1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bị táo hay bị tiêu chảy thì làm sao mà thấy hạnh phúc cho được, hả luctieuphung, hehe ?
    Ý nghĩa huyền diệu của cuộc sống chẳng phải nằm ở đấy đâu, đấy chỉ là một trong những công đoạn tất yếu để duy trì sự sống tiếp tục, và sự sống sau khoảng thời gian đó mới thực sự là huyền diệu trong huyền diệu!
    Thật sự xét trên góc độ cơ thể học, thì ngay cả cái quá trình chúng ta đi cầu cũng là một trong những biểu hiện của Trí thông minh đang tác động theo những quy luật Vật lý và Sinh học, nhưng cũng ko có gì hay ho ở đấy nhiều cả!
  2. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lời sam hối 3:
    có một chú chuột nhắt mập mạp ở trên mái nhá, và hàng ngay tôi theo doi chú, rất dể thương. từ đời kiếp nào loài người ghét loài chuột, hể thấy chuột là họ giết, và tôi củng vậy mang cái ***g có miến mồi thịt nướng rất thơm, ha ha ha và chuột ta đã bị bắt.
    một cuộc hành quyết man rợ tôi dành cho chú chuột, tôi lấy dầu hoả đổ lên mình chú và châm lửa đốt, một cục lửa chạy quanh cái lông rồi ngã xuống cháy đen thui .
    Xin Chúa tha thứ cho con.
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nh lại phải chứng kiến sự ra đi của một ng bạn rất thân. Mới hôm qua còn chat YM, tối nó bị tai nạn, sáng đem thiêu. Nh về vừa kịp nhặt cốt trong đống tro tàn.
    Nh nghĩ chứng kiến một cái chết làm ta trưởng thành hơn. Sự vô thường của sự sống, mới sống đó trò chuyện nhau, còn da thịt, rồi đem vào lo thiêu mang ra còn chỉ có 2 thúng tro và 1 tĩnh cốt trắng.
    Cả đời tung hoành bôn ba, cuối cùng cái còn lại chỉ có bấy nhiêu thôi !
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    TP Hồ chí Minh tình hình giao thông tệ vậy à, bạn của thiền sư Nhân đen mà củng chết, vậy thì Nhân đen tu tập làm gì, đừng tu nữa mất công quá, ha ha ha.
  5. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác Nhân, em cũng đã trong cảnh như vậy, chiều T7 còn ăn nhậu với nhau, sáng T2 rủ ra thăm mộ, còn tưởng mấy đứa đùa dai. Cuộc đời không nghiêm túc như chúng ta nghĩ , nên ta hãy vui đùa một cách nghiêm túc.
  6. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    khổ nhất vừa sang bắc ninh chơi là có thằng đi ra đường bị sét đánh chết đen nhẻm, nhà to nó không đánh, mà sét lại nhằm đúng vào thằng đi bộ
    khổ thay, kổ thay
  7. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sám hối 4: cứ theo thời gian trôi đi tôi sống và làm nhiều việc thất đức, thân khẩu ý cứ thế mà tuôn ra với đời, tôi hại người củng nhiều, mà người hại tôi củng không ít. Chung quy là do tự cao, hay lòng sân hận mà nên cả,
    Hôm nay cố gắng từ bỏ sân hận, vì thấy rằng sân hận không mang lại lợi lộc , mà chỉ mang lại phiền nảo.
    cố gắng mọi suy nghỉ phải được giải quyết trong từng sát na.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Sự vô thường của đời sống và mỗi cá thể như thể hiện rằng họ chưa từng hiện hữu trên đời!
    Khi họ hiện hữu, thì sự hiện hữu đó đơn thuần chính là thể hiện của mọi cuộc bày biện thần thánh và vui đùa của chính Vũ Trụ, để rồi khi họ mất đi, dường như ko có minh chứng nào cho thấy họ đã từng hiện hữu !
    Chính lẽ đó đã cho chúng ta thấy đằng sau mọi hình tướng, có một thứ gì đó rất tĩnh lặng lại sáng suốt điều hành tất cả, để cho mọi thứ hữu tướng được phơi bày nhưng rốt cuộc lại cũng trở về với cát bụi và cũng chẳng đã từng phơi bày điều gì cả!
  9. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    E đã chết 1 lần rồi bác ạ, nhưng vẫn ko thấy gì hết, nó chạy với tốc độ 80km/h rồi húc vào e, e ko biết gì nữa cả, lúc mở mắt đã nằm trong bv với một cục u to trên đầu, bác sỹ bảo chấn thương sọ khỉ. Nghe những người xung quanh kể lại, đầu e đập xuống đường, giãy mấy cái rồi nằm im như 1 xác chết, ko máu, ko trầy xước. Mang lên taxi đưa vào bệnh viện, trên đường đi cũng nằm như 1 xác chết, nhưng khi tới bv, cửa xe vừa mở ra thì e mở mắt đứng dậy đi vào phòng cấp cứu, nằm lên băng ca và...xỉu tiếp. Quái thật, đến bây giờ e cũng chẳng nhớ gì hết, nghe mọi người nói lúc đó e đi như bị ma nhập. Ngày hôm sau e mới có ý thức lại. Từ lúc bị tung đến lúc tỉnh lại thì đến bây giờ e cũng ko thể nhớ được, nghe người khác kể lại thôi. Ký ức của e như bị cắt đứt tại lúc đó. E chỉ biết 1 điều, bất cứ lúc nào cũng có thể chết nên cuộc sống quý giá từng giây phút. Ko ai ngờ e đang đứng bên lề đường mà lại chết hụt như vậy.
    Được thaiduonghong sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 26/08/2007
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đó chính xác là điều huyền diệu của cuộc sống đấy ! và bạn cũng đã biết rồi.
    Khi bạn Nh mất, Nh rút ra kinh nghiệm xương máu rằng sống thì đừng bao giờ "quá" một cái gì hết. Đừng quá giàu, quá đẹp, quá quyến rũ, quá tài năng, quá thông minh,...Hãy chia bớt hay làm sao đó để ta cũng như mọi người.
    Sét chỉ đánh cây cao nhất trong rừng cây !

Chia sẻ trang này