1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Còn thấy tức là chưa thấy
  2. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Nhưng ko có '' không thấy '' thì làm sao biết được '' Thấy ''
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cái thấy của trí tuệ tự nó đã có rồi bạn ạ
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn chưa thấy được "thấy" chẳng khác "không thấy", không thấy" chẳng khác "thấy thì vẫn chưa bao giờ là thấy!
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Nếu thấy, "thấy" chẳng khác "không thấy", "không thấy" chẳng khác "thấy" thì vẫn chưa thấy!
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bây không biết chi, cứ nói bừa thấy và không thấy, phá rối ở đây là ta chưởng cho mà la.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Quote bài tầng tầng lớp lớp; được vài bài là hết trang
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    1 tết quyết định đi lên hướng Kim long (TP Huế) , vì trên đó có nhà thờ phái của họ mình, dự định thắp hương vái lạy tổ tiên để xin được phù hộ cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, quản đường khoản 2km, đang bước đi với hai cái chân đau quá trời thì điện thoại reo và mình dừng lại , một cuộc điện thoại không biết từ đâu đến đầu năm nhưng điều kỳ diệu là mình dừng lại ngay cổng Dòng Tu Đức Mẹ Vô Nhiễm, với một cánh cổng rộng mở và mình đứng đó nhìn vào tượng Đức Mẹ Maria với lòng hân hoan khó tả........
  9. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    dào ơi, nghe cái vô thanh, nhìn cái vô hình ! thấy hay ko thấy gì !
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem phim harry potter hay thật , có nói về con chim Phượng hoàng lửa rất hay, tự cháy đi và hồi sinh trong tro bụi, còn một điều là nước mắt của Phượng hoàng chữa lành vết thương , một điều quá tuyệt vời như ý của Thượng đế.....

Chia sẻ trang này