1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỷ Thiên Đồ Long Kí 2003 - chuối , chuối và chuối !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Majin_Boo, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Hơ ... nhìn buồn nôn thật , ai đời hôn nhau để lộ cả lưỡi ra ngoài thế kia chứ ?
    ( trông như "liếm" cho nhau í ...tởm )
    .
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hơ,hôn nghệ thuật phải thế chứ,mấy người này hay,chứ lúc mấy người hôn có như vậy không,nếu không thì làm sao (cho học hỏi kinh nghiệm vứ)
    .
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 05/12/2003
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ặc... cái này là loại "nghệ thuật" gì hử bác ? bác chưa có kinh nghiệm trong vụ này thì cứ chịu khó thực hành đã, xem mấy cái kiểu này phản cảm lắm, hix. Có cần phải làm "thô" đến thế không nhỉ, phim thôi mà, mà lại còn là phim cổ trang, hình như không cần thiết "tả chân" đến phát ghê như thế, tôi nhìn thấy cứ như là cái bác diễn viên già này nhân dịp đóng phim đè cô diễn viên trẻ ra để....lợi dụng ấy !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, có cần như thế này không, cảnh này giống cảnh ăn cháo lưỡi trong các phim XXX rẻ tiền quá, eo ôi,tởm quá, kiểu này có cho xem em cũng không dám xem chứ đừng nói đến chuyện bỏ tiền ra để thuê về mà xem !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  5. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chuối, cái nì người ta gọi là safe-x đó

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hì,mấy người cứ chửi cho đã miệng,nhưng vẫn căng mắt ra là nhìn đến đỏ mắt đấy thôi
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
    &nbsp;
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    chẹp, việc cóc gì phải căng mắt ra, nó đập đánh chát một phát vào mắt thế kia không muốn nhìn cũng bị nhìn
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bằng hữu nói thế là kô chính xác. Cái đoạn đấy Kiều mỗ phải cho nó chạy lẹ lẹ lên đấy. Báo hại cái đầu tư do đã cũ nên bị dơ, phải chùi lại. Mấy cái cảnh đấy, muốn xem chỗ mỗ đây thiếu gì. Còn nghệ thuật hơn cơ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    TVK trong này hình như hơi ngu, nhưng sau lại hơi cáo già! hà hà.
    phim này chỉ có cô gái áo vàng là thấy được vừa đẹp vừa huyền bí, đúng là người ở "cổ mộ" , à cho hỏi có phải đây là con gái của Tiểu Long Nữ và anh chàng cụt tay Dương quá không vậy.
    cho bàn thêm luôn vậy, cửu âm bạch cốt trảo là vỏ công cao nhất của võ lâm ha?
    còn thàng cha Trương Tam phong thì lù khù (chắc không tập dưỡng sinh) , ngu si, không có tướng của một bậc chân nhân, nhìn ông đó mất hết hình tượng của chân nhân Trương Tam Phong.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  10. n3hg2

    n3hg2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là dính chú Đài vào đấy là đã đảm bảo một suất trong cái thùng ... gì rồi.
    Thế các bác có biết mấy bạn Đài Loan làm phim truyền hình thế lào hông? Trong mấy bộ serie hiếm hoi được các khán giả vừa con mắt, là các bác chế biến tăng 2 ngay. Tức là lại 1 phần ăn theo nữa chả ra cái giề.
    Mà iem thấy thương cho các em diễn viên quá. Xinh đấy, nhưng hoá trang thì cha miẹ ơi. Hàn Quốc thì tóc cũng không đến nỗi vàng hoe, và mắt cũng không đến nỗi bóng nhẫy như các em trong phim kiếm hiệp nhà mình.
    Em thiết nghĩ, cải biên gì thì cải nhá, đấy là những cái truyện từ đời Tần đổ ra, đời Nguyên đổ lại. Ăn mặc, hoá trang nó cũng phải điều độ 1 tí chứ nị, cứ như là sắp lên discotheque đến nơi.
    Cảm ơn các bác nhé, iem cũng định xiem rồi đới.
    Đúng là vạn lần may.
    [marquee/You and me...we used to be together...everyday together.../marquee]

Chia sẻ trang này