1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Kilua
    Lần đầu tiên bước khỏi lũy tre làng, cu Ki với tính cả thẹn, rụt rè, lại ra đi trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh như rơi tõm vào một mê cung cuộc sống mà cái gì cùng lạ kì, bí ẩn. Đã mấy ngày nay Ki không có cái gì vào bụng, cơn đói cứ cồn lên, quặn thắt ruột gan. Lục bục... lục bục... bụng Ki đang sôi lên như tâm trạng của gã. Ki xinh trai giờ mặt mày xây xẩm, hốc hác, mắt trũng sâu, tay chân run lên cùng mỗi bước chân đi, những bước chân không hồn chỉ có thể bước đi bằng một niềm hy vọng...
    Thoáng thấy ven đường có những dây rau muống dại, gã gượng bước tới, ngã vật xuống, và cứ nằm như thế nhai như phát cuồng những chiếc lá rau. Có vị gì beo béo, tóp tép trong miệng, Ki lè lưỡi: thì ra là một con sâu rau. Hơi kinh, suýt ói nhưng cơn đói chưa nguôi nhanh chóng trở lại xua đi những ngại ngần...
    Nghỉ một lúc cho lại sức, Ki ngồi dậy hái nốt những cọng rau còn sót nhét vào trong áo. Hình ảnh bát cơm lởn vởn trong đầu lúc trước lại được thay thế bằng hình ảnh của Ốc thân yêu, Ki bước tiếp đầy quả quyết.
    Trời chạng vạng, hai bên đường vẫn không có lấy một bóng người, một ngôi nhà mà đường thì mỗi lúc một khó đi. Chợt Ki trông thấy một ông lão gầy tong teo, lem luốc, rách rưới đang bới bới đám cỏ, chụp vội những con côn trùng và đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Tội nghiệp lão! - Lòng Ki như se lại vì thương xót và đồng cảm, gã tiến lại và lấy ra tất cả số rau dự trữ kẹp trong nách đưa cho ông lão...
    Đêm hôm ấy, hai người khốn khổ, một già một trẻ ngồi bên nhau dãi bày tâm sự... Sáng hôm sau ngủ dậy, Ki hoảng hốt vì không thấy ông lão đâu, chỉ thấy một cuốn sách ố vàng và những dòng chữ vạch vội trên đá. Dòng chữ viết: "Ta là Crazy_beggar, tức Ăn-Mày-Điên, đệ tử chân truyền đời thứ 27 của Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang. Thời thế đổi thay, ta phải lưu lạc sang Việt Nam. Thấy cháu là một người nhân hậu, chung tình, ta tặng cháu pho bí kíp võ công "Đả cẩu bổng pháp" để phòng thân trên đường đời nhiều gai góc. Mong rằng cháu sẽ sớm tìm được người mình yêu. Vĩnh biệt cháu"
    Đoạn đầu chuyện về Kylua là thế, đoạn sau xin phép được kể vắn tắt để chuyển sang giới thiệu về Tu_huu: Ki có được pho tuyệt học võ công, ngày đêm khổ luyện nên đã trở thành một cao thủ võ học, một tay có máu mặt trên chốn giang hồ như phần trước tôi giới thiệu. Đi khắp các vùng đất, từ đất mũi cà Mau đến địa đầu Móng Cái để tìm người yêu, sau 5 năm tìm kiếm cuối cùng gã đã tìm được Nuoc_mua trong một xưởng sản xuất gương soi phụ nữ (thế nên mới có câu: "Làm gương cho khách hồng quần thử soi"). Công việc của Ốc khá vất vả, cô làm thợ trong Xưởng sản xuất gương của gã chủ tàn nhẫn và bóc lột... Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, kể lể những khốn khó, cùng cực trong thời gian cách biệt và nhớ lại thời thơ trẻ, những ngày mưa 2 đứa thường tắm trần, vầy mưa, té nước...
    Bao dồn nén của những ngày khổ sở đọa đày, của hao gầy thương nhớ, Nuoc_mua (Nuy_ốc_mưa) đã giành hết tình yêu thương và cả bản năng vốn có cho chồng. Và kết quả như các bạn đã biết, đến khi trở lại thôn xưa, nuoc_mua với dáng hình phốp pháp và vẻ sung mãn toát ra từ khuôn mặt, một nách 7 con đi bên cạnh một Kylua (Kị lừa) cao thủ võ lâm mà hình dong tiều tụy, làm nghề đánh xe lừa...
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 18/05/2007
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÌNH Ở THÔN NNTD
    Phần 3: Tu_huu.
    Ở cái thôn này, người nhiều chữ nhất chỉ sau ông Trưởng thôn là thầy Tú Hưu. Kể từ khi nghỉ hưu, thầy Tú làm nghề viết đơn kiện, viết thư, viết sớ chữ ta cho dân làng. Hồi xưa, Tú Hưu làm thầy ký cho sở Giây thép. Nghe nói, do mắc cái tật tò mò từ nhỏ nên thầy hay bóc trộm thư của khách rồi chui vào nhà tiêu đọc lén, cười một mình.
    Có dạo đồng sự cứ tưởng thầy yếu dạ, họ thường xuyên thấy thầy "bám trụ" ở nhà tiêu có lúc đến hàng tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng cười rúc rích vọng ra. Rồi có người đoán thầy có bồ? Họ tính rình bắt quả tang thầy nhưng không thấy, lấy làm áy náy vì suy nghĩ đen tối đó. Nhiều người nghi ngại: hay thầy bị... hâm? Thế nhưng ngoài những lúc vào nhà tiêu, thầy Tú đối xử với đồng nghiệp không có gì đáng chê trách, thế là họ lại ân hận vì ý nghĩ tiêu cực kia. Mãi sau, khi thấy một số đồng nghiệp nam cứ nhấm nháy nhau rồi tủm tỉm cười, các bà các cô có chồng cũng "à" lên, và nhớ lại vẻ mặt thỏa thuê của thầy mỗi lúc từ khu vực ấy đi ra...
    Chỉ có các cô chưa chồng là vẫn khó hiểu, đoán già đoán non mà chẳng ra. Có cô bắt đầu mắc chứng đau đầu mất ngủ, có cô còn treo thưởng cho ai phát hiện ra bí mật của thầy Tú... nhưng các bà có gia đình thì cứ lắc đầu, đỏ mặt, còn cánh đàn ông thì vẫn tủm tỉm, nhấm nháy nhau. Và bí mật vẫn cứ là bí mật.
    Cho đến một ngày...
    Sếp sở Giây thép nhận được các đơn kiện của khách hàng về nội dung lạ lùng của những bức thư họ nhận được, nhiều lần như vậy, đến khi họ gặp được và thắc mắc với người gửi thì mới vỡ lẽ ra: nội dung những lá thư ấy đã được sửa đổi!
    - "Thế này thì chết! Thế này thì chết!" - Ông sếp Tây ôm đầu nhắc đi nhắc lại, mặt lúc tím tái, lúc đỏ gay trong cơn thịnh nộ.
    Một cuộc điều tra đã diễn ra...
    Nhiều nhân viên nữ bị lục soát...
    Một nhân viên nam bị bó bột, 2 người có dấu 5 ngón tay trên má...
    Đến lượt thầy Tú...
    ...Bốp... Chát... Chí chóe... Veo... Oái!... Hự... Úi trời!... Huỵch... Ọe..o..ẹ.....
    Và đó là lần hưu thứ nhất của bác Tú thôn ta.


    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 18/05/2007
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thầy Tú nằm rên hừ hừ... nhìn ra ngoài vườn, hình như có tiếng chim tu hú gọi hè.
    Bình thường một ngày không nói với thầy là một ngày buồn, thầy đứng ngồi không yên, vậy mà đã gần 1 tháng thầy phải ăn cháo và không được nói. Cũng may, nhà có lứa chó Nhật mới đẻ nên cũng đỡ trống trải, những con chó bé tí, lông còn bết, đang loạng quạng tìm ti... Tú bà vợ thầy đợt này bận rộn, đi làm đồng về lại vội vàng vào chăm chồng, chăm chó, chăm con, người cứ xọm đi... thầy chợt hối hận và thương vợ. Thầy tự nhủ: lúc nào khỏe, mình nhất định phải kiếm một công việc, làm ăn cho tử tế để đỡ đần vợ.
    * * *
    Công việc mới của thầy Tú là giữ kho, vào sổ sách cho một xưởng sản xuất trên tỉnh. Cùng làm với thầy có một anh bị tật nói lắp, lại ngọng nên cả ngày ngượng ngùng chẳng nói câu nào. Khốn khổ cho thầy, một con khướu thích hươu vượn nhốt chung với một con hến câm thì còn gì oái oăm bằng! Nhưng rồi việc cũng ổn, thầy xin nhận việc giao tiếp và giao nhận hàng thay anh Lắp còn anh, trút được gánh nặng phải mở miệng, thầm cảm ơn thầy và nhận công việc ghi chép, vào sổ cho thầy.
    "Cây lặng gió" được vài năm, một hôm anh Lắp ốm, phải nằm bẹp nhiều ngày...
    Và "gió chẳng đừng" khi anh Lắp trở lại làm việc, công việc cứ rối tung rối mù do những con số thầy Tú vào sổ. Hóa ra, thầy Tú chữ nghĩa nhiều, hay văn nhưng dở toán, và tai bay vạ gió chỉ vì... không gì cả!
    Thầy Tú nghĩ: con số Không (0) thì chẳng là gì cả, nó vô nghĩa và rườm rà, nên với hứng thú của công việc mới, thầy cần mẫn lược bớt tất cả những số 0 khi vào sổ, ghi chép...
    * * *
    Thầy Tú mặt như chàm đổ, lẩy bẩy bước vào phòng sếp...
    Cánh cửa khép lại...

    Bốp... Chát... Bịch... Ve..e..eo... Oái!... Hự... Úi trời!... Huỵch... Ọe..o..ẹ.....
    Và đó là lần hưu thứ hai của bác Tú thôn ta.
    Đó cũng là lần hưu cuối cùng, là nguồn gốc và cảm hứng cho cái tên: Tú_hưu quen thuộc.

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 22/05/2007
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Kylua và Nuoc_mua, ban đầu tôi chủ định viết về... Nuoc_da, ai ngờ 2... chị em sinh đôi nhà này giống nhau quá, nên...
    (Lần sau có lẽ tôi sẽ viết về lão Baby_snocker... và chuyện tình... tay tư của lão với Hoanghontimbiec )
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 22/05/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pác viết nhanh nhah em xem thử xem chuyện tình nài qua con mắt ngừi khác sẽ thía nèo?
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Kinh sờ hoàng! Bái phục bác tacquai thật!
  7. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xem ảnh này, các bác có thể tưởng tượng ra tình cảnh của Kylua. Xin các bác chớ cười, xin hãy thương người...
    Còn dưới đây là ảnh chim tu hú, con chim bé bỏng của bác Tu_huu:
    [​IMG]
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 22/05/2007
  8. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Phần 4: Baby_snocker và mối hận tình thị Tím.
    Dạo này, người trong thôn đã quá quen với bài vè mà lũ trẻ con hay hát:
    Ve vẻ vè ve
    Cái vè Bá Bí
    Mặt như ba bị
    Mỗi ngày ba bi
    Tính hệt baby
    Thích ti sờ tí
    Nốc say bí tỉ
    Về nhà tỉ ti
    Cho tớ tí ti
    Bầu bầu bí bí...
    Bá Bí là nhân vật như thế nào mà lũ trẻ lại bầy vè đùa cợt đến thế?
    Lão ấy là bá hộ trong thôn, tên cúng cơm là Bí. Thôn dân chẳng hiểu sao mấy năm trở lại đây, lão trở nên suy sụp và bệ rạc. Trước đây, lão oai vệ và mỡ màng chừng nào thì nay, ủ dột và hom hem chừng ấy. Đã thế lão còn nghiện thuốc lào và rượu nặng. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng, trưa, tối, sau mỗi bữa ăn lấy lệ là lão lại ngồi trên sập bắn một lèo ba bi thuốc lào tẩm "cơm đen", mắt lim dim trong làn khói mờ mịt như người ngủ gật, vậy nên người trong thôn còn gọi lão là: "Lão Ba bi".
    Khuôn mặt Lão Ba Bi giống một quả táo tàu, nhăn như bị, mỗi lần lão ra ngoài là y như rằng người ta thấy dấu đôi guốc mộc đi trái vẽ thành những vết rồng, vết rắn bởi lão say. Trẻ con ghét lão, lão cũng chẳng ưa gì chúng, nhưng lũ trẻ chỉ dám trêu chọc Bá Bí mỗi lúc lão say. Lão mà tỉnh thì bố mẹ chúng biết tay, nhà treo niêu mốc mép cả tháng trời, với những tôi danh như... sờ-pam, chửi bậy... (nhưng sờ-pam nghĩa là gì thì lũ trẻ chịu, đại để là tội sờ soạng nhiều và bừa bãi gì đó). Bọn nhóc, trong đó nổi lên là "Ngũ hổ cái" nhà Kylua, nghịch như quỷ, vừa ghét, vừa sợ lão. Chúng gọi lão là: "Lão Ba bị".
    Của đáng tội, nghiện ngập, rượu, thuốc lá thuốc lào, say sỉn, lão yếu cái khoản... ấy ấy (taiquai xấu hổ hổng nói đâu) nhưng "yếu thì mặc yếu", ngày nào lão mà không rày rà một trong 8 bà vợ thì lão ngủ không yên giấc, ăn chẳng ngon cơm. Một cái tật mà trong bài vè bêu ra có thể là nguy cơ cho lũ ẵm ngửa thường trực nhà lão bị "cạnh tranh không lành mạnh" nhưng bù lại, lão có những 8 bà vợ... Cũng bởi thế mà mấy thày Tây thích gọi lão là: "Lão... baby"
    (nghỉ tay thôi, mai viết tiếp)
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 22/05/2007
  9. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang gõ dở thì mất điện, các bác xem tạm 1 đoạn vậy:
    ...................................................................................................................
    Ở trong thôn có Hoanghontimbiec, tên từ thuở chửa biết mặc quần là Tím, bố là Hoàng Hắc Hồng và mẹ là Bạch Thanh Lục Lam, nhà bán sơn, son và các loại phẩm màu. Tím càng lớn càng xinh tuy tính hơi đồng bóng, thích ăn mặc lòe loẹt. Được cái bản chất Tím ngây thơ như nai tơ và tâm hồn thì vô cùng trong sáng...
    Dạo Tím còn thò lò mũi xanh, rồi lớn tồng ngồng mà vẫn cùng bọn Ngũ Hổ Cái đi chui rào, trèo cây trộm quả nhà chú Bí (lúc đó đương phong độ và mới có 4 vợ, bằng tiêu chuẩn đạo Hồi), Bí rất ghét con bé. Con bé nhem nhuốc hay quệt 2 cái "ngà voi" xanh lét rớt từ mũi xuống tận miệng, lúc thì mặc áo xanh xanh đỏ đỏ, lúc lại cởi trần trùng trục như lũ con trai, mặc quần thủng đít hở cả... phao câu, thật không thể ưa được! Ai ngờ, Tím lớn lên xinh đáo để, Bá Bí lúc đó đã 7 vợ chợt nhận ra là cả 7 bà vợ của mình đều... xấu, được mỗi cái khỏe mỗi ngày... Lão ngồi lẩm nhẩm tổng kết tội, những cái xấu, cái dở của 7 bà ra mà tủi thân cho mình đâu đến nỗi. Bá Bí thở dài và tưởng tượng đến cái Tím...
    Kể từ đó, lão Bí tương tư Tím...
    Ngay cả những giải pháp tình thế do Hội đồng Thê tử nhà Bá Bí đưa ra cũng không làm nguôi ngoai con quỷ lòng đang ***g lộn trong tim lão: nào cưới bà Tám trẻ tân gọi thằng Mười Hai nhà lão Bá bằng anh, nào chạy chọt cho lão Bí vào làng Tây như nguyện ước trước kia của lão... tất cả với Bá Bí đều trở thành vô nghĩa.
    Hôm nhập làng Tây, Bá Bí với tên Tây mới là Babi_snocker
    ...
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Liệu có bác nào có thể cho em nghe câu chuyện về cái nick của em ko ạ?Em xin cảm ơn&sẽ hậu tạ nếu có thể!

Chia sẻ trang này