1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa thực sự của "cái đẹp"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi phongvandaihiep, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mintee

    mintee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đẹp - vẻ đẹp thể xác, vẻ đẹp tâm hồn. Cái nào cũng có 1 mức đánh giá chung từ thấp đến cao thế thôi. Mình chưa hiểu rõ " sự im lặng " là 1 cái đẹp.
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu đây.................Im lặng ......
    Và cũng không biết tiếp tục từ đâu đây .........Im lặng.....
    Thậm chí cũng không biết kết thúc ở đâu nữa ..............Im lặng.........
    ............................................................. thở dài......................
    Không thể ....không thể ..............diễn tả hết được cảm giác , cảm xúc của bản thân mình về.......... sự sống..........
    Vâng ...đó là sự sống ...đó là nhịp đập của trái tim , là chất lỏng được gọi là MÁU mang sự sống đến cho mỗi cá thể trên TG này
    Là sự sinh tồn là sự đấu tranh là sự phát triển , sự tiến hoá , sự thích nghi .........................
    Thật là Kì Diệu làm sao ..Ôi ...Sự sống .......sự sống
    Cho dù có viết hết cả cuộc đời mình thì cũng không thể diễn tả được một phần tỉ tỉ ...điều kì điệu cảu sự sống
    Mình bất lực vì không biết diễn tả cảm giác kì diệu này cho người khác như thế nào , ngồi lặng lẽ để SỰ SỐNG đến bên mình vuốt ve và nâng niu từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất

    ...............................Thở dài...........................................
    Ôi ...SỰ SỐNG ....Cái đẹp duy nhất trên TG này chỉ bởi một lí do nếu không có sự sống thì mình không thể cảm giác được sự tồn tại của BẢN THÂN mình .........................
    HẠnh phúc làm sao...........................................
    ....................Mình bất lực.....chỉ có thể ................Im lặng........ trước Vẻ Đẹp của Sự Sống mà thôi

  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, tất cả đã diễn đạt thay cho những cái mà mình cần phải diễn đạt! Cảm ơn bạn ka_wa_sa_ki_R150 nhiều nhé!
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    up lại topic cho bà con cùng đọc
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Khi cái gai nhọn đâm nhất vào tim con chim hoạ mi bé bỏng , khi những giọt máu đỏ thấm lên và khi chim hoạ mi bắt đầu cất tiếng hát , há lên bài hát hay nhất của cuộc đời nó ,..có đẹp không bạn
    Bạn có thể nói giùm mình là nó đẹp ở điều gì không ? và đâu là ý nghĩa thực sự của cái đẹp
  6. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    kết luận là người phụ nữ chỉ đẹp khi họ im lặng (thảo nào trên đời này thật hiếm phụ nữ đẹp); đàn ông thì luôn luôn đẹp khi đang ở bên phụ nữ không đẹp
    nhưng mà tất cả dù xấu hay đẹp khi chết đi thì đều đẹp.
    cái chết....
    giản dị, tự nhiên quá rồi còn gì, còn im lặng, khỏi phải nói, vĩnh hằng luôn
    đùa các bạn tí :)
  7. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    bạn.
    đừng hỏi, cứ thưởng thức và cảm nhận đi. bạn thấy nó đẹp, chính là nó đẹp :)
  8. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    theo quan niệm của tớ ý nghĩa thật sự của cái đẹp là tô điểm cuộc sống , làm người ta người ta thanh cao hơn , hoàn thiện hơn ....
    keke , đến bông hoa thuỷ tiên nhỏ dại ngoài cánh đồng , còn khoác lên mình vẻ lộng lẫy kiêu sa huống chi con người ....dù người bé nhỏ , hèn mọn nhất cũng có môt có vẻ đẹp..... " sâu xa - bí hiểm " mà ít ai khám phá ra hahaha
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Là những gì mày-fải-tự mày cảm thấy nó đẹp.
    Vẻ đẹp với cảm nhận của mỗi người là khác nhau (tất nhiên có những thứ đc nhiều người hoặc rất nhiều người cho là đẹp )
    Ví dụ nhé : bàn thắng trong bóng đá là đẹp-tất nhiên với những ai thik bóng đá
    Đơn giản hơn nữa là định nghĩa 1 cô gái đẹp : có người thì thik bởi gương mặt xinh,người thik bàn tay đẹp,một mái tóc đẹp,đôi chân,một đôi mắt đẹp...........Nhưng người thik một gương mặt đẹp thì ko thể cảm nhận,hoặc thik 1 cô gái với mái tóc đẹp....
    VÌ thế,cảm nhận vẻ đẹp với chính bản thân mình chứ đừng đi hỏi người khác,hôm nào đi uống rượu với tao,tao nói rõ hơn cho
  10. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    mày ko hiểu ý tao muốn nói ở đây rồi
    lúc nào lên HN rồi anh tiếp chú 1 bữa rượu đêm

Chia sẻ trang này