1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những cái nick

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tu_huu, 16/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hảo a.
    bác nobita viet bai hay phết
    ha ha
    Mà nick mới của em đấy nhé
    di_tim_tri_ky đổi sang nick này.
    Khi nao sẽ co bai đáp lễ sự tích đổi nick nha.
    he he
  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Sự tích cái nick Carmen​
    Có 2 giai thoại liên quan đến cái nick này. Thôi cứ nói cả ra đây không lại thiếu tính chính xác, tính cập nhật, tính đầy đủ.
    Giai thoại 1:
    Vậy là giây phút này đã tới, bao nhiêu công chuẩn bị tập dượt sẽ được sử dụng trong 7phút tới. Nó lẩm bẩm " Mọi thứ rồi sẽ qua, mình không được run, mình sẽ thành công, nhất định vậy, a men".
    Nó đọc lại kịch bản, câu chuyện nó diễn nói về một cô gái và một chàng trai yêu nhau, khi 2 người đang hạnh phúc bên nhau thì tên tướng cướp - kẻ say đắm nay đắm nàng đã lâu song không được nàng đáp lại đã giết chết người yêu của nàng, bắt nàng lựa chọn giữa yêu mình hoặc là cái chết. Quá đau khổ và tuyệt vọng nàng đã chấp nhận chết theo người yêu. Câu chuyện của họ sẽ mãi trong tim mọi người, một tình yêu vĩnh cửu.
    "Ái dà, bi kịch mới khiến khán giả ấn tượng" nó tự nhủ" chứ mình mà diễn hài kịch thì có mà loại ngay từ đầu nước, nào cố lên"
    Nhạc cất lên, nó lao ra, không nhớ mình đã làm những gì " à con mụ H vào kìa, mình ra nói vài câu... à mụ này ngã xuống roài, nào khóc lóc kể lể nào...từ chối ông N nào... ngã xuống nào..."nó cảm thấy hình như nó diễn khá lắm, diễn tả tâm trạng đau khổ khi chàng trai chết như thật vậy. Và tiếng nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, nó mỉm cười, cúi chào và lui vào chuẩn bị tiếp cho phần tiếp theo. Vì dư âm để lại khá cao, nó tự tin thực hiện tốt các phần còn lại, và thành công đã đến với nó. Nó sung sướng hạnh phúc đón nhận hoa và lời chúc mừng của bạn bè. Nó hơi buồn vì bạn bè nó đến ít quá" hic, trời hơi mưa một tý thôi mà, hô hào thế rùi mà thế này, hic". Nhưng nó chợt vui lên ngay lập tức khi có lời nhận xét của vài con bạn thân" Carmen, cậu khiến tớ hơi bị bất ngờ đấy" nó cười thầm" tất nhiên rồi, tớ còn bị bất ngờ nữa là,he he..." Rồi vài tiếng carmen, carmen nữa vang lên, chà, mọi người quên mất tên thật của mình rùi à, ha ha, chả sao, chính tỏ mình diễn rất tốt. và rùi từ đấy carmen trở thành cái nick để mọi người gọi nó. Lúc đầu ko quen cứ thây ngượng ngượng song sau đó nó quen dần, nó thấy như chính tên nó là carmen ấy chớ. Nó nghĩ" ái dà, vậy mình phải lấy cái nick gì kỷ niệm cho cái sự kiện này mới được". Vậy là carmen ra đời từ đó.
    Giai thoại 2:
    Thưa quý vị bà con, có thể một câu chuyện khác liên quan đến sự tích cái nick carmen. Tôi cũng xin thuật lại....
    (sự tích cái nick di tim trí kỳ đã nói ở trang trước sự tích cái nick ko thuật lại)
    Năm ấy,di_tim_tri_ky sau khi xuống trần hoá duyên một thời gian, lịch duyệt giang hồ đã tiệp đủ, tai tiếng(à quên danh tiếng trong giang hồ khiến bao anh chị tai ko to, mặt không lớn khiếp vía từ xa), tuy nhiên vì chinh chiến dặm trường, đấu tranh gay cấn nên trong một ngày nắng nóng, bỏng da, da nàng đã bị caramen hoá, hic, vì là người trên thiên đình nên làn da của nàng cấu tạo có nhiều đường, nên nhạy cảm quá mức cần thiết đến nỗi bị caramen hoá. Vì vậy trước tình hình nhan sắc tàn phai, gái trai phải sợ thì nàng đành update nick lại cho cân xứng với làn da châu á của mình.
    Vì vây ko có gì ngạc nhiên khi nick mới của nàng là nangcarmen
    (giong caramen mừ).
  3. vovavovan123456789

    vovavovan123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá, bình ho em cai nick cua em với ạ
    trước đây em đặt là vova vo vo ( bác nào hay đọc truyên vova thì biết)
    không hiểu mọi người đọc cứ dịch ra thành vớ va vớ vận, thế mới chán chứ, pác nào giúp em bình cái nick của em cho mọi người rõ nhé
  4. Zee_Oh_Dee_

    Zee_Oh_Dee_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    bác nào bình được nik em tặng 1 dàn SAO lun ....
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm người hiểu đúng nghĩa cái nick của em đấy nhé ^^ Có ai hiểu ro nick sieuchanhhadong ntn ko nhỉ ^^
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    hờ, hôm nay được tái xuất giang hồ, đang máu viết bài kè kè, nhưng mà : anh có hiểu nick của em chảnh không là việc của anh, còn ai có hiểu không là nhiệm vụ của .............. em chảnh ka ka. Sướng quá, hôm nay được viết bài roài ka ka
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    CỤng li chúc mừng anh Bita được tha rồi nào Nần sau cẩn thận nhé . . XÌ pem cũng phải học cả đấy
    Hôm nào caphê nhé < Sụyt . bé thôi ko Avril thấy nại rách việc >
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xuống tóc đi tu tại chùa Thiếu Lâm, con người đã từng làm giang hồ điên đảo với tuyệt kỹ võ công "sư tử hống" thượng thừa của mình, vâng Kim mao sư vương Tạ Tốn đã không còn lảng vảng nơi binh đao. Nhưng ở đời, bất kỳ một võ giả nào cũng không thể bỏ đi được niềm tự hào về những võ công đặc biệt của mình, một niềm tự hào bất diệt.
    Hôm đó, vào một đêm rằm, trời sáng lắm, Tạ Tốn đang thiêm thiếp ngủ sau cả ngày kinh với phật, giáo với lý. Bỗng nhiên ông choàng tỉnh vì một tiếng rú ghê rợn, một tiếng kêu mà Tạ Tốn cũng phải cảm thấy thổ thẹn với công phu sử tử hống của mình. CÒn gì ngăn được một võ giả gặp đưọc bí kip võ công. Chỉ một cái lắc mình nhẹ nhàng ông đã lao qua cửa sổ, lao nhanh về nơi phát ra tiếng rú rùng rợn, thú thật Tạ Tốn cũng phải mất tới 15s mới có thể trấn tĩnh được. Đôi chân ông lướt trên cỏ và suýt chút nữa đụng vào một người đàn ông béo ị chạy ngược chiều. Tuy đã mù nhưng Tạ Tốn vẫn có thể thấy rõ: hắn cao khoảng 1m70, đầu đội mũ bảo hiểm đã nứt toác một góc ở phía gần tai không rõ nguyên nhân, những dòng máu đỏ vẫn rỉ ra đều từ đôi tai đã được bịt kín không biết bằng bao nhiêu lớp bông. Kinh hoàng về điều diễn ra, Tạ Tốn vội hỏi ngay nguyên do, người đàn ông hớt ha hớt hải: tránh ra, tránh ra, con vợ tôi mà bắt được thì chết tôi. Mịa, tôi mới ăn vụng có mỗi miếng thịt kho tàu mà thế này đây. Chợt núi rừng như rung chuyển, đất cát dưới chân như vụn vỡ và sụp xuống dưới chân của TT, ông không thể quên được tiếng rú, không phải là tiếng gầm vang trời: "Lão AL đâu, chạy đâu roài, dám ăn vụng thịt của bà à."
    Ngả nghiêng với đất trời, Tạ Tốn từ từ thấy mình cũg bị lịm đi, trong cơn mê sảng ông còn loáng thoáng nghe người đàn ông nói: "xin lỗi ông, tại hôm nay con sư tử Hà Đông nhà tôi nó gấu quá". Đó là tất cả những gì ông nhớ được khi tỉnh dậy.
    Miên man suy nghĩ, cả đất trời giờ đây không còn gì có thể cho TT quan tâm, trong óc ông vang lên "sư tử hà đông, sư tử hà đông". Ông không thể hiểu tại sao trên đời này còn có loài sư tử nào kinh khủng như thế, so với chúng thì đùng là cái danh "sư vương" của ông đang vứt vào toilet. Không cam chịu bó gối, Tạ Tốn sắm ngay con camry 4 chấm, phi nhanh đến bưu điện bờ hồ 75 Đinh Tiên Hoàng, mua một số tư liệu, tất cả những gì có hai chữ "sư tử" và "Hà Đông". Sau nhiều đêm miên man suy tư cuối cùng TT cũng đành phải công nhận "Loại sư tử này đúng là bó tay.com " không thể nào lại được, công phu "hống" của loài này đúng là..........số một trên đời. Nhưng thân là võ giả, chẳng nhẽ không có cách nào?? Cuối cùng TT cũng nghĩ ra:trăm chước thì chước chuồn và chánh là hay nhất. Sau 3 năm trời nghiên cứu cuối cùng ông cũng viết xong một bộ bí kíp mang tên "Siêu tránh Hà Đông". Nhưng do trình độ chính tả của ông hơi kém nên ông viết lộn là "Siêu chánh Hà Đông". Trong bí kíp trình bày rất rõ cách nào để tránh xa loài sư tử Hà Đông này, không đấu lại thì tránh là tốt nhất. Nhưng do sau khi viết xong không được nhà xuất bản "ý nghĩa của những cái nick" in thành sách bán nên hiện giờ vẫn chỉ có duy nhất một cuốn viết tay của ông.
    Sau khi TT chết đi, cuốn sách cũng thất lạc và không biết bao nhiêu con người đã tốn công sức đi tìm cuốn bí kíp này, cuốn bí kíp "Siêu chánh Hà Đông". Nghe thiên hạ đồn rằng cuốn sách đã rơi vào tay của một con "sư tử Hà Đông" chính hiệu con nai vàng. Số phận cuốn sách ra sao thì cũng chưa rõ, chúng tôi đang cử trưởng phòng ttxcvc xml_q84 lên đường tìm hiểu. Và nghe đồn rằng con "sư tử Hà Đông " đó đã được mọi người tặng cho danh hiệu của cuốn bí kíp đó. Hình như vì có được cuốnbí kíp nên con sư tử đó khá là nổi tiếng. Không biết có phải là con này không?? Mọi chuyện sẽ ság tỏ sau khi phóng viên ttxcvc vào cuộc săn tìm. Ôi bí kíp :"Siêu chánh Hà Đông", ta cũng muốn một lần được đọc để về chạy con "sư tử Hà Đông " ở nhà
  9. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    crazy_beggar >>>> giông giống crazy_beggiê >>>>> tạm dịch thô thiển là cún_điên
    Chạy......(trẻ người non dạ, thik làm liều)....
  10. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    cái nik W-honey này có vẻ lâu rùi, nhưng mà em thích ( nghịch ), các bác cho em thêm một bài ptik nhá
    W - theo như một số bác có nói có thể là wife, là WC, nhưng mà tình hình là em thấy cái này nó tế nhị lắm....nên em nghĩ khác.
    W - theo ý nghĩa thứ nhất ( em hiểu ) có nghĩa là water ( nước ). Honey thì dĩ nhiên là mật ong rồi. Nhà bác này chắc bán mật chuyên nghiệp, mà mật nhà bác này lại cứ phải theo tiêu chuẩn ISO phẩy : một phần mật - một phần nước cơ ( bán cho nó lãi, một vốn hai lời mà ). Bác này bác ý ko dám viết thẳng ra chữ W vì thứ nhất là bác ý sợ bị khách hàng kiện - tất nhiên - làm ăn gian thế cơ mà. Thứ hai là vì bác ý sợ bị lộ bí quyết, nhưng mà tình hình là cái này nhà em làm từ lâu rồi bác ạ. Mà nhà em còn làm mạnh hơn W - honey - W cơ
    Theo cách hiểu tiếp theo, W còn có nghĩa là world, tức là tgiới. Bác này mang tham vọng lớn quá. Mật ong 50% lòe đồng bào chưa đã, lại thích lòe cả tây, cả tàu, cả thổ nhĩ kỳ, brazil..., có khi mang cả sang Đức bán cho dân đi xem WC.( toàn cầu hóa mật ong ). Bác này ....=> bó tay.com
    Bác W-honey ơi, em xin lỗi vì đã làm lộ bí quyết nhà nghề của bác ạ. Nhưng mà thời buổi làm ăn cạnh tranh nó nên thế, mất người được ta, phải ko ạ?

Chia sẻ trang này