1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của sự sống?!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LHX_NDD, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu như ý nghĩa của sự sống là sống có ích cho xã hội và để lại tiếng thơm thì cũng đúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Vì ko phải người nào cũng có khả năng làm điều đó, điển hình là những thành phần sống ngược lại với mục tiêu đó. Nếu như thế, thì ý nghĩa của sự sống của họ ko phải là làm lợi ích cho xã hội, đôi khi họ chỉ cần sống tốt cho mình và cho gia đình mình và chỉ có một gia đình tốt, thế là đủ.
    Tuy nhiên, nếu ta nói ý nghĩa của sự sống chỉ là sống có ích, vậy thì tại sao chúng ta lại phải sinh ra rồi sống có ích? Tại sao chúng ta ko làm gì cả, và chỉ chờ mất năng lượng, đói và chết? Mà chúng ta phải đi làm, và sống, vậy thì ý nghĩa của việc sống của chúng ta là gì?
  2. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không nghĩ đơn giản sống để tận hưởng kham pha cuộc sống xung quanh, đem lại hạnh phúc cho người khác và bản thân. Em nghĩ ngắn chỉ nghĩ đến thế thôi, đồng chí nào băn khoăn thì tiếp tục bàn luận, em đứng ngoài vỗ tay, thế nhá
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng ta cho rằng ý nghĩa của sự sống rốt cuộc là tìm được một người vợ hay người chồng hay một tình yêu với một người nào đó thì chúng ta giải thích như thế nào về việc chúng ta phải chết đi? Khi chúng ta chết đi chúng ta có mang theo được người vợ, người chồng hay người mà chúng ta yêu theo ko? KHÔNG! Nếu như thế thì chẳng phải là ý nghĩa của sự sống hóa ra hết sức vô nghĩa à? Chúng ta thực hiện ý nghĩa của sự sống để rồi khi chúng ta chết đi chúng ta phải bỏ lại đằng sau lưng tất cả, trong đó có những mối quan hệ của chúng ta, những người chúng ta yêu thương, nếu như thế thì ý nghĩa của sự sống là cái chết sao? Vậy tại sao chúng ta ko chết ngay một lúc nào đó mà chúng ta phải sống?
    Có bao giờ các bạn thử hỏi xem chúng ta sống RỐT CUỘC để làm gì ko?
    Có phải sống là để trãi nghiệm sự đau khổ và đau khổ CÁC LOẠI để rồi sau đó, chúng ta sẽ trở về với Thiên Chúa?
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích nghịch với bác 1 chút
    em theo
    1. tồn tại là 1 tiên đề,chúng ta buộc phải chấp nhận nó
    2."sống" là 1 cách để tồn tại khiến sự tồn tại ko trở lên nhàm chán
    3.mục đích của sống là để tự huỷ diệt mình trong những thứ mà bản thân tự hư gạt đó là sáng tạo
    bác có ý kiến gì phản bác ko ?
    em tiếp
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mời bác lên chương trình dành cho thiếu nhi "Tại sao lại thế?", hình như trên VTV1 thì phải.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống bạn phải chấp nhận rất nhiều điều, đó là những điều hiển nhiên khi một con người sinh ra đã phải học cách biết chấp nhận nó. Ví dụ: tiên đề Ơ cơ lít, mặt trời mọc và lặn, có ban ngày và ban đêm, hít thở để sống, mỗi con người được sinh ra từ bố và mẹ, vân vân và vân vân đó không phải là những sự chấp nhận vô nghĩa phải không.......còn tại sao người ta không tìm hiểu làm rõ ư, có đấy, các trí não hàng đầu thế giới đang tìm hiểu nguồn gốc của sự sống, chắc vấn đề đó tôi không đủ khả năng có thể giải đáp, và tôi tìn là bất cứ ai trên diễn đàn này có thể giải đáp được đúng đắn điều đó cho bạn. Nhưng một điều tôi tìn rằng các nhà khoa học họ đi tìm nguồn gốc của sự sống chứ không phải tại sao phải có sự sống.
    Nếu câu hỏi của bạn về tiến hoá là về toàn vũ trụ, tôi cũng xin không có câu trả lời, điều đó vượt quá khả năng của sự hiểu biết hiện tại của nhân loại có thể giải thích được, hy vọng người ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời đó sớm nhất cho bạn.
    Cuối cùng, nếu như bạn không giải đáp được câu trả lời của mình đưa ra, đừng kết luận là chúng ta đang sống vô nghĩa. Cuộc sống của chúng ta không hề vô nghĩa khi mà không giải đáp được 2 câu hỏi của bạn.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu sống là để tận hưởng khám phá cuộc sống xung quanh, vậy thì nếu chúng ta gặp bất hạnh, giả sử bị mù hay bị điếc, hay bị một bất hạnh nào đó và chúng ta ko có KHẢ NĂNG khám phá cuộc sống và tận hưởng cuộc sống, vậy thì ý nghĩa của cuộc sống đối với những người này là vô nghĩa. Điều đó cho thấy ý nghĩa của sự sống còn là một cái gì thiên liêng và kỳ diệu hơn rất nhiều, ko thể diễn đạt được bằng ngôn từ. Nếu như thế thì, chúng ta ko thể hiểu được ý nghĩa của sự sống chăng? Vậy thì chúng ta ko bao giờ biết được thật sự cuộc sống có ý nghĩa gì chăng? Vậy thì SỐNG THẬT SÂU THẨM LÀ VÔ NGHĨA.
    Nếu chúng ta sống để đem lại hạnh phúc cho người khác và bản thân, điều đó đúng, nhưng chưa chính xác vì đối với những người tệ hại và tồi tệ, họ ko sống như vậy. Vậy thì ý nghĩa của sự sống của họ là gì? Chắc chắn Vũ Trụ ko làm công việc gì thừa thãi, có phải họ sống để thấy rằng đem lại hạnh phúc cho người khác và bản thân? Nếu như vậy, thì tại sao chúng ta lại phải đem lại hạnh phúc cho người khác và bản thân? Chúng ta có thể ko đem lại hạnh phúc cho người khác và bản thân mà chúng ta vẫn có thể sống được. Vậy thì ý nghĩa của sự sống là gì?
    ĐÓ LÀ CHƯA KỂ ĐẾN TẠI SAO LẠI CÓ SỰ SỐNG VÀ SỰ TIẾN HÓA ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC SINH VẬT?
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, tôi! khi chết đi sẽ không trở về với tiên chúa, trên đầu tôi, trong ý thức là tổ tiên, lúc chết đi, là bùn đất, cái còn lại là giá trị của con người. Cái không chết và được duy trì là nòi giống, con cái. Mỗi con người khi sống, lúc nhận biết tri thức ai cũng biết mình sẽ đến lúc chết. Không ai tránh được nó. Vậy ý nghĩa của cuộc sống là gì, không phải chỉ đơn thuần là việc chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi chết. Nếu chỉ như vậy, con người nên thành cát bụi hư không hết cả. Ý nghĩa của cuộc sống là những gì người ta đang sống, những gì người ta làm được cho cuộc sống của mình. Tại sao khi mục tiêu của con người sống là để kiếm đc 1 người vợ, người chồng lại vô nghĩa cơ chứ....
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    đọclại cái này nhá bác
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sự sống vốn dĩ nó ko phải là những gì mà người ta đã làm hay là sự sáng tạo, mà dường như nó còn vượt lên trên điều đó. Con người trước sau gì cũng chết, tại sao chúng ta phải LÀM MỘT CÁI GÌ ĐÓ, VÀ PHẢI PHÁT TRIỂN VÀ SÁNG TẠO? Ý mình muốn hỏi là hỏi cái đó? Chúng ta có thể ko làm gì hết và chết, như thế tại sao chúng ta phải sinh ra?

Chia sẻ trang này