1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ Bác Tuẩn khiêm tốn quá.
    Em mà rảnh thì em thổi cho nick bác nổi lềnh bềnh như bèo tây. Nhưng em đang bị sếp cầm roi đuổi chạy rồi. Hu hu hu
  2. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hèm, mottemotte nghĩa là gi gỉ gì gi ở đâu cũng mặc. Về đây, làng mình đã gọi là mót-tè rồi thì em xin chết tên luôn ạ.
    Mà cái tên này vào những hôm trời rét càng có ý nghĩa ạ. Xin cảm ơn.
  3. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Học đòi tý mottemotte này
    Chàng mải mê học hành rồi công tác đến độ đầu 2 đít chơi vơi mà vẫn chưa vợ, chưa người yêu. Chàng chợt giật mình khi thấy thiên hạ ai cũng có đôi có cặp, thế là Chàng quyết tâm tìm người yêu. Nhưng tìm ở đâu bây giờ, Chàng nghĩ ngay ra một cách đầy triển vọng là lục tìm chuyên mục kết bạn trên các báo.
    Tưởng như mọi chuyện dễ dàng vì trên báo đầy rẫy những "nam thanh nữ tú", nhưng biết chọn ai cho phù hợp vì chàng có một nhược điểm hơi khó nói, đó là hơi kém trong chuyện của đàn ông, nếu không muốn nói là tệ hơn thế.
    Chàng đang hơi thất vọng thì chợt nhìn thấy một cái tên trong mục tìm bạn: ớt : "tìm bạn trai, yêu cầu: không cần cao to, đẹp trai khoẻ mạnh, lưu ý: không cần "khoẻ mạnh", chỉ cần biết lăng xê bạn gái và thi thoảng chat xxx.... "
    Chàng mừng quá, những cái này thì Chàng biết thừa, té ra cũng có người hợp với Chàng. Chàng bèn liên lạc ngay với cô ớt. Lúc đó, Chàng thì ở nông thôn, mà cô ớt thì ở tận Mù Cang Chải, cách liên lạc duy nhất là gửi thư tay.
    Chàng ngần ngừ, như thế này thì thư đi thư lại tốn tiền tem lắm, 800 đồng một cái chứ có phải ít đâu. Suy nghĩ một hồi chàng quyết định cầu hôn luôn trong bức thư đầu tiên, được ăn cả, ngã về không, có mất gì đâu mà sợ. Ai ngờ chỉ một thời gian ngắn sau khi gửi thư, Chàng nhận được thư hồi đáp đồng ý luôn.
    Thế là chàng tự hào và hãnh diện lắm, bạn bè chàng bao nhiêu thằng chi nhẵn cả tài khoản mới có được người yêu, còn chàng chỉ tốn có một con tem 800 đồng mà em ớt đã đổ té nhào. Chàng bèn lấy nick name là Một tem ớt té tức mottemotte để bạn bè nhìn vào phải ngưỡng mộ.
    Và đúng như lời hứa về khoản lăng xê vợ, chàng đưa vợ về làng đùa tổ chức một đám cưới linh đình để thiên hạ còn biết mình là ai chứ nhỉ.
    Được cadic338x sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 02/01/2008
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Thế là chàng tự hào và hãnh diện lắm, bạn bè chàng bao nhiêu thằng chi nhẵn cả tài khoản mới có được người yêu, còn chàng chỉ tốn có một con tem 800 đồng mà em ớt đã đổ té nhào. Chàng bèn lấy nick name là Một tem ớt té tức mottemotte để bạn bè nhìn vào phải ngưỡng mộ.
    Và đúng như lời hứa về khoản lăng xê vợ, chàng đưa vợ về làng đùa tổ chức một đám cưới linh đình để thiên hạ còn biết mình là ai chứ nhỉ.
    HOÁ ra là vậy ,từ trước tới nay cứ tuỏng Anh này MÓT tè Mót tè

Chia sẻ trang này