng chõng tre cọt kẹt, tiếng trai gái khúc khích... Một lúc sau màn đêm im ắng hẳn, chó đã ngừng kêu...
    Cũng không biết là có thật không, lão trưởng phòng săn tin cứ nói như đinh đóng cột rằng đêm ấy lão nghe thấy có tiếng trong lều của thị Tím vọng ra tiếng đàn ông. "Sờ nó cơ, sờ nó cơ..." lão cứ rêu rao thế, và cái làng này một đồn mười, mười đồn một trăm. Từ đó trở đi hễ cái bóng gầy đét vác ngang cái điếu cày đi qua chó lại cắn um, trẻ con lại vây quanh hát
    3 bi đêm tối đi đâu
    Sờ lờ nghe thấy thị mầu tím kêu
    Chõng kia cọt kẹt thào thều
    Nó cơ sờ phát cứ đều đều rên...​
    Gặp ai ở cái làng này gã cũng nhe cả hàm răng ra cười... Ai cũng chào lại "3 bi sờ nó cơ, hôm nay không qua quán thị tím nữa à"
    Mẹ nó chứ Man thắng đang sướng viết cho nó hết mai còn đi làm
    Được baby_snocker sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 25/04/2007
  9. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thơ, nhà em nghèo. Lớn lên, có ăn có mặc em vẫn nhớ ngày xưa, thôi đành online bằng nickname "quanduirach@yahoo.com". Đó là ý nghĩa nick nhà em.
  10. DarkZest

    DarkZest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khôn gớm, sợ bị chế nick bậy bạ...
    Thà chọn nick nào vô nghĩa như tui đó :D hé hé hé
    Mà cái topic này đi vào zĩ vãng gùi... chán quá....
    bao zờ có ý nghĩa những cái nick tập 2 nhỉ?

Chia sẻ trang này