1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Những tiếng cách cách trong những bản nhạc remix, đánh trực tiếp vào trung tâm nảo và lôi kéo ta về với tiền kiếp,
    Vào những ngày mùa đông lạnh một đoàn người sếp hàng đi trên đường ,tay thì cầm nhưng nẹp tre đánh vào nhau lách tách lách tách, miệng thì hô lớn hôo hôo để khất thực, rồi về chùa đối diện với các công an khủng khiếp và tôi đã thất bại bỏ cuộc, nhưng vẫn mạng lại cho tôi nhiều cảm xúc lớn lao đầy yêu thương.
    * lách ca lách cách là một thể loại âm thanh đánh thức tâm
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của cuộc sống là được sống 1 cuộc đời mà mình mong ước đấy nhỉ . Nhưng điều này khó , chẳng có cái gì tuyệt đối cả , có lẽ chỉ nên cố gắng không ngừng nghỉ và tạm hài lòng với những sự cố gắng đó .
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đến khi bạn đạt được những gì bạn đã từng mong ước, nếu những thứ đó thuộc về thế giới Vô Thường (vật chất, thọ, tưởng, hành, thức), thì đến khi đó, bạn sẽ ko còn cảm giác hạnh phúc hay thỏa mãn nữa, mà thay vào đó, sẽ là nỗi lo sợ sự mất mát đi trạng thái hạnh phúc đó, kèm theo những trách nhiệm hay nhiệm vụ mới, mong ước mới mà bạn LẠI MỘT LẦN NỮA rơi vào cái bẫy của tâm trí là lại tiếp tục mong ước nhiều hơn, cái KHÁC hơn, và đó sẽ là nguyên nhân để tiếp tục đau khổ hoặc ko hài lòng, rồi lại MỘT SÁTNA MỚI lại xuất hiện và sớm muộn gì sátna cũng sẽ diệt nếu nó đã có điểm khởi đầu!
    Vậy thì, thật sự, bạn có thể đạt được mọi thứ bạn mong muốn chỉ trong cái Bây Giờ, và bạn đạt được mọi thứ bằng cách nhận ra rằng bạn đã có mọi thứ rồi! (thật ra đó chỉ là một dạng của hoang tưởng, nhưng khác biệt ở chỗ, ẩn tàng sau cái tưởng chừng như hoang tưởng đó lại là một chân trời GIẢI THOÁT mà chỉ có những người tri kiến được rồi thì họ mới thật sự đồng nhất ko khác biệt với sự GIẢI THOÁT)
    Do đó, bạn hãy an trụ trong cái ngay Bây Giờ và hãy cảm nhận niềm vui ko nguyên cớ vô cùng sâu thẳm và có sức mạnh Linh Giác điều hành cả toàn thể Vũ Trụ, mà trong các tôn giáo đều có nói đến, mặc dù dưới dạng các ngôn từ và đường lối khác nhau!
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bạn có nhớ hết những gì bạn mong ước ko ?
    Lúc nhỏ thì bạn ước bạn lớn hơn sẽ là...
    Lúc lớn thì bạn ước mơ sống hạnh phúc, tiền bạc,địa vị,..
    Già thì ước mơ trẻ lại.
    Mà, chắc chắn bạn đã từng có ước mơ sống lại tuổi thơ. Chúng ta ước vì chúng ta thấy rằng chúng ta đã và đang sống ko đủ. Hãy ước mơ cho ng khác để thấy mình sống quá đầy đủ.
    Hãy nhìn cách mà bào thai thụ tinh và lớn trong bụng mẹ, sinh ra và bắt đầu lớn lên thành ng,...bạn sẽ thấy cuộcsống huyền diệu thế nào. Nên đừng có vội mà tự tử vì một lý do nào đó.
    Hãy đọc Tạng Thư Sống Chết để thấy bề mặt khác của sự sống.
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bác nói có ý đúng có ý sai vì thật sự thì những giá trị chân lý mà bất cứ ai cảm nhận cũng chỉ là tương đối thôi . Đúng là chúng ta ước mơ vì chúng ta thấy rằng chúng ta đã và đang sống không đủ . Nhưng làm gì có khái niệm đủ với con người. Ngay cả những thiên tài vĩ đại như Puskin , L.Tolstoi , von Goethe , ....họ đã được sống cuộc sống đúng như họ mong ước nhưng không bao giờ họ cảm thấy thỏa mản thực sự , họ luôn luôn yêu thích lao động , luôn thích tìm tòi lối đi mới , khai phá tư tưởng mới . Thế mới biết hạnh phúc là tùy nơi ta và thái độ của ta . Thực sự cái từ " đầy đủ " là không thể có , có chăng chỉ là do cảm nhận khách quan của con người hay là con người tự huyễn hoặc cho mình mà thôi .
    "Bác ước mơ cho người khác để thấy mình sống quá đầy đủ "-câu này của bác cũng bao hàm trong câu đầu trong nhận xét của tôi rồi . Bác muốn sống cho người khác và đấy là cuộc sống mà bác mong ước trong tâm trí và đang cố gắng thực hiện trong đời thường .
    Bác nói đúng , nhiều khi tôi hay có ước mơ sống lại tuổi thơ . Tôi thích trẻ con , tôi rất yêu thích những tác phẩm như " Hoàng tử bé " , nhớ có 1 câu như thế này :" Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả , và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ. " Thế giới trẻ con đáng yêu và trong sáng quá !
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có lúc bi quan ,muốn tự tử nhưng khi đọc về Che Guevara, về Bruce Lee, đọc Ruồi Trâu , Thép đã tôi thế đấy ,Papylon -người tù khổ sai,.... tôi không thể nào dừng cái khao khát được sống , được vươn lên những cái tốt đẹp hơn . Bây giờ tôi đã biết quý trọng lao động .
  7. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    @LHX_NDD: ý kiến của bác dùng để quote bài của tôi không chính xác đâu , chỉ đúng theo từng người thôi . Bác cứ thử suy nghĩ về cuộc sống , ước mơ của tất cả những người vĩ đại trên thế giới như Henrich Hainơ, Goethe, Ơle ,... xem , họ sẽ có cách nhìn trái ngược với bác . Cho nên quan điểm của mỗi người chỉ là tương đối thôi .
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 23/10/2007
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thật là hay khi đọc nhiều và xem các bậc ấy là niềm ao ước.
    Nh biết có nhiều niềm ao ước đời thường hơn, như ...đc như Đàm V Hư, P.Thanh,... hay đc làm quen với các "chư vị " ấy, hoặc giàu sang hơn thì muốn như Việt-dog đc "chơi" hết các cô gái đẹp...vv.
    Trên dđàn cũng có "bác" hoangtube, dân Miền Tây nước nổi, chắc cũng yêu quý Le Pettit prince.
    Tại vì cuộc đời quá là sóng gió, nên chúng ta muốn một cuộc sống có ích, có ý nghĩa và lớn lao vĩ đại. Nếu cuộc đời thanh bình thì Nh cũng chỉ muốn làm một ngọn cỏ dại nhỏ nhoi trên đồi cỏ mà thôi. Một ước mơ quá giản dị, nhưng xem chừng vô cùng khó. Vì: "Đã mang tiếng ở trong trời đất - phải có danh gì với núi sông" (NCT)
    Muốn làm một ngọn cỏ thanh bình, ta phải làm cho sông núi thanh bình trước đã....
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em vẫn còn trẻ nên chưa trải đời như các bác . Nhiều lúc em cũng chỉ ước mơ 1 cuộc sống giản dị , có 1 người vợ để mình quan tâm , lo lắng cho nàng , có những đứa con dễ thương , thông mình , được theo dõi MU mỗi tuần hay được đọc những quyển sách hay khi rảnh rỗi ,.... Nhưng mà rất nhiều khi em lại cảm thấy sống như thế thì vô vị quá , trống trải quá . Cứ thiếu thiếu cái gì đó . Cái cảm giác này cứ ám ảnh em khi em đọc những tác phẩm văn học . Nhiều lúc chỉ muốn nổi loạn .
    Cuộc sống đúng là khó sống , khó dung hòa mọi thứ .Nhiều khi phải cắn răng mà sống .
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Này, ly_tieu_long, mình chỉ kể cho bạn nghe về sự thật thôi!! Còn bạn, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn có tin vào sự thật đó hay không, và mình ko có ý định bảo bạn phải làm như thế nào cả!
    Và bạn nên nhớ, khi bạn ước mơ càng cao, thì bạn sẽ dễ té càng đau bởi thực tại cuộc sống có thể dập tan mọi ảo tưởng! Và điều đó ko có nghĩa rằng bạn ko nên hướng đến các chân giá trị như cuộc sống của những con người vĩ đại!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 24/10/2007

Chia sẻ trang này