1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa Nicknamecủa bạn (Die Bedeutung deines Nicknamens)

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 13/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nummer13

    Nummer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, sao lại "tham tiền" thế nhỉ... như Nr13 này, bỏ cái nick PassionKiss kia đi cũng tiếc lắm chứ, vàng kiếm được từ hồi đó tới giờ cũng nhiều rồi (nhưng chẳng tiêu được, chán như con gián, hihi...), với lại bao nhiêu bài viết nữa chứ... aber egal ...
  2. June_12A3

    June_12A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    June >>> là tháng mà J có rất nhìu kỉ niệm. Viết tắt là Ju cũng là một nickname đặc biệt gắn liền với firstlov của J. Một hunnie rất tuyệt, và một người bạn rất thân nữa.
    12A3 >>> lớp hùi năm cấp III, vui nổ trời!! ^_^
    Túm lại, toàn là kỉ niệm thôi. Còn n cái ID # nữa.
    Bạn sweet-briar có nich hay wá trời, ghanh tị ah nghen!
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nick lấy đại mà, hay ho gì đâu. Sau 1 thời gian dùng cũng thấy tiện lợi vì lừa được khối người (mật ngọt chết ruồi, ngọt ngào và man trá ấy mà)
    Nickname gắn với kỷ niệm với ex lover thì hay buồn lắm, dù sao thì cũng là ex mà.Nhưng.... thế mỗi lần 1 anh thì có khi nhiều nick quá ko nhớ hết pass
  4. thichthidimachich

    thichthidimachich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đổi vàng bạc lấy than chì xịn mà bác không đổi à?
  5. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    thấy bạn cafe nhắc chuyện "Cafe muối" mới nhớ .....Lần đầu tiên đọc chuyện này , rơm rớm nước mắt , suýt tí nữa thì khóc khi đọc lá thư cuối cùng . Vẫn biết đấy chỉ là chuyện , nhưng thực sự cảm động vì tất cả những điều mà chàng trai đã dành cho cô gái . Ở trên đời , biết bao giờ mới tìm được 1 tình yêu đầy ý nghĩa như vậy ? Hình như nó ko bao giờ tồn tại
  6. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ thích con búp bê lật đật lắm....., mỗi lần bạn tớ đứa nào có sinh nhật, tớ cũng chỉ thích tặng lật đật cho chúng nó...., vì trong cuộc sống người ta ít nhất cũng phải vấp ngã một lần.........Nhưng tớ thích ai có ngã cũng ngã theo kiểu của lật đật, ngã xong rồi lại tự đứng lên.......Nó cũng thể hiện 1 phần tính cách của tớ...Nếu bạn nhìn thấy trên đường phố, 1 người lúc nào cũng chạy, 1 người lúc nào cũng vội vàng, cũng lật đật như sợ trễ đến nơi thì đấy là tớ.......Bây giờ thì tốc độ lật đật đã giảm lại nhiều rồi...hì hì
  7. xaugai86

    xaugai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vì tớ xấu thật..nên..hichic..đau khổ quá..huhu..có ai cho em xin cai taschentuch với..danke ạ
  8. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hi,
    thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá nên cùng góp vui đê.
    Đố các bạn cái nick của tôi có nghĩa là gì nào.
  9. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=VinaCIS_
    Cha? biết la? gi? nhưng nhi?n chưf Batigol la? thấy mất ca?m ti?nh rô?i
  10. VinaCIS_Batigol

    VinaCIS_Batigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ghét nó vì cái gì vậy em?

Chia sẻ trang này