1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỷ Thiên Đồ Long Kí 2003 - chuối , chuối và chuối !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Majin_Boo, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ỷ Thiên Đồ Long Kí 2003 - chuối , chuối và chuối !!!

    Vừa luyện xong bộ YTĐLK của Đài Loan - Trung Quốc với dàn casts Tô Hữu Bằng , Giả Tịnh Văn ...Dòm đâu cũng thấy chuối hết á ! Chuối từ biên tập kịch bản , nội dung film đến diễn xuất ...

    1- Biên kịch , đạo diễn : khâu này chuối nặng nhất . Bao nhiêu nhân vật trong truyện bị cắt sạch sẽ , lại moi đâu ra 1 mớ nhân vật mới . Đặt năng phong cách Yêu-Hận-Tình-Thù đúng kiểu Taiwan . Kinh khủng nhất là cho Từ -Thường- Chu trở thành các Chưởng kì Sứ Ngũ Hành kì , các chưởng kì sứ thiệt như Văn Thương Tùng , Nhan Viên , Trang Tranh thì biến sạch bách .
    - Chế tạo ra 1 nhân vật ( quên mất tên gì ) là bạn thanh mai trúc mã với Triệu quận chúa , suốt ngày lẵng nhẵng bám váy TM , gặp ai cũng đòi rút kiếm ra luộc . Còn Mr Vương Cương ( Hoà Thân ) thì đóng vai ông bô của anh Hai này , lần nào cũng sang phủ Nhữ Dương Vương đe doạ , đòi gả TM về làm dâu ( sặc mùi Quỳnh Dao ) .
    - Toàn bộ dàn Thiếu Lâm Thần Tăng đi đâu hết ráo , chỉ còn mỗi ông Không Văn đại sư . Võ Đang Thất Hiệp thì Tống Viễn Kiều nói tranh hết phần của Du Liên Châu , Trương Tòng Khê thì bị câm bẩm sinh nên từ đầu film đến cuối film không thốt ra nổi nửa lời .
    - Đám thủ hạ của TM trong film thì lèo tèo kinh khủng , quanh đi quẩn lại có A Tam , A Nhị , A Đại . Đánh nhau cũng A Tam A Nhị A Đại , quét nhà rửa chén cũng A Tam A Nhị A Đại , đi dổ bô cũng lại A Tam A Nhị A Đại nốt , chán phát sợ !
    - Đoạn Ân lục hiệp với Dương Bất Hối thì eo ơi là sến , y chang motif cải lương , yêu - giận -dỗi - bỏ đi - khuyên giải - gia đình ngăn cấm ....
    - Kĩ xảo đánh nhau thì tệ ơi là tệ ... Miễn chê luôn !
    - Củ chuối nhất là mấy đoạn đánh nhau trong film , Phạm hữu sứ võ công ghê gớm mà bị Triệu Minh quất cho mấy kiếm lăn lông lốc như quả banh , Hân Tố Tố võ công cơ hồ ngang ngửa với Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn , Chu Chỉ Nhược mỗi lần thi triển Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thì biến hoá y chang ma mèo , Tống Thanh Thư thì luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng .


    2- Diễn viên :
    - Dương Tiêu : Cá 1000 ăn 1 là cha đạo diễn này chưa hề đọc mấy dòng KD miêu tả Dương Tiêu trong truyện . Mặt Trương Thiết Lâm đóng DT gây cho khán giả 1cảm giác kinh tởm không sao chịu nổi . Phạm Dao cũng tương tự , vừa béo vừa lùn , vừa xấu .
    - Tiểu Siêu : siêu , siêu củ chuối . Tiểu Siêu trong film được đạo diễn phú cho 1 khả năng tư duy và óc tổ chức ngang ngửa Quách Tĩnh . Thú thật chưa thấy trên đời có loại gián điệp ngu hơn TS trong film này . Hoá trang bằng cách lấy miếng thịt heo thúi đắp lên má , TS làm mình tưởng là Hân Ly trên Affiche chứ !
    - Triệu Minh : Thất vọng vô cùng , xem pix thì thấy Giả Tịnh Văn không đến nỗi nào , nhưng vào film thì xấu quá cỡ thợ mộc , nhìn cứ na ná Lâm Tâm Như . Diễn xuất thì chán ọc , chả có vẻ gì là quận chúa cáo già , giống như tiểu thư nhà giàu đi giành trai thì có lý hơn .
    - Trương Vô Kị : nhìn thư sinh và khá bô trai nhưng cứ có vẻ gượng gạo .
    - Vi Nhất Tiếu : kinh tởm , trông có vẻ dơ dấy như ăn mày , chắc hút máu nhiều quá nên móm xọm .

    3- Ngoại cảnh :
    - Xấu khủng khiếp , xạo nhiều chi tiết không đáng có , những cảnh cấn đánh nhau mạnh mẽ thì lại cắt bớt ( tỷ như cảnh Tạ Tốn đấu với Thành Khôn ) . Chuối nhất là đoạn đánh nhau trên Quang Minh Đỉnh , tưởng Tổng Đàn Minh Giáo phải đẹp thế nào , ai dè chỉ là miếng đá !


    Túm lại , đây là bộ film không nên xem , xem xong thực sự hối hận !


    Majin-Boo
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    (tôi đi tìm một cái hình cười lăn lộn cho giống mình bây giờ mà không có !)
    Hình như bạn Boo này hiếm hoi lắm mới câu một bài dài như thế này đúng không? như thế chứng tỏ là phải bức xúc tột đỉnh thì mới viết được ra như vậy ! Làm tôi vừa đọc vừa cười sằng sặc đến tối tăm cả mặt mũi lại ! Đọc thì cũng đoán được là đây chỉ là một vài cái chuối thôi, còn nếu xem thì không biết nó chuối đến đâu nữa. Hơi thắc mắc là tại sao khi làm phim họ lại có thể sửa nội dung nhiều đến như vậy, Kim Dung lão gia không có ý kiến gì hay sao? Chỉ có một lần tôi thấy phim làm khác đi so với truyện mà thành hay, là Lộc đỉnh ký mới đây, (Trương Vệ Kiện đóng VTB ấy). Còn mô đi phê đi mà theo kiểu như thế này thì bằng vãi ra một mớ vào mặt khán giả à.
    Hic, phải xem Tiểu siêu chát thịt thối vào mặt, Tống VIễn Kiều nói như liên thanh, TM nhà giàu đi cua giai, Tiêu Dao nhị tiên xôi thịt, (mặt của Trương Thiết Lâm xôi thịt bỏ xừ ra) v...v... mà bác Boo cũng chịu khó xem được hết thì kể cũng giỏi đấy chứ !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hình như trong cái topic "Ai muốn tranh cãi về phim kiếm hiệp..." mỗ có post bài cảnh cáo mọi người đừng xem phim này rồi. Bô kô để ý đọc nên giờ mới khóc hận. Mỗ vừa xem phim này vừa chửi từ đạo diễn, biên kịch cho đến diễn viên. Nhất là mấy cái hàn ôm hun thắm thiết thì lại càng củ chuối. Khè, như cái phim năm 86, nó cho Dương Tiêu ngồi gảy đàn gây ấn tượng với Kỷ Hiểu Phù hay thế, lãng mạn thế, phim này cho anh Dương Tiêu với chị Kỷ nhà ta quen nhau trong 1 tình huống phải gọi là bi hài kịch. Diệt Tuyệt sư thái là 1 trong Tam đại cao nhân võ lâm chính phái (sau có Trương Chân Nhân và Không Văn), thế mà vào Thiên Ưng giáo chẳng có chuẩn bị khỉ khô gì cả.
    Hehe, mà sao kô thấy Bô chửi cái vụ cắt mất nguyên 1 đoạn Quách Tường lên Thiếu Lâm nhỉ?
    Chú Tống Thanh Thư luyện Hàng Long thập bát chưởng (mịa, *********, võ công Võ Đang thuộc đường lối hoàn toàn khác HLTBC mà họ Tống luyện được thì cũng hay gớm, trong khi chưa có Võ Đang Cửu Dương công), sau đó vì cứu cha mà bị nàng Chu dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đâm lủng bụng, hiện hồn về nhát ma người yêu.
    Còn đánh võ thì đúng là chả biết đang xem phim kiếm hiệp hay phim thần thoại nữa. Cô gái áo vàng vụt cái là xuất hiện, vụt cái là biến mất, y chang Maika - cô bé từ trên trời rơi xuống.
    Con Dơi mà xem phim này, thấy Vi Nhất Tiếu, chắc hẳn đập bể đầu máy quá, Bô hỉ?
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. dongta_hoangduocsu

    dongta_hoangduocsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bô huynh và Kiều huynh cảnh cáo thế này thì đệ không dám xem nữa rùi, hồi bé xem Cô Cái Đồ Long, đến này chả nhớ được cái gì, định xem lại Tân Ỷ Thiên thì thấy nó chuối như thế này thì đúng là hồn kinh táng đởm rồi, thật không còn đủ can đảm để xem nữa !
    Tựa trung là kẻ tình si, Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình !
    &nbsp;
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tui thuê phim này về xem,2 đĩa hết có hơn 10'' phim chán vô cùng,tất cả từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên đều quá chán xem cái thằng Tô Hữu Bằng vừa ngu vừa buồn cười....nhìn cha đóng Dương Tiêu như thằng dở hơi ..... chán vô cùng tận
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hắc hắc, ngày xưa xem cái bảng phân vai đã biết là thôi rồi lượm ơi chả còn hy vọng gì. Chú THB xem tới 3 phim của chú ý nhưng chả có vai nào ra hồn, cô Giả Tịnh Văn thì xem được 1 phim nhưng cũng củ chuối, ấn tượng mỗi vẻ ngoài xinh xinh, hiền hiền. ..................chỉ ngoại trừ có 2 người là cậu Thích Tiểu Long với TQLập. He, he he, thực ra cũng định coi từ chỗ có thằng cu TVK (vì Thích Tiểu Long) nhưng hôm gì mới sang movies boom có người (rất ca ngợi ) và kể ra đoạn bác ý thú vị như thế này:
    nhưng vẫn có những đoạn được phim này miêu tả rất ngộ nghĩnh và cảm động. Như đoạn HTT đã trút giận lên TTS bằng cách? "cắn một phát ác liệt" vào tay TTS. TSS bị cắn đau nhưng vẫn ráng chịu đựng, nhìn mặt THB lúc đó thiệt là tức cười). Sau đó HTT tạ lỗi bằng cách? hôn vào vết cắn đó và nói: "cho thiếp xin lỗi!"----&gt; giống phim Hàn Quốc quá!! (nhưng tôi vẫn thích cái nét hiện đại như vậy. Chẳng sao cả?
    rồi bên MFC nhà ta thì miêu tả nức nở cảnh DT hun KHP, rồi máy quay vòng vòng =&gt; lãng mãn
    ===&gt; Tý nữa thì té xỉu, =======&gt; không thèm coi nữa =====&gt; kha kha, quyết định sáng suốt
    hắc hắc, có ai hứng thú với ảnh không, để tớ post lên cho
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    .....khớ khớ khớ...
    Em cũng có xem qua 18 cuốn đầu của phim, thấy cũng tạm ổn. Hỏi các bác nhé, làm lại phim thì chú trọng nhất vào điều gì nào. Dĩ nhiên phải chú trọng vào diễn xuất, các sao, tình tiết đổi mới, kỹ xảo. Chứ ai cũng chê mồm năm miệng mười như các bác thì chẳng thằng nào dám làm lại cả. Làm như nguyên tác thì khán giả nước họ ai thèm xem? Em thấy tuyến nhân vật tuyệt đấy chứ.Với cả truyện dài như thế, gói gọn trong 40 tập phim thì phải cắt thôi, dĩ nhiên chi tiết ko cần thiết cũng phải bỏ(chứ ai lê thê như Ỷ thiên Mã Cảnh Đào đóng 3 năm trước, đến 32 cuốn lận). Em thấy có mấy điều hay:
    -Diễn viên đẹp: eo ơi, xinh quá các bác ạ. Tiểu siêu xinh nhất, rồi đến triệu mẫn, chu chỉ nhược, ân ly,Kỷ hiểu phù,...ai cũng xinh.
    -Diễn xuất khá đạt: Giả tịnh văn đóng hay thật, nhất là cái cảnh bị trương vô kỵ cù vừa khóc vừa cười. Nếu các bác nói "quận chúa cáo già" thì sai bét. Em đọc trong nguyên tác Kim Dung đâu thấy điều đấy. Thêm nữa Triệu Mẫn còn nhỏ tuổi như vậy ko thể đủ trình độ để gán cho 2 chữ "cáo già" được.Bộ ba Vương Cương-Trương Thiết Lâm-Trương quốc lập diễn hay, nhất là cảnh Thất Vương Gia mời papa của Triệu Mẫn đến dự yến tiệc. Đoạn này thâm sâu, ý nhị thật.
    -Kỹ xảo đẹp: Thật, em nói các bác nghe nhiều cảnh như trong Final ấy, xem hay khủng khiếp, nhưng lạm dụng quá đôi khi cũng gây phản cảm.
    Hê hê, túm lại đây là bộ phim thành công(ko tin cứ giở báo "thế giới điện ảnh" ra mà xem), các bác mà chê thì con mắt của các bác có vấn đề, khà khà...
    Sửa thì sửa, cằn nhằn hoài.
    "Họa hổ hoạ bì nan họa cốt
    &nbsp;Tri nhân tri diện bất tri tâm".
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đóng Triệu Mẫn là Lâm Tâm Như chứ chả phải Giả gì Văn nào đấy.
    Làm phim dựa theo Kim Dung mà chế biến thì bị sốc rồi. TNGH chế biến đang bị mọi người chê đầy ra đấy thôi.
    Những chi tiết kô cần thiết là những chi tiết nào? Giở truyện ra xem lại xem có chi tiết nào là kô cần thiết kô? Những cảnh như Kỷ Hiểu Phù bị Hân Dã Vương bắt, rồi Hân Thiên Chính kéo quân lên Võ Đang tìm Hân Tố Tố là cần thiết à?
    Trong truyện làm gì có cái lão Thất Vương gia với cái màn ép hôn? Hay là chế biến thêm để làm lí do cho việc bỏ đi của Triệu Minh. Tình yêu đối với Trương Vô Kỵ chưa đủ nặng ký sao?
    Tóm lại Đài Loan mà làm phim kiếm hiệp của Kim Dung thì tốt nhất là kô nên xem. Chẳng lẽ Thế Giới Điện Ảnh khen là nó hay à? Cái tay viết bài khen đó có đọc Kim Dung chưa cũng còn là 1 câu hỏi lớn.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nhưng theo em thì nó vẫn hay hơn TNGH trên đài HN
    Tất cả các film dựng theo nguyên tác KIm DUng đã film nào được công nhận là hay đâu
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi vài câu về bài bào chữa hùng hồn của bác phicau này:
    Cho tôi hỏi câu này nghĩa là gì ạ??? (không hiểu gì cả!)
    Bác đọc cái "nguyên tác" nào thế ạ, đồng ý, có lẽ dùng chữ "cáo già" thì hơi cường điệu một chút, nhưng nghe bác nói giống như "hu hu hu, sao các bác lại mắng em Triệu Mẫn hiền lành nhu mì ngây thơ thỏ non nặng thế ! ứ chịu đâu ! hu hu... " ấy !
    Thế hoá ra báo thế giới điện ảnh là tiêu chuẩn phim hay của bác à ??? nếu đọc thế giới ĐA xong mà tin là nó hay thì đúng là con mắt có vấn đề thật !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New

Chia sẻ trang này