1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa cuộc sống !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 08/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa cuộc sống !

    Mỗi người đều được sinh ra , lớn lên và chết ! Cả cuộc đời cố gắng tìm cho mình một ý nghĩa của cuộc sống . Vậy những ý nghĩa ấy là gì ? Là một người để lại tên tuổi mình cho muôn đời sau ! Là những người được mọi người biết đến .. ! Họ là những nhân vật lớn của thế giới được đi lên từ những nhà " phát triển tài năng" , từ những nơi " đào tạo nhân vật nổi tiếng " . Còn chúng ta những người đang đọc bài viết này . Nếu là một người cũng muốn như bao người trên kia thì hãy dừng đọc ở đây rồi biến khỏi nơi này , ở đây chỉ có sự cảm thông với nhau của những ước mơ , sở thích đời thường mà thôi .
    Vậy bây giờ tôi sẽ nói ! Một quãng đời khoảng chừng trên 50 năm có rẩt nhiều người cố gắng hướng tới một mục đích nào đó trong sự nghiệp . Họ vươn tới một tầm cao mà bạn bè họ khó lòng thực hiện . Thêm vào đó , họ lại có vợ và tất nhiên sẽ có những đứa con họ yêu quý . Những tình bạn không còn như cũ , chẳng thể như cái thơì học sinh hay sinh viên , ăn diện phá phách ... phải nói thật , tình bạn lúc này chỉ như thể một cái gì đó xã giao , qua quít và xong chuyện . Họ có vợ - tôi không phải vua hay chúa trời gì đó mà cấm họ được . Nhưng ý kiến của tôi về nó gần như bác bỏ - Vợ - Chính là sự trói buộc cả về thời gian lẫn vật chất . NHiều danh nhân đã từng nói : Vợ là người bạn tâm sự , là người thấu hiểu người chồng , sẽ giúp chồng những khi tinh thần của họ tụt xuống tới mắt cá chân . Vậy cho tôi hỏi lại , các ông đã vứt những người bạn thân của các ông đi đâu ? Hay lúc đó các ông có vợ lên đã quên hết tất cả họ rồi !? ....... À ...... Tất nhiên ....... đó cũng chỉ là một lời nói nhỏ - cũng như cái tên tuổi của tôi trên cái thế giới hào phóng này ấy mà ! Chứ nếu lại là một tổ chức hay là một cuộc biểu tình thì chính phủ đã ghép vào tội ********* đối với nhân bản con người ! Một tội danh rõ ràng - viết hoa-in đậm-đặc biệt là nằm trên trang nhất các báo : " kẻ làm tịt ngòi dân số thế giới " .
    Chính bởi thế mà ai là con một thì hãy suy nghĩ kĩ trước khi đề cập kẻo lại " Tông đường mất hút " , đến khi xuống gặp các cụ thì không phanh thây ra làm trả mới lạ !
    Đấy là nói vui , giờ nói nhỏ : Bố tôi mà có cái khái niệm như vậy trong đầu thì chắc đếch có cái mặt tôi trên cái cõi đời này !
    Như đã nói , mỗi người chúng ta đều có những ước muốn , sở thích trong khả năng . Vậy tại sao chúng ta không sống và làm với những ước muốn sở thích đó . Cứ cố gắng hướng tới một điều gì đó thật cao , thật xa ( tất nhiên không phải những điều đầu tiên tôi nói) để làm gì ? Chết có mang được theo không ? hay khi chết tất cả đuề như nhau - chỉ một nắm cho tàn ! Vậy có nghĩa là chúng ta đã hơn họ ! Đã được sống hết mình với những ước mơ sở thích trong tầm tay ! Còn họ , lao tới sự nghiệp , hói đầu và chết . Sống phải có sự tận hưởng - chết không hối !
    Tôi nói đây chỉ riêng với thế hệ từ chúng ta trở đi mà thôi ! Đời có cho có nhận , được cái này thì ta mất cái kia , sự trọn vẹn là không thể ! Nếu chỉ là một người bình thường thì ta hãy cứ là ta , hãy cứ hưởng thụ cuộc sống với chính bản thân ta ! Yên tâm rằng chẳng mấy mà chúng ta sẽ chết thôi , bây giờ thì hãy thư giãn và nghe thêm một câu chuyện kết :
    Đang "thong dong" trên phố , "mắt trái nhìn người , mắt phải nhìn trời" . Tuyệt nhiên chân lùi 3 bước , tai dóng thẳng ....... Ôi dào ....... lại là 1 tin nhàm chán ......... một kẻ nữa vì "leo cao ngã vỡ đầu chết tốt" !


    P/S : Tôi không dám khẳng định rằng cuộc sống của bạn " khoảng chừng trên 50 năm " bởi cuộc sống luôn có điều bất ngờ ! Ngày mai tôi chết , và hôm sau là bạn . Ai mà biết nó diễn ra thế nào ! Hãy cố gắng tận hưởng cuộc sống theo từng ngày !

    Click ---> GAMES <--- Click​

Chia sẻ trang này