1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Xóa đi vì hơi bậy!
    Được randomwalker sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 05/03/2008
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 05/03/2008
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Pama nói:
    Nếu lòng tin nhỏ trong khi trí thông minh lớn ,
    Con sẽ kiêu ngạo tự coi mình là một bưc thầy .
    Nếu có nhiều người lắng nghe con nói
    Trong khi con sẵn có sự tự cao ,
    Con sẽ kiên ngạo tự coi mình là bạn tinh thần của họ .
    Nếu có được những phẩm tánh cao ;
    Mà không thực tâm tu tập Giáo pháp ,
    Con sẽ kiêu ngạo tự coi mình là một lãnh đạo .
    Nếu dạy được người khác ;
    Trong khi không thực hành Giáo lý khẩu truyền ,
    Con sẽ kiêu ngạo mà trở thành một ?o pháp sư ? thô thiển .
    Khi thiếu đạo tâm con lại ham nói những lời vô nghĩa ,
    Con sẽ kiêu ngạo và trở thành một đạo sĩ giả dối tham lam .
    Nếu chỉ có một chút sở học ,
    Nhưng lại thiếu giáo lý khẩu truyền ,
    Dù có tín tâm lớn con cũng sẽ kiêu ngạo
    Và trở thành một kẻ tầm thường .
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Theo lời của Vanga, trong tương lai không xa sẽ xảy ra các vụ mưu sát 4 nhà lãnh đạo chính phủ. Những cuộc xung đột ở Indostan (phần đất ở Nam Á bao gồm Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc, Tây Tạng) sẽ là một trong những nguyên nhân chính mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.
    Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.
    Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.
    Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.
    Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống.
    Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.
    Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi.
    nguồn vitìno.com.vn
  4. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp đến 2010 rồi, ta sẽ ngồi đây kiểm chứng năng lực nói leo, nói dựa, bốc phét của dungwind đến đâu.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sâu đong này láo thật, nhưng anh tha cho đó, vì nghiệp của anh còn dày nên anh lo giải nghiệp , anh không rảnh mà nói với em
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trích đoan thơ Trần Dần
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Em ơi
    anh không ngủ được
    bốn đêm rồi!
    Nhớ em
    đường phố Sinh Tử
    đen cả mũi
    mùi than
    mùi bụi
    Nhớ gian nhà
    bây giờ
    lùi lủi
    một mình em
    Em ạ,
    Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
    Nó đè sóng,
    đè mưa
    nổi bão...
    Tình yêu
    không phải chuyện
    đưa cho nhau
    ngày một bó hoa
    Nó là chuyện
    những đêm ròng
    không ngủ
    tóc tai bù
    như những rặng cây to
    nó vật vã
    những đêm trời lộng gió
    Tình yêu
    không phải là
    kề vai mơ
    sầu mộng dưới trăng mòn
    mà phải sống
    phải cởi trần
    mưa nắng
    phải mồ hôi
    chảy đẫm
    tận buồng gan
    Tình yêu không phải
    chuyện ngàn năm
    kề sát má
    mà bỗng dưng -
    một quả tim chung
    phải bổ nó
    làm
    đôi
    người một nửa
    người
    ôm một nửa...
    trich thơ Trần Dần
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những tháng ngày trải nghiệm, thử hết mọi chuyện thì mình mới nhận thấy kinh sách đã nói hết rồi.
    Vì vô minh mà kô tin mà thôi, loài người vẫn còn mắc kẹt tại chổ kẹc đó, mẹ kiếp, đúng là mẹ kiếp.
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    hehe, cái bác Dungwind đừng nóng, ngoan nào ngoan nào !
    Thế bác so cuộc đời bác với một cái bông 10 giờ góp phần làm đẹp buổi sáng, thấy cái nào có ích hơn ?
  10. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ tôi thường hay thắc mắc " Tại sao mình lại sinh ra đời nhỉ ?" Đâu phải chỉ để ăn ngủ, yêu ghét hết ngày dài lại đêm thâu ?
    Tôi tự hỏi mình Có phải tôi vô cảm trước sự ra đi của những người tôi biết ? Khi không biết khóc lóc buồn thảm như mọi người xung quanh ? Tại sao đối với chuyện sinh tử mình chẳng buồn chẳng vui ?
    Tôi hay quán xét những con thiêu thân với đời sống ngắn ngủi? Giấc mộng Trang Tử là Trang mơ hoá **** hay **** mơ hoá Trang ?
    Vậy tại sao mình lại có mặt trên đời này ? Có những điều hôm qua mình vẫn nhớ ngày hôm nay đã quên rồi, có thể nào cái chết cũng như một giấc ngủ trong sự chuyển kiếp và mình chưa nhớ ra điều mà vì thế nên có mặt ở nơi đây ? Phải chăng sống chỉ để mà Sống ?

Chia sẻ trang này