1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thiền quán tưởng cánh hoa hiện diện trước mặt , rồi ta sẽ thấy gì..?. chi thấy cánh hoa mà thôi, nhưng những người quanh ta như hoa nở, họ rạng rở và yêu nhau nhiều hơn, họ thấy cuộc đời thật vô thường, nên cái Tôi tạm thời lùi sau cho tình yêu lên trước,
    Hôm qua tôi thấy Thượng Đế có thật, không phải là huyền hoặc, một sự thật là Thượng Đế đã tồn tại trước loài người và tạo ra loài người.....vì tôi không là ai cả, nhưng Thượng đế là có thật.
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế dungwind thử kể xem, cái gì là Thượng Đế nào và Thượng Đế là cái gì, ?
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 06/11/2007
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    LHX là Thượng đế....
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thượng đế là tất cả
    Và chẳng là gì cả
    Thế thôi
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Phủ định câu này cũng là Thượng đế!
    Điều đó cho thấy, ẩn khuất đằng sau tất cả, dường như có một điều gì đó hết sức chân thật, và biểu hiện của nó ra muôn hình vạn trạng, vạn tượng bên ngoài, chính là TẤT CẢ!
    Dùng chữ Thượng đế thì có thể sẽ nhầm lẫn với một hình tướng hay một nhân trạng nào đó. Do đó, thay vì dùng "Thượng đế", dùng "Cái Bây Giờ" hay "Đạo" nghe có vẻ ko có hình tướng, mà lại chính xác !
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 06/11/2007
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói nếu muốn cảm nhận về Thượng Đế rõ nhất thì hãy đọc thơ của Tagore
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy! Đọc thơ ko phải của riêng Tagore viết về Thượng đế, mà thậm chí là đọc thơ của bất kỳ ai, viết về bất kỳ điều gì, CŨNG TỨC LÀ ĐANG CẢM NHẬN THƯỢNG ĐẾ!
    Chữ quan trọng nhất trong câu đó là "thơ" !
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cái Thượng Đế không có hình tướng đó ; nó chính là hình tướng không có hình tướng!
    Đằng sau(trước) TẤT CẢchẳng có gì cả
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bác thật chính xác . Đang ngồi đọc thơ Tagore chợt nhớ đến câu này của bác . Tagore đã chứng minh nhận định của bác rất tuyệt
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lại nói, cái chẳng có gì cả đó, lại đồng nhất không khác với mỗi mỗi một sự vật, hiện tượng, hay một Pháp hay Phi Pháp xuất hiện trong thế giới vạn tượng! Điều đó, cho thấy cái chẳng có gì cả đó chính lại là tất cả!
    Nếu thấy đằng sau tất cả, có một cái chẳng có gì cả mà cái chẳng có gì cả đó lại là tất cả, thì có thể mấp mé ở ngưỡng cửa của sự thấy Thượng đế! Và khi đã đến mấp mé ở ngưỡng cửa này rồi, ta sẽ thấy đó: chính là Tình yêu thương !

Chia sẻ trang này