1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Một căn nhà màu tím, một thảo nguyên bát ngát giữa bầu trời xanh vô tận. Có 2 người, 2 người ...yêu nhau. họ đến với nhau bằng một tấm một mối tình thảo nguyên. Người đàn ông hăng say làm việc, tất nhiên thỉnh thoảng ông cũng có sao nhãng việc gia đình. Khi vợ trách cứ, ông chỉ nhe răng cười trù " Tôi thỉnh thoảng có rủ bà đi WC đấy thôi". Việc còn lại chỉ là .... có với nhau những đứa con. Thảo nguyên mênh mông, chuyến đi săn lại một lần nữa thất bại, cơn đói do những củ khoai làm cồn cào bụng ông. Những giọt nước mưa tý tách nhỏ xuống khiến ông vảm thấy bực bội ... thôi thì ... ừ nhỉ, mà mình cũng không nhớ được tên chúng nó nữa ...gì nhỉ " củ khoai ", " hứng chí " "Thì làm " ... và có lẽ ... hôm nay sẽ là " nuoc_mua ".... Nước_ mưa được sinh ra trong 1 đêm lãng mạn giữa 2 người yêu nhau và những cơn đói. cô có cặp mắt long lanh luôn ẩm ướt (viêm mắt chắc).... một nụ cười ướt át như những giọt nước mưa theo từng mùa.
  2. vietmales

    vietmales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Viết tiếp câu chuyện còn dở dang...
    Nuoc_mua càng lớn càng xinh đẹp, và cuối cùng điều gì đến cũng đến: Cô lấy chồng. Chồng nuoc_mua được cái khoẻ mạnh, dẻo dai và chăm chỉ nên cả nhà sống rất sung túc, chỉ có điều vẫn không bỏ được truyền thống là sinh rất nhiều con và cũng đặt tên tương tự như bố mẹ nuoc_mua ngày xưa (tất nhiên là phải "tây" hơn). Này là thằng Tôm Kờ Rui - sản phẩm của một tối xem phim tình cảm Mỹ có Tom Cruise đóng, nào là con Bờ Lách La Beo - Chả là có lần chồng nuoc_mua được biếu một chai Black Label, rồi thằng Hin tơn - Lần hai vợ chồng ra Hà Nội du lịch, ở Khách sạn Hilton, rồi con Âu vơ lây, thằng Méc Xê Đéc v.v...
    Và như thường lệ, nuoc_mua lại mang bầu. Đêm nọ, nuoc_mua thủ thỉ với chồng sẽ đặt tên con là gì, chồng nuoc_mua giọng ngái ngủ: "Thì các lần trước thế nào thì lần này cũng thế chứ sao?" - "Nhưng lần này khó quá, chẳng biết đặt thế nào" - "Thế có nó từ bao giờ?" - "Nỡm, thì cái hôm em kì lưng cho anh ý..." - "Thế thì đặt là Kì Lưng Anh được rồi."
    "Không được, cái tên nghe chẳng "tây" tý nào"...
    Cái bụng nuoc_mua thật sự không ưng, nhưng nghĩ mãi chẳng ra nguyên cớ nào để đặt một cái tên có vẻ "tây" cho con, chả lẽ lại đặt là dop (dove), rô man nô (romano)... Nghe cộc lốc, mọi rợ quá. Chợt nuoc_mua vỗ đùi cái đét: "Á à, nghĩ ra rồi - Bách hoá Tổng hợp: Ba hoa tô hô, Kì Lưng Anh con ta sẽ là Ki Lu A... Ôi, cái tên mới đẹp làm sao...", đương nhiên, nuoc_mua cảm thấy tâm đắc lắm lắm.
    Và cái tên Kilua ra đời như thế đó...
    Được vietmales sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/04/2006
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Trở thành thành viên của NGTĐ là nguyện vọng của hắn. Cả đời, hắn chưa bao giờ biết đùa, đấy, thế mới chán. Cuộc sống bao quanh hắn luôn là một bầu không khí ảm đạm và nghiêm túc. Hình như mọi người và cả hắn chỉ dành một chút ít ỏi kalo cho công việc nhếch mép, thế có lẽ là nhiều rồi thì phải? nhiều lúc hắn cũng nghĩ vậy. Cái công việc nhếch mép tưởng chừng như đơn giản đó cũng trở lên quá xa vời ngày mà bạn gái hắn lên đường đi du học. Cuộc sống với hắn chỉ là cafe, công việc và khói thuốc. Từ bao giờ nhỉ? hắn tự hỏi mình và chỉ có màn đêm tĩnh lặng bị phá tan bởi những tiếng cười trả lời. Hôm nay hắn mới biết bộ răng của hắn xỉn và vàng đến thế, ùh thì lâu lắm nó mới thấy không khí mà. Tiếng cười cứ vang lên không ngớt, hắn vui, vui lắm bởi đơn giản hắn đang lang thang trong box NGTĐ. Phải là thành viên ở đây mới được, hắn nhủ thầm và quyết định đăng ký.
    Cuộc đời nhiều khi không đơn giản như người ta nghĩ, ngay cả việc muốn cười cũng vây. Thủ tục là thành viên ngoài lá đơn, sơ yếu lý lịch, v v... thì quan trọng nhất là phải qua buổi phỏng vấn của bác chủ tịch hội Phamson05. Đấy, cái đấy hắn mới ngại.
    Ngày gặp bác Sơn là một ngày mưa gió, mưa to lắm, bão về mà. Nhưng hắn lại quên mang áo mưa, thế mới đau. Run run vì rét và ướt sũng, hắn gõ cửa nhà bác chủ tịch, cộc cộc... Trả lời hắn chỉ là tiếng gió gào và tiếng mưa táp vào mái nhà được lợp bằng tôn của bác Sơn. Mịa, cái chuồng lợn chứ nhà đíu gì mà thế này, nghĩ vậy thôi nhưng bố hắn cũng chẳng dám nói ra. Sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng được đáp lại sau tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ đã gần như bong ra khỏi bản lề. Xem nào, à cũng đẹp trai đấy, nhưng mà cái quần đùi mặc ngược rồi bố, sớm thế này mà đã................ mịa sướng nhỉ? Hắn nghĩ thầm khi đối diện bác Sơn nhà ta rồi bước vào nhà. Sau những màn chào hỏi qua loa thì đi ngay vào việc chính. Chắc thằng cha này đang............. chưa xong nên.............hì. Mưa gió thế này mà hắn vẫn đến, thật nhiệt tình, riêng việc đó đã đủ cho hắn vào thôn của mình rồi. Nghĩ vậy nên bác Sơn cũng chẳng muốn làm khó hắn làm gì, với lại cũng đang bận......... " Hãy nói với tôi một việc hay một câu chuyện nào đó để chứng tỏ bác thích đùa", đề thi quả là quá đơn giản, bác Sơn nghĩ vậy, nhanh nhanh rồi biến đi cụ. Nhưng hỡi ôi, cả cuộc đời gần như chưa nhếch mép của hắn thì đùa thế đíu nào được? đang muốn vào thôn để học hỏi cho cuộc sống vui vẻ hơn. Vậy mà thằng cha chủ tịch chơi khăm mình quá. Nghĩ vậy thôi nhưng hắn vẫn cố nặn óc suy nghĩ, hắn nghĩ tới công việc, tới cuộc sống của hắn, hắn nói, nhiều, nhiều lắm nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của vị Chủ tịch đáng kính. Chán, bác Sơn đi pha cafe, mịa đợi cái đầu toàn đạo với đức của hắn nghĩ ra câu nào đùa được thì cần chút gì chống cơn buồn ngủ. Bác Sơn xuống bếp để hắn ở lại một mình suy nghĩ, hắn cũng cố gắng lắm, mông lung suy nghĩ... bỗng hắn ngước đầu lên và thấy một cái mặt tổ bố ở trong gương đang nhìn hắn chằm chằm, 1 giây cho sự kinh hoàng qua đi, hắn nhìn kĩ lại và chợt thốt lên: "Mình cũng đẹp trai đấy chứ". "Được, quả là biết đùa", bác Sơn xuất hiện đột ngột và cười vang khi nhìn hắn. Từ nay anh chính thức thành thành viên của làng vì câu nói đó. Và nick của anh sẽ là : beauhomme (đẹp trai theo tiếng Pháp)
  4. Predalien

    Predalien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chào các bồ! Tớ là thành viên mới đây. Hình ảnh của tớ có đẹp ko? Nick của tớ có tên của một con quái vật rất đáng sợ. Các bồ có biêt nó là ai ko?
    Nó chính là con lai F1 của Predator (the hunter) biết tàng hình... và Alien (xenophome) con mồi của hunter... Huyền thoại về chúng nó bắt nguồn từ các film của Holywood đấy...
    Thế thôi nhé không các bé đêm về lại nằm mơ thấy ác mộng mị mất...
  5. vietmales

    vietmales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm người không thích, lại thích đi làm quái vật... Hay ho gì mà bàn luận đâu nhỉ?...
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    -Con ơi , con có bạn trai chưa? ?" chưa mẹ ạ!
    2 năm sau:
    - Có bạn trai chưa con?
    ?" Chưa mẹ ạ, con vẫn chưa tìm được người hợp với con mẹ ạ.
    5 năm nữa:
    -Sao con không lấy chồng đi hả con?
    - Con chưa tìm được người ưng ý mẹ ạ!
    - Thế bao giờ con mới chịu lấy chồng?
    - Con chưa gặp người ấy mẹ ạ.
    10 năm sau:
    -Thế bao giờ con có chồng hả con?
    - Dạ?a?ạ?ạ?..
    Câu chuyện trên xảy ra trong một gia đình như bao gia đình khác ở làng quê VN, người mẹ già hiền lành mong sao cho đứa con gái thân yêu của mình có được một đấng lang quân để được như bao gia đình bình thường khác, nhưng than ôi, cô con gái của bà vẫn chưa chọn được ai, nàng vẫn chưa để ý đến ai, cô vẫn đi tìm, suốt ngày đi tìm, suốt ngày cô lang thang từ làng trên xóm dưới, từ nơi này qua nơi khác, có khi bỏ nhà đi mấy tháng trời mới về nhà, mong một ngày gặp được người trong mộng, người mà cô cho là hợp nhất với cô , một con người mà theo cô đấy mới đích thực là đấng lang quân của cô, một mẫu đàn ông lý tưởng . Với cô, những mẫu người được cho là đẹp trai nhất thế giới như Tom Cờ- Rui, Bờ-rát-pít, Đa-Vít Bét-Căm? không thể so sánh với chàng ấy được, cô vẫn suốt ngày đi tìm, bây giờ cô vẫn đi tìm, lùng sục khắp nơi mà vẫn chưa gặp được chàng, nàng vẫn không nản chí, vẫn mãi đi tìm?
    Nhưng than ôi, cô ấy có biết đâu rằng, bây giờ để tìm được một ngươì như thế quả là khó, thậm chí là quá khó. Bây giờ thì tìm đâu ra được một người như thế cơ chứ, một người phải sinh ra từ một cái lò gạch cũ cơ, đầu phải trọc lóc, cái mặt phải đen sì, phải biết chửi bậy, ăn vạ cơ?. Ôi bây giờ tìm đâu ra người như thế chứ?
    Bây giờ cô vẫn đi tìm, sau khi đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm không gặp, bây giờ cô lại đổi chiến thuật, với cái nick đi_tìm_tri_kỷ, cô vừa lạc vào làng NNTĐ chúng ta, đề nghị anh em nào có đủ đặc điểm như người trong mộng của cô thì ới lên một tiếng nhá.
  7. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chà bác tu hú kể chuyện đúng và hay quá xá.
    Để em về nhà nghĩ thêm để bổ sung vào cho thêm phần hấp dẫn cái nhẩy
  8. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cô bác bà con.
    Có câu, kính nhi viễn chi, kinh lão đắc thọ
    Nay em là người mới. Bác tu hú đã có công nát óc nghĩ ra ý nghĩa cái nick của em.
    Xin đa tạ. Và vote cho bac 5* roài.
    Nhưng có câu: tiên chủ hậu khách. mà đã vào thì không thể ko giới thịu. Chính vì thế. Em mạn phép làm ngắn gọn về sự tích cái nick của mình.
    di_tim_tri_ky​

    Năm ấy là năm con gà, trên trời tự nhiên có sao sa, đản sinh sự lạ là ta xuống, lạc trong xứ ảo để la cà.
    Nam mô a di đà phật, mô phật mô phật, mô phỏng mô phỏng. Bần ni là sứ giả nhà trời nay xuống phàm trần du ngoạn một phen. Chẳng là Ngọc Hoàng thượng đế có nghe dưới phàm trần có internet, trong internet có wed trái tim. Mô phật, nghe đồn trong này có nhiều nữ thanh, nam tú, nhiều chú nhiều cô. Ấy dà, mô phật, chính vì thế Ngọc Hoàng sai bần ni xuống khảo sát một phen để lần sau Ngọc Hoàng sẽ ghé dạo.
    Mô phật, nhiệm vụ cao cảo thế khiến bần ni lòng tuy vui, dạ tuy sướng nhưng tâm cứ bồi hồi, trôi nổi, mừng vội, lo âu.
    Mô phật, bần ni từ xưa đến nay chưa nét với mờ là cái gì đâu, Chỉ sợ vào nét xong thân tàn ma dại, tẩu hoả nhập ma, bao nhiêu công tu luyện 10.000 năm của bần ni thành công cốc thì thật là dại. Ấy thế nên bần ni bèn xin Ngọc Hoàng cử người khác xuống.
    " Thân em liễu yếu đào tơ
    Lắt lay, ngã đổ từ giờ mất thôi
    Xin người hãy cử thiên lôi
    Để em gõ mõ cả đời ở đây"

    Mô phật, ấy thế mà Ngọc Hoàng cứ ko tín nhiệm ai ngoài bần ni, Ấy là vì Thiên lôi tính tình trang hoa, la cà quên lối, nếu có xuống phàm trần rồi chắc bỏ bê không về (hình như ních của thiên lôi trên đó là cái gì như tu hú gọi bầy hay tư hữu của công). Chỉ có bần ni là tâm ngay, dạ sáng nên Ngọc Hoàng tín nhiệm mà thui. Vì vậy Ngọc Hoàng cứ bắt bần ni xuống:
    " Xuống ngay chớ có lài nhài
    Gõ mõ suốt ngày điếc cả tai
    Đi đi ta sẽ ghi công đấy
    Lên chức, lương cao cứ dài dài"

    Mô phật, Bần ni là người trong sáng, ko tham tiền tài, chức tước gì, nhưng thấy Ngọc Hoàng tín nhiệm quá cũng đành liều một phen.
    Mô phật, nhưng mà bần ni cũng lo lắm cơ, xuống đấy ngơ ngơ, ngác ngác bị bắt nạt thì chít, nên bèn xin Ngọc Hoàng truyền vài bí kíp võ công. Ngọc Hoàng cười ha hả tung ra một quyển bí kíp. Mô phật chắc là mọi người ai cũng biết tên quyển đó là gì rồi
    " Di tim trí kỳ"
    Mô phật, thưa các Mông sì ơ và các má đàm. Đây là một bí kíp cực kỳ lợi hại, gồm 2 phần. Phần 1: " di tim" người học ko những có thể di chyển tim mình khắp nơi trong cơ thể mà còn làm thay đổi trái tim nhanh như chong chóng. Mà có câu "Tâm khai khiếu ra lưỡi" (tâm biểu hiện ở lưỡi), mà trong nét thì lưỡi biểu hiện ở tay, vì vậy người học có thể tăng khả năng gõ ghẽ chát chít lên rất là nhìu. Mô phật, ko những thế, người học sau khi đạt được 10 thành công lực có thể tạo ra trái tim từ 1 đến 4 ngăn. Vì vậy, bác nào cần tim đa ngăn thì hãy theo bần ni học đạo. Chi phí ko cao, đăng ký nhanh nào, mau mau kẻo trễ. Mô phật, nói vậy chứ bần ni cũng phải chuyên tâm tụng kinh chắc ko có thời gian mà nhận đệ tử. Mô phật mô phật, tội lỗi, tội lỗi.
    Mô phật. Để bần ni nói nốt vể phần 2 cái nhẩy: " trí kỳ". Mô phật, phần này gồm tam thập lục kế - vi thượng sách cách ứng đối trong mạng. Mô phật, người học rồi sẽ nâng cao trí tuệ đến mức kỳ lạ có thể được ghi vào Ghi-nét của TTVN ấy chớ. Mô phật, bần ni vì mải tu luyện thành tiên nên mấy khoản này còn kém cỏi.
    Mô phật, vì thời đất có hạn, bần ni không thể nói hết tính năng cuả bí kíp này, Các nam tu, quả nữ nào muốn đắc đạo thì liên hệ để bần ni truyền bí kíp bản quyền cho. Mô phật mô phật.
    Ấy cũng chính vì thế, nên nick bần ni mới là........Vì đây là bí kíp hành đạo của bần ni. Từ hội học được mấy thành công lực trong này rồi. lịch duyệt giang hồ của não li tăng lên rõ rệt, chẳng mệt vào đây. Mô phật ,thời gian ở dưới hạ giới cũng lâu rồi, giờ đã thu thành chính quá, bây giờ bần ni phải về bẩm báo Ngọc Hoàng chứ không thì đắc tội lắm thay. Mô phật mô phật. Nam mô ai đi đà phật.
    Được di_tim_tri_ky sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 26/04/2006
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    hihi, hay hay, iem sẽ trả nhời vào một ngày gần đây, giờ đang bận roài,
  10. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bí mật! Chỉ có người hiểu tiếng Tây Ban Nha mới hiểu ý nghĩa nick của tớ. EL_ESTADO: Bí Mật.

Chia sẻ trang này