1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do khái niệm " ngộ đạo " của em khác khái niệm của bác . Em mới vào nên còn nông cạn lắm Mong các bác chỉ bảo thêm
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Si
    Cô gái mang cây Si cho đi, và từ đó tình si củng lặng lẽ ra đi, xen vào đó là đời thường, công việc, tiền bạc và đầy sự tính toán cho một cuộc sống .
    Hàng ngày em xuống trung tâm thành phố để tìm kiếm cơ hội cho mình, và em đang hoà vào cuộc sống mới, nhưng ước mơ mới .......
    Trên thinh không những hạt mưa bay lơ đãng , tràng từng đám ngang qua bầu trời xanh, nơi này đang khô hạn nhưng mưa không muốn dừng lại, cứ đi đi rồi mưa củng phải rơi xuống một miền đất nào đó ...
    Tình si , cuồng si, nhưng hạt yêu thương đang được bắn chuyển đi qua vùng nước nặng, tình yêu bức bí, tù túng và dồn nén, .........yên lặng và sụp đổ.
    ...
    Tình chết không đợi chờ
    Tình xa ai nào ngờ
    Tình đã phai nhạt màu . . . còn đâu
    ...........
    Tình lỡ nên tình buồn
    Tình xa nên tình sầu
    Tình yêu phai nhạt màu tình đau
    Tình khúc chiều mưa, của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9,
    Trong cơn cuồng si này thường mạng lai khổ đau cho chúng sanh, những cơn lốc lửa sân hận sẽ thổi ngang qua những bình nguyên xanh tươi và biến nó thành sa mạc , từng đợt, từng đợt hơi nóng cuồng cuộn xoáy vào cây cối, muôn thú và con người, các dòng sông tự mà biến đi không rỏ vì sao?

  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ các bác cảm thấy cuộc đời sao ngắn ngủi quá không ???
    Tôi mới 23 nhưng cứ cảm thấy cuộc đời sao ngắn ngủi quá ! Vài tháng nữa sẽ ra trường đi làm , rồi chắc sẽ bù đầu với công việc để kiếm miếng cơm manh áo cho vợ con , chẳng mấy chốc mà 30 , rồi 40,50,...rồi về với.......Chúa
    Nhiều lúc nghĩ lại tuổi thơ lại cảm thấy nhớ nhung một cái gì trong sáng , đẹp đẽ .
    Biết là vẫn phải cố sống tốt hơn nhưng sao nhiều lúc cứ cảm thấy cuộc đời sao ngắn ngủi quá !
    Em yêu của anh ơi, chúng mình chỉ là phàm nhân , liệu có khôn ngoan không khi mở rộng lòng chờ đón một người mà biết sẽ không thể đến được với nhau . Vì lẽ có bao lăm ngắn ngủi đời người !!!
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hỡi ôi các bác cứ hướng tầm nhìn của mình đi những đâu thế? (Nhưng việc yêu thì em không cản-có cản cũng chả được)
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn cuối là bức xúc quá nên lỡ tay viết ra thôi .
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Có bao lăm ngắn ngủi đời người, ở dưới kia có người đang khóc thổn thức trong bóng tối, có người khóc trong ánh ban mai, có người nước mắt chảy vào trong....
    Tại sao các bản nhạc buồn, nhạc chia ly, tan vở lại được nhiều người thích vậy? vì vốn nhỉ cuộc đời này đầy đau khổ.
    Tránh nói về khổ đau , nhưng khổ đau vẫn ở đó, trong chính nội tâm của mổi con người, khi mổi chúng ta chạy theo những giá trị khoái lạc của cảm xúc và sau đó khổ đau ào ào kéo đến....
    Nếu từ chối khoái lạc thì khổ đau nhiều hơn ,vì ta trở nên cô đơn lạnh lẻo.
    Khi bạn buồn khổ thì mây sẽ giăng đầy trên bầu trời, làm cho không gian ở đó trở nên ảm đạm, nếu bạn mang một khuôn mặt buồn rầu thì môi trường ở đó sẻ buồn, nếu bạn buồn mà cố gắng giả vui thì môi trường đó giả dối.......
  7. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 27/10/2007
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua khó ngủ, nhịp tim rối loạn, một loại hoá chất không tốt tồn tại trong người, được hình thành từ suy nghỉ phức tạp, mọi chuyện được ta mang vào và suy nghỉ, nó không làm cho ta khoẻ hơn mà làm thêm đau tim,
    Suy nghỉ về bất kỳ một vấn đề nào đó là một con vi rút có thể làm chết người.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ như thế là bị trói chứ không phải là giải thoát
  10. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hihi, bác này nghĩ xa nhỉ? Hồi mình 23 tuổi, mình chỉ nghĩ làm sao nhanh nhanh lấy chồng .
    Còn bây giờ, khi sắp sang tuổi "băm mấy nhát" mới cảm nhận thời gian trôi qua nhanh quá, nhất là thấy bố mẹ yếu đi từng ngày. Mới hôm nào bố còn chở mình đi học, giờ mình đã chở bố rồi!

Chia sẻ trang này