1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của số lượng bông hồng!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vi_doi_ma_di, 05/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cho Win chừa cái tội
    Mà bác gì ở trên ác thế, người ta có công vào trả lời còn vote 1*. Làm mình xớn xác cũng định vào trả lời
    [/quote]
    Giời ơi đi đâu cũng bị người ta nói là ác, ác đâu mà ác, hiền khô hà. Đừng đi lan truyền tùm lum vậy kẻo chết bỏ đời trai tôi đấy.
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy ông nào thâm độc như ông này
  3. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần cuối cùng tôi phải đính chính lại với các bác rằng tôi không hề ác như Mỹ đen mà ngược lại hiền như ma sơ đấy nhé. Cho những ai đang lăm le có ý đồ công kích tôi tiếp theo đây: Cảnh cáo lần đầu và là lần cuối, nếu tiếp tục sẽ bị "cảnh cáo" nữa đó.
  4. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Số lượng bông hồng còn fản ảnh độ dày cái ví bạn nữa
  5. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dzậy hẻ, ví tui hổng có dày vì tui toàn chơi chuyển khoản không à. Hổng biết bông hồng có phản ánh cho tiết mục này không nhỉ?
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    thằng ex em hồi xưa nghe tây đồn là 3047 bông hồng nghĩa là "I love you forever", cũng bày đặt đú, vào hồi 3h47'' sáng 1 hôm nào đó nó dựng cổ em dậy nói câu "I love you forever" và bắt em ra cửa khuân 3047 bông hồng vào nhà, và hôm sau thì toàn bộ lực lượng đàn bà nhà em từ oshin cho đến mama em (trừ em ra) fải đi thu xếp chỗ ăn ở cho 3047 bông hồng đấy, bà già chắc thù thằng bé đấy, và câu chuyện như các bác thấy từ đầu đấy, thằng bé đấy là thằng ex của em ạh
  7. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này xong muốn đau thần kinh luôn.
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    đau thật ý chứ...

Chia sẻ trang này