1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cho iem mạn phép được góp ý cái nhé.
    Nếu ai đã vào đây thì hãy post một bài ý nghĩa của một cái nick nào đó mà mình cho tâm đắc đê, cho đúng với chủ đề của topic. Các pác vào đây toàn spam à. Ai lại cứ đi quảng cáo nick của mình ầm ầm thế. Nhìn lại trang 1 đê, hai người đầu tiên cứ phải gọi là vốc cho 10* vì chất lượng.
  2. vietmales

    vietmales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ..... Và cả người ở trang trước nữa....
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em iu đã vào đây ủng hộ
    Các pác nhớ nhá, vào đây là không được xì pam đấy nhá.

    Hôm nay tới ai nhở? Thienan2605

    Tôi xin kể cho các bác một câu chuyện thế này:
    "Anh ta yêu một cô khá xinh, và tình yêu cũng khá mặn nồng. Chẳng hiểu sao, sau khi cưới cô vợ Anh ta trông chừng thất vọng lắm. May thay, một hôm nọ có cô bạn gái đến thủ thỉ thầm thì thế nào mà từ đó vợ anh ta vui vẻ, trẻ khỏe hẳn ra. Mỗi khi đi làm về Anh ta đều được vợ để phần một quả dưa chuột rõ to, tuy sần sùi và có vẻ hơi dập nát nhưng ngon đáo để. Anh ta cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Nhưng gần đây, dưa chuột hình như không còn ngon nữa. Lại thấy hàng tá OK bày khắp phòng, anh ta ngạc nhiên lắm, hỏi vợ:
    - Em mua OK làm gì mà nhiều thế?
    - Không, dạo này nông dân trồng dưa phun nhiều thuốc sâu quá, nên em phải dùng thêm thứ này.
    - Trời ơi, em coi thường anh thế này ư? vậy thì em cưới anh làm gì nữa? thế thì "nó" tồn tại làm gì nữa? khác gì em thiến anh đi, thiến anh đi, thiến anh đi"

    Câu chuyện tới đây chưa kết thúc, Sự kiện trên xảy ra vào ngày 26-05-----, một sự kiện gây xôn xao dư luận. Anh ta xấu hổ vì bị mọi người biết chuyện này nên không ra đường , không tiếp xúc với mọi người, với xã hội.. suốt ngày đóng cửa, vò võ trong phòng ôm máy tính tiếp xúc với bạn bè trên mạng, nhưng với cái nick thienanh anh lại sợ mọi người đọc vào đó lại hiểu ra thì chết, do vậy cái nick thienan2605 ra đời từ đó, vừa gợi cho anh ta nhớ về cái ngày không thể nào quên, vừa không cho bạn bè trên mạng biết sự thật về anh.
    @thienan2605: Xin lỗi bác vì em đã nói với mọi người sự thật mà lâu nay bác giấu giếm
  4. thienan2605

    thienan2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gì hả, hồi nào , đừng có sạo sự, bác ko biết sao cháu mới có 12 tủi thui.
  5. vietmales

    vietmales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tác không thành vấn đề, cứ có là thiến được hết.
  6. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Làm ơn cho tớ biết ý nghĩa của nick: VNREMOTE với !
    Tớ đang muốn nói fét với mấy em gái ! hic hic

  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nick của cậu ma` , tự bốc phét đi chứ ...
  8. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    bác này ác quá>>>mới có 1 giáp mà bác lại doạ thế>>>em nó sợ trốn tiệt mất thì sao>>>box mình lại mất đi 1 người!!!
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Toelf thuộc hàng khá khẩm, đương nhiên Tiếng Anh của hắn không tệ. Nhưng không thể vì tiếng Anh mà quên đi tiếng quê cha đất tổ được. hắn Suy nghĩ về điều nay ghê lắm, và rồi sau 15 ngày trằn trọc, hắn quyết định đặt nick của mình là bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt gộp lại. Còn nick là gì ư ? Đó lại là quá trình của 15 ngày suy nghĩ tiếp theo. Hắn thử nhìn lại bản thân coi sở thích của mình là gì, thích ư ... hắn thích ăn, thích chơi ......... ừ nhỉ, mà sao không tả luôn mình cho dễ tán con gái diễn đàn. Hắn soi gương, đó là việc dũng cảm nhất hắn từng làm.... một thân hình nhỏ thó. Chết mia, thế này chúng nó lại thấy mình ham ăn ổi, lại nghĩ mình táo bón mất. Phải đính chính lại ngay, mình là chuyên gia " Đi ra nước ngoài " cơ mà .... mỗi lần mình ngồi xuống là cha hàng xóm lại nhòm sang " nhìn mày xxx ...mà tao lại thèm". Chả là hắn bị táo mà . Vậy để tránh hiểu lầm. nick của ta sẽ là No_bi_táo_1 .... nobitad1 thành danh từ đó.....
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Kì quặc, kì quặc, lừa đảo ông à? ....ịt bờ chúng mày...........Vừa đi hắn vừa chửi, hắn chửi cho bõ tức, hắn chửi cho cố gắng quên đi nỗi đau đớn đang rỉ máu trong.............quần, cho quên đi nỗi lo sợ một ngày không xa hắn không thể làm............. bố, không thể có thằng con trai nối dõi, bởi đơn giản hắn là con cả trong một gia đình toàn là ..............."chống gậy". Hắn sợ, hắn lo một ngày căn nhà khang trang 4 tầng mặt phố, con bồ xinh đẹp kém hắn tới 10 tuổi rồi cũng sẽ rơi vào tay đàn em từ nhỏ vốn đã khát máu của hắn. Hắn tức, sợ, quẫn chí... hắn chửi, gặp ai hắn cũng chửi. Mọi người thấy gã đều tránh xa, đều thốt lên: Kì quặc kì quặc, lại định lừa các ông à????. Hắn giận, giận thực sự, giận đến quên mất cả chiếc quần đùi dài đến...........bẹn của hắn đang thấm đỏ vì.....máu. Mọi người đều thấy rõ ràng hắn giống một thằng con trai. Không, phải nói là rất đẹp trai, to nhưng không cao, phong độ với mái tóc bồng bềnh chẻ ngôi giữa, nói chung là hoàn hảo với một chàng trai làng..........Vũ Đại ngày ấy. Nhưng tại sao? tại sao? Kì quặc, kì quặc? Nếu là trai sao hắn lại có thể........................... đỏ quần đến như vậy??? Chắc chắn đó là................đàn bà đến.......... "ngày" mà lại quên. Mọi người cũng tức, tức vì vẻ bề ngoài này đã đánh lừa họ trong cái nhìn đầu tiên, tức cuộc đời đã trớ trêu cho một số phận.............. đàn bà đáng lẽ sẽ là một chàng trai tuyệt vời nếu.................. thêm một chút gân, chút thịt và hàng tỉ các mạch máu. Kì quặc, kì quặc
    Còn hắn, khi đường phố đã vắng hoe chẳng còn người, chẳng còn ai để chửi, cơn đau đã tạm thời lắng xuống chút ít thì hắn mới bình tĩnh lại. Hắn nhớ, nhớ lắm cái buổi chiều chết tiệt này, cái buổi chiều bên dòng sông Hồng cuộn đỏ, những ánh nắng vàng trải dài, những cô bé làng chài đang đua nhau đùa giỡn trên một khúc sông vắng vẻ và yên tĩnh. Đẹp, thật đẹp, hắn ngây người, cái đầu to nhưng IQ chỉ là con số tròn chĩnh 100 của hắn không còn hoạt động ngoài vòng lặp vô hạn: "đẹp" đó. Cái con bé sao mà đẹp đến vậy, mái tóc hồng lên vì phù sa, vì màu và mỡ, nước da rám nắng, thân hình khỏe mạnh đang tung cả hai chân lên....... trời trong những lần nhảy nước, bì bõm bì bõm. Hắn cứ thế, cứ ngây ngây như điên dại, niềm đam mê cái đẹp ấp ủ trong hắn bao nhiêu năm qua đã bùng lên như những ngọn lửa cao ngất trời, đã nổ tung như những trái bom nguyên tử thả xuống hirôsima năm nào. Bước, bước và......bước, hắn từ từ bước, hắn muốn gần hơn với cái đẹp, muốn được chạm vào nó, được thỏa chí vùng vẫy trong đó. 3,2 ... vâng chỉ 2 bước nữa thôi là hắn mãn nguyện, là hắn có thể bay bổng với những ước mơ lãng mạn đang rần rật chảy trong dòng máu nóng đỏ 37 độ của hắn. Ặc, uhm, kíu kíu kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssuuuu, tiếng thét vang lên cả một khúc sông vắng lặng, đến những chiếc xe ô tô trên con cầu cũng dường như dừng lại, không gian như đặc quánh và thê lương. Hắn không biết bơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lê bước trên triền cát trắng lung linh bởi những ánh nắng vàng. Hắn buồn, buồn vì từ nhỏ hắn đã sợ nước, sợ những cái gì vốn thăm thẳm và khó lường. Nhưng giờ hắn muốn bơi, hắn muốn được tung tăng quanh cái đẹp hoàn mỹ đó, được chạm vào làn da, vào mái tóc đó. Phải biết bơi, phải thế dù bất kể giá nào. Hắn nghĩ và đôi chân cứ bước, những tia nắng cũng dần yếu ớt và góc trời đã rực đỏ một màu. Vù vù vù, hắn hơi giật mình khi có tiếng lạ qua tai. Chuồn chuồn, đúng rồi "chuồn chuồn cắn............... biết bơi" ha ha. Hắn cười vang một khúc sông, cười như chưa bao giờ hắn nhe 10 cái răng đen nhẻm và vàng ố vì Vinataba của hắn. Phải phải, mình thật thông minh. Xem nào, đây rồi một chú chuồn chuồn ngô to tổ bố nhé, thế này thì bơi giỏi phải biết khà khà. Hắn tóm lấy một chú, mạnh dạn mở chiếc quần đùi ngũ sắc do những miếng vá mà mẹ hắn miệt mài gắn vào. Nào cắn đi, cắn đi........................
    Hắn đau, đau thật sự, cả về tâm hồn lẫn thể xác sau cú chết đuối hụt lần 2, sau khi chịu đựng bao đắng cay với thằng cha chuồn chuồn. Hắn chán, hắn chửi, hắn cú: mịa đến các cụ nhà ta còn lừa đảo, bày ra cái trò kì qoặc, lừa đaaaaâooooooỏo. Hắn thết lên giữa con đường. Vâng hắn là: Kìlừa (Kilua) kể từ đó.

Chia sẻ trang này