1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa giọt nước mắt

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    @ Tặng cho chủ topic 1 bài thơ mà tớ rất thích, tuy nó rất buồn
    Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không ? Chiều vừa đi qua ngõ
    Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ
    Hay cũng buồn giấu nuối tiếc xa xôi ?
    Hãy khóc đi em để tìm được chút bình yên dẫu nhỏ nhoi
    Là tất cả, anh và yêu thương ấy
    Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
    Thành kỷ niệm rồi cách xa nhiều vẫn có một niềm tin
    Hãy khóc đi em làm sao được lãng quên
    Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy
    Cơn bão qua đi cứ dày vò nhau mãi
    Nước mắt rơi thành bài hát cho anh
    Hãy khóc đi em đừng ném mình cho bóng đêm
    Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
    Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
    Hơi thở cho anh và hơi thở cho em
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên
    Hãy khóc đi em không vì tiếc những gì đã trao anh
    Chỉ đơn giản vì em muốn khóc
    Anh đi qua em lặng im và chân thật
    Chiều cũng buồn khi nắng đã dần xa
    ...............................................................................................................

  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko thích nhìn con gái khóc chút nào :(
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu khi đó con gái chúng tớ cần một bờ vai thì con trai sẽ nói ''Cry on my shoulder'' chứ
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
  5. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Rất hay
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uh, nước mắt chảy ra được còn là tốt,
    nước mắt trôi vào tim mới đau
    chep.. đúng là chẳng thể nào hiểu nổi. Cứ tưởng là sẽ khóc nhiều lắm thế mà chẳng khóc gì cả. Thấy lo lo, trơ rồi thì chít. hu hu hu ....
    Online nhiều quá, chỉ có biết hu hu hu .. oa oa oa oa .. mà chẳng nhỏ lấy 1 gioit. chết dở
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khi khóc thix lắm,khóc xong thấy nhẹ lòng hẳn.Thấy cứ nếu jữ trong mình mãi k thể chịu đc đâu.Mặc dù lúc khóc thấy mình thật yếu đuối,cảm jác ko đc che chở.Nhưng khi khóc xong rồi lại thấy ko nên khóc,ko đáng khóc.Cứ mâu thuẫn kiểu thế.Còn mừng đến rớt nc mắt thì ít lắm,toàn khóc vì gặp chuyện ức thôi,chuyện buồn ko khóc mà chỉ khi ức bị oan mới khóc!
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  9. kanguroovn

    kanguroovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cách ấy xưa rồi, chả hiệu quả đâu. Nhà ngày trước toàn thái hành, thái tỏi nên "miễn dịch" mất rồi. Khóc bằng mắt thì thật bình thường, khóc bằng tim mới khiếp cơ!
  10. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hôm trc có một lần tớ nước mắt dàn dụa bởi vì mắt tớ bị đau mắt, mất mấy ngày mới khỏi, xin cảm ơn bạn đã đọc đến đoạn này, chúc bạn vui vẻ nhá
    Được vai84sanh sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 07/01/2008

Chia sẻ trang này