1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật đấy, còn chừng còn nhận ra rằng mình phài sám hối thì còn chừng ấy vẫn còn sống trong bản ngã vô biên bất tận ko biết đến bao giờ mới dứt!
    Còn nếu đã nhận ra rằng vốn dĩ mọi chuyện và thế sự (các pháp hữu vi nói chung một cách tổng quát), đều đến rồi đi, rồi mọi thứ cũng sẽ đến và đi, mọi sự đều Vô Thường, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng vốn dĩ chẳng có chúng ta và cái chẳng có chúng ta ấy chẳng thể thêm vào đó được gì và cũng chẳng bớt đi ở đó một cái gì cả! Như thế, chúng ta sẽ ko còn cần phải sám hối nữa!
    Một sátna sinh, một sátna diệt,
    Một sátna sinh diệt, một sátna ko sinh ko diệt,
    Một sátna ko sinh ko diệt, ko một sátna nào!
    Một sátna ko một sátna nào, mọi sátna đều sinh và diệt, đều ko sinh cũng ko diệt!
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    ........Ở NVHTN Sài Gòn, có 1 cái cây rất to, hạt của nó nhỏ như hạt đậu rụng đầy bãi giữ xe và thường bị giẫm nát.
    Có 1 hạt rơi trên đống cát xây, khi đống cát ấy vơi gần hết thì nó cũng kịp nãy mầm. Một cây non mũm mĩm, trông thật dễ thương với 2 lá mầm thật to, to hơn rất nhiều so với hạt của nó.
    Nếu để lại thì nó chỉ sống thêm vài ngày nữa, tới khi đống cát ấy được xúc hết đi, nhưng Nh mang nó về nhà.
    Một tháng sau Nh về, hỏi mẹ: cây đó chết chưa?
    Mẹ nói: nó còn sống rất tốt ! và lớn rất nhiều !
    Ở chỗ mà Nh trồng cây non ấy, giờ là một cây xanh với gần 10 cái lá non, 2 lá mầm đã rụng mất.
    Vậy cây non ấy còn sống hay đã chết, khi mà ko còn gì là một cái mầm trong nó, giờ đã là một cây xum xuê?
    Số phận cái hạt đã hoá thân thành cây non có khác gì những hạt rơi trên sân bị giẫm nát, khi mà tất cả đều ko còn ?
    Hay là một cái hạt mãi mãi "sống" trong một hốc nào đó, không chịu nãy mầm, không chịu "chết", thì nó có phải là đang sống hay ko ?
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã hỏi tôi, tôi cần một câu hỏi thăm biết chừng nào, chỉ vậy củng làm cho tôi thấy được an ủi, xin cầu mong phước đức đên cho em và gia đình em.
    Một khi ta đang cô đơn ngồi bên dòng sông lặng, một âm thanh nhẹ của gợn sóng củng làm cho thấy mình vẫn còn tồn tại, và nghe được tiếng chim vẫn hót quanh đây, cái rung rinh của ngon cỏ ta củng thấy gió vẫn hiện tiền, cái lăng tăng của sóng nước hình như cá đang bơi và sự sống đang tồn tại,
    Cái chết đã bị khuất phục trước tình yêu thương, cho dù thân xác này có tan chảy ra thì ta vẫn hoá thân trong thiên nhiên diệu kỳ này, bất diệt mãi mãi sinh tồn.
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Rất khó tu, thân không làm điều ác, nhưng ý thi khó kiểm soát lắm, mà một khi ý sinh thì phát ra loa liền gọi là khẩu,
    Thiên định để kiêm soát ý, học tập kinh sách để biết cái mà kiểm soát, giử giới để thân tránh xa điều ác, làm đúng như vậy khó vô cùng, không một ai mà không thấy khổ đau, nhưng khổ đau sẽ qua, sẽ giúp ta chuyển nghiệp ngay trong đời này, điều quan trọng lắm đó, phải tu nhiều khi biết trong ban thân ta mang nhiều nghiệp.
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    he he he, còn có gì ý nghĩa hả LHX, sao LHX không viết gì, ý nghĩa đâu LHX ?
    làm gì có sự huyền diệu cuộc sống? không bao giờ có huyền diệu khi bạn không có người thầy , người thầy của bạn là thượng đế, hay chính bạn.
    ngươi ta bỏ quên chính mình, bỏ quên thượng đế, không còn gì?
    rừng thì bị tàn phá để không còn sự sống
    sông thì khô cạn và ô nhiểm đến cá củng bó tay
    biển thì sao nhỉ, mìn đánh bắt cá, chất thải công nghiệp, chất thải hạt nhân,
    sự sống đang bị huỷ diệt từng ngày, LHX sự ky diệu ở đâu????
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sự kỳ diệu nằm ở chỗ, khi con người thức tỉnh, mọi điều kỳ diệu đều trở nên kỳ diệu hơn bao giờ hết!
    Khi con người chưa thức tỉnh, sự kỳ diệu nằm ở chỗ nó nằm ngay nơi những điều hết sức tồi tệ và đồng nhất ko khác biệt! Đó minh chứng cho thấy sự huyền nhiệm ẩn sâu trong sự sống, khi điều thường nhật, tầm thường nhất cũng đồng nhất ko khác với sự huyền diệu của sự sống!
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có mưa dông, có cơn mưa dông thì thấy sấm sét, ánh sáng của sét xet. ngang trời rất đẹp, sấm nổ ầm ầm, nghe thật vui tai
    Dông tố là gì nhỉ?, cái gì vậy? , sao mà nghe hay vậy. ha ha ha.
    Ngồi buồn nhìn thiên hạ sống ta đây củng thấy vui, đủ chuyện tào lao mà nhiều lúc mình không hiêu và hỏi nó là cái gì? vì sao thế?
    Mình có quen mấy người hay rủ nhau đi nhậu chơi để thư giản vậy mà họ mặc cảm với mình, họ luôn nghỉ họ nghèo hèn hơn mình, họ ganh tỵ với mình, ha ha ha
    Thực ra mình giống người nam bộ, ăn nhậu thi vui, có gì mà mặc cảm.
    Con người hơn nhau là cách chơi, sau này mình bỏ nhậu vì nhậu làm cho con người hư đi, vậy là khoẻ,mấy cái thằng nghèo hèn về linh hồn đó kiếm người khác để ganh tỵ, ha ha ha
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết, ngày qua cô bạn bảo viết tặng ngày 20-10, tôi viết chúc em Đẹp, he he he một lời chúc ngây ngô nhưng mạng đậm nét thiền sư cụ.
    Chúc em đẹp vì sư cụ thích gái đẹp, nếu không đẹp thì sư cụ bùn, ha ha ha.
    không khí hôm nay ấm áp, gió mát khí hậu ôn hoà, ra đường chỉ cần khoát cai áo gió nhẹ và rong chơi, ca phê, hay về miền quê hoặc lên núi..........
    thời tiết này chị em phụ nữ đi chơi vói bạn trai cẩn thận, nhớ mang theo dụng cụ phụ trợ, he he he
    Em yêu ơi, chúc em đẹp chắc em vui lắm, vì anh thấy phía sau đó là một tràn cười nắt nẽ he he ha ha.....
    Cứ hàng năm vào mùa đông là tôi có 1 cô bạn gái chở đi lông nhông ngoài phố phường, năm nay thì không có vì cô ấy ở xa wa'', chở bạn gái đi chơi thì thích lắm, trời thì lạnh có người ngồi sau thấy ấp ám hơn,
    Năm nay quyết định không yêu thêm cô nào nữa, vì già rùi và mệt nữa, nói vậy chứ có em nào xinh xinh thì củng ráng yêu chut cho zui phố phường.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    @ : dậy đi , dậy mà đi loanh quanh đâu đó, đừng năm trên giường nữa. @ bảo tôi vậy, rồi tôi đi loanh quanh lang thang ra mạng in te net viết mấy dòng vớ vẫn này.
    @ ơi em thật tốt, em làm anh nhớ lại một bải kể chuyện của 1 thầy gởi bài trên mạng, có một thầy tu tụng kinh pháp hoa và đến 1 ngày một cô gái xuất hiện , cô ấy là con chim két đến để bắt sâu trong cái hoa sen, vì hoa mật ngọt thì ong **** se bu đến và sinh sâu ở đó.
    Anh không phải là thầy tu, nhưng sao lại giống thầy tu vậy, tiết là anh không có sâu nơi hoa sen mà sâu nằm trong đầu, sâu nằm trong nghiệp báo,
    Dậy đi hay trổi dậy như lời chúa đã nói, anh em hay trổi dậy và đi về các nẻo đường mang lời của thiên chúa đến cho các con cừu non của mình.
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tuyệt; lời nói tròn đầy; viên mãn; chuyển tải những điều giản dị nhất mà cũng khó nói nhất; lột tả được cái hiển nhiên và bí ẩn.

Chia sẻ trang này