1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    vào một ngày đẹp trời mưa rơi tầm tã ... xối đất xối cát ... nếu là bạn bạn sẽ làm gì ... lượn ra đường tắm mưa ... với cái áo mỏng tang ... cho khối thằng đâm đầu gốc cây ... với Thị thì không vậy ... thị ngồi ở nhà quấn chăn sướng hơn ... cái hơi ấm với cái mùi ngai ngái của cái chăn mấy tháng chưa giặt + thêm hơi ẩm của nó nữa đủ quyến rũ thị không muốn nhấc chân ra khỏi nhà rồi ...
    ngồi một lát thị lôi đống hoa quả trong tủ lạnh ra để bồi bổ cho cái thân hình hơi mi nhon , ăn hết đống cóc ổi rồi mà cái mồm của thị vẫn muốn hoạt động . bỗng dưng cái cục gạch trong Túi thị rung rinh . ôi đúng lúc cần buôn... thằng nào mà tâm ní thía ... nhìn vào cái màn hình .. số lạ hoắc ... thằng nào đây ... thị bấm máy nghe ... pa pa nó chứ nó nháy đểu mình ... lầm bầm nhét máy vào túi .. nó lại rung rinh . lại rút ra ... lại số đấy ... lại nháy ... à à muốn chọc bà hả ... chọc bà không phải dễ đâu nhá ... vướng khối thứ đấy . tức mình nháy lại , ơ ... sao lại có nhạc nhỉ ... đúng bài thị thích ... thị sướng thì nghe . đang êm êm . đúng đoạn hay nó tắt cái rụp , ... nó nhấc máy , không nói gì ... hình như sau bài nhạc làm thị nhẹ nhàng ỏn ẻm hẳn đi , khác hẳn cái vẻ mặt hằm hằm lúc ban đầu , đấy nhạc nó thay đổi con nhà người ta thế đấy, thị nắn nót từng câu ..." Alo có phải anh vừa gọi vào máy em" , bố khỉ nó cúp máy cái rụp , vài lần như thế mà thị không biết nó là thằng nào ... hừ hừ ... thị nghĩ cách ... lọ mọ lên mạng tra ...
    a đây rồi ... hãy gọi đến số 116 để được chỉ dẫn số máy và hướng dẫn sử dụng ... thị gọi ngay ... còn làm gì nữa ... hỏi xem cái thằng mắc dịch nào trêu thị , sau một hồi thị đã biết tên và nhà thằng đó, ơ thì giật mình nhìn cái tờ địa chỉ ... có có phải cái nhà anh chàng đẹp jai đầu phố nhà mình không nhỉ ... , cái mẹt của thị ửng hồng trông như quả bưởi đào lột vỏ, chưa bỏ hột , thị lập cập quay số 116,
    "à lố có phải anh là anh XYZ không ... thằng bé đầu jây ờ ờ mấy cái ... ""anh vừa gọi vào máy em phải không "
    thằng bé giật mình " ơ sao em biết tên anh "
    " em ko những biết tên mà cả địa chỉ anh cơ , sao lại nháy em mà em gọi không trả lời "
    " ơ ơ anh anh ... anh xin lỗi , anh ngồi rỗi, lên nháy bừa thôi "
    " anh có cái sở thích hay nhỉ, thích làm phiền người khác hả "
    " không anh không làm phiền , anh chỉ muốn làm quen "
    " thế sao em gọi anh ko nghe "
    " anh ngại "
    thị rú lên cười " ngại mà bày đặt làm quen "
    " ơ thế chúng mình làm quen nhé ... anh mời em đi uống cafe đc ko "
    " trong lúc cái thời tiết này hả ''''
    " ừh ... càng lãng mạn "
    "OK"
    " cho anh địa chỉ anh qua đón "
    và thế là
    ôi cái thằng cu mà thị vẫn thầm thích nay tự dưng dẫn xác đến.
    lại còn ... thị rú thêm sung sướng lần nữa ... lon ton đi thay quần áo
    và trong mồm lẩm bẩm ... ôi cám ơn cái 116 . chỉ với 116 đã mang lại cho thị cái mà thị mơ ước bấy lâu
    và với vài lần kiểu kiểu như thế .. thị quen thêm ối thằng nhờ 116 .
    các bạn gái của thị thắc mắc tại sao thị quen đc với nhiều thằng đẹp giai bố làm to thế ... thị mỉm cười "chỉ 116" và từ đấy ... cái rì thì mọi người biết rồi đấy

    [nick]
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 25/05/2007
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác,nhưng em thực sự vẫn chưa ấn tượng lắm ạ.Vậy nên em chưa thể hậu tạ bác đc!Hix.
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Ở trong thôn có Hoanghontimbiec, tên từ thuở chửa biết mặc quần là Tím, bố là Hoàng Hắc Hồng và mẹ là Bạch Thanh Lục Lam, nhà bán sơn, son và các loại phẩm màu. Tím càng lớn càng xinh tuy tính hơi đồng bóng, thích ăn mặc lòe loẹt. Được cái bản chất Tím ngây thơ như nai tơ và tâm hồn thì vô cùng trong sáng...
    Dạo Tím còn thò lò mũi xanh, rồi lớn tồng ngồng mà vẫn cùng bọn Ngũ Hổ Cái đi chui rào, trèo cây trộm quả nhà chú Bí (lúc đó đương phong độ và mới có 4 vợ, bằng tiêu chuẩn đạo Hồi), Bí rất ghét con bé. Con bé nhem nhuốc hay quệt 2 cái "ngà voi" xanh lét rớt từ mũi xuống tận miệng, lúc thì mặc áo xanh xanh đỏ đỏ, lúc lại cởi trần trùng trục như lũ con trai, mặc quần thủng đít hở cả... phao câu, thật không thể ưa được! Ai ngờ, Tím lớn lên xinh đáo để, Bá Bí lúc đó đã 7 vợ chợt nhận ra là cả 7 bà vợ của mình đều... xấu, được mỗi cái khỏe mỗi ngày... Lão ngồi lẩm nhẩm tổng kết tội, những cái xấu, cái dở của 7 bà ra mà tủi thân cho mình đâu đến nỗi. Bá Bí thở dài và tưởng tượng đến cái Tím...
    Kể từ đó, lão Bí tương tư Tím...
    Ngay cả những giải pháp tình thế do Hội đồng Thê tử nhà Bá Bí đưa ra cũng không làm nguôi ngoai con quỷ lòng đang ***g lộn trong tim lão: nào cưới bà Tám trẻ tân gọi thằng Mười Hai nhà lão Bá bằng anh, nào chạy chọt cho lão Bí vào làng Tây như nguyện ước trước kia của lão... tất cả với Bá Bí đều trở thành vô nghĩa.
    Hôm nhập làng Tây, Bá Bí với tên Tây mới là Babi_snocker cứ mân mê tấm căn cước mà gật gù, xuýt xoa mãi với cái tên mới, cái tên nghe rất Tây, rất oách nhưng lại nói lên được cả 3 sở thích của lão: hút thuốc (3 bi), Sờ T và Nốc rượu, mà chỉ riêng chữ "Babi" tuy hơi cộc lốc và quê mùa đã thể hiện tất cả!
    Cơn vui sướng rồi cũng qua đi. Lão Bí, hay lão Babi_snocker giờ đã có thể tự giới thiệu như một Việt kiều ối em mơ ước, lại trở về với "cái máng lợn" đựng nỗi buồn đang cào xé. Đám vợ con lão xót xa thấy Lão Bá oai vệ hôm nào nay mỗi ngày một héo mòn, mình gầy khô đét. Biết được tâm bệnh của lão, lũ con lão Bá đành đội lễ đến nhà Hoàng Hắc Hồng xin hỏi cưới Tím về làm vợ cho cha. Thấy mối hời bỗng dưng từ trên trời rụng xuống, Hoàng lão đã vui vẻ nhận lời. Lũ con lão Bá sau cuộc "làm tròn chữ Hiếu" cũng phấn chấn ra về, để lại lão Hoàng ngồi vui đếm lễ...
    Đúng là không thể tưởng tượng được: con bé Tím cứng đầu nằng nặc không chịu lấy lão Babi, bất kể thầy nó mất mặt với làng, u nó khóc toáng thôn dọa chết, bất kể nhà lão Bá quyền uy đe dọa. Trong đầu Tím vẫn hiện rõ hình ảnh... cái điếu cầy to sụ của lão Bí, đám thuốc lào loăn xoăn, nước điếu tung tóe... cùng hàm răng vàng khè vì thuốc và đôi mắt ngầu đỏ vì rượu luôn ám ảnh trong những cơn mơ của con bé. Con bé hay thảng thốt tỉnh giấc mỗi khi mơ thấy cái điếu cầy của lão Bí đang đuổi sát thân mình...
    Năm 13 tuổi, trong một lần chui rào trộm quả cùng bọn Ngũ Hổ Cái nhà Kylua, Tím đã bị Bá Bí bắt được...

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 25/05/2007
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    * * *
    Khi lão Hoàng đang vò tóc đến hói đầu chưa biết tính sao thì người làng lại truyền nhau một câu chuyện về tính trăng hoa của Tím. Người ta bảo: Tím giăng gió với Nobitad và "có vấn đề" với anh này, sau đó lại phụ bạc anh ta... Sau ba tháng được dư luận truyền mồm, được các bà ngồi lê đôi mách hăng hái và vô tư kể lại, người ta thì thầm quan trọng và khẳng định rằng: Tím đã hành hạ và "đá" đến... 85 ông bồ khốn khổ!
    Đến nước này, nhà Bá Bí quyết định cắt lễ.
    Tiếp 6 tháng sau đó, Tím đã nổi (tai) tiếng khắp vùng, người các nơi khác còn được biết đến "thị" qua câu chuyện mà các bác đã đọc ở trang 15 Topic này về Tím, và về lão "Ba bi" theo một nghĩa là... "rất khỏe"...
    Tím oan uổng và đau khổ!
    Tím không biết rằng có một người vẫn dõi theo từng bước chân đi của cô và đau cùng nỗi đau của cô, đó chính là anh chàng nghèo hèn, ít học và xấu trai nhất làng: Xo_mo_lo...

    (còn tiếp)
  5. phich07

    phich07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    I''m not "****", I''m "thermos"
  6. phich07

    phich07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    I''m not "****", I''m "thermos"
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em chưa xét hết mí cái khác nhưng thanks pác vì nhớ pác em biết điều trên ^ em rất sợ ma em luôn có cảm giác ai đó theo mình thì ra là hắn
    @Baby: pác này kể chuyện khéo phết anh nhề đóng sách làm kỷ niệm đê kỷ niệm 1 thời giai ở một làng có tên là làng NNTĐ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em chưa xét hết mí cái khác nhưng thanks pác vì nhớ pác em biết điều trên ^ em rất sợ ma em luôn có cảm giác ai đó theo mình thì ra là hắn
    @Baby: pác này kể chuyện khéo phết anh nhề đóng sách làm kỷ niệm đê kỷ niệm 1 thời giai ở một làng có tên là làng NNTĐ
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đúng. Vàng 2: Sai trầm trọng
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đúng. Vàng 2: Sai trầm trọng

Chia sẻ trang này