1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỷ Thiên Đồ Long Kí 2003 - chuối , chuối và chuối !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Majin_Boo, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ha ha từ ngày em set cái title củ chuối ấy thì cô ả bỏ em rồi.
    Lúc ngồi uống rượu với anh nàng có nói "đàn ông con trai gì mà vào phòng rồi chẳng làm gì (vô bất vi) thì chán chết", ha ha...
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cu tuong vinhattieu huynh de gioi tieng Han.Tu nay ve sau dung co to ve ra minh hieu biet hon nguoi nua nhe, dai huynh de.
    "Vo bat vi" chu khong phai la "vo vi".Ha ha...
    Theo loi huynh de noi thi tai ha dung la khong gi la khong lam... ha ha... vay thi tai sao co ta lai chan chet duoc?(Chac la huynh de noi day thoi) Tai ha nghi huynh de nen de chan chet trong dau nhay "chan chet"?ha ha ha ah...
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    (bác vi để yên cho tôi dạy em nó!!!!)
    Này, học hỏi nhé tiểu muội!
    em cần học tập thêm về khoa cãi nữa nhé(tài năng triển vọng đấy) hãy xem cách cãi của mỗ mà học tập đi--> mặc dù đập bẹp em nhưng đó vẫn là lời khuyên ko thể bài bác tính đúng lý của nó(ai bảo em lấy tên lợn con mà lại bàn truyện người lớn :P)+ tính zí zỏm khi chơi chữ lợn sề khi em tên lợn con(tự hào quá)
    rồi xem em cãi ra sao----> khá thông minh và khá lôgic nhưng thể hiện rõ sự ác ý và khá lộ + có hơi hướng chợ búa(chắc lúc đó nóng quá-- tối kỵ trong cãi nhau)
    bài học rút ra: cãi có văn hoá nghe lọt tai hơn.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Dốt lắm cưng ạ, vô (vào) mà bất vi ấy...
    Kể cũng lạ. Mình như thằng bé con nhà nghèo ấy. Quanh đi quẩn lại có mỗi em LHX_NDD này làm món đồ chơi. Chơi mãi cũng thấy chán, nhưng chán thì vẫn phải chơi, vì còn món nào khác đâu >>> tội nghiệp...
    Còn em Chét, anh thấy em mới gọi là buồn cười. Bọ chét là loại sống ký sinh (thú thật anh không rõ là bình thường trên lợn có bọ chét không, nhưng em là bọ chét biến đổi gien nên sống được trên lợn là chắc). Nếu vật ký sinh còn có quyền nói thì vật chủ sao lại không nói được nhỉ?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 15/09/2004
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết Vi huynh còn cao thâm khó lường hơn cả bọ chét cô nương nhiều.....
    nói chuyện kiểu.... mời you ăn apple.... ********* ai mà biết được .....
    Bái phục!
    honghoavi
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    He he. phim khen nhìu cũng phải coi mà phim chửi nhiều quá, tò mò cũng đi coi bà bà giống em
    Trùi, em cũng có 1 cái clip của phim này, xem mắc cười gần chít nhưng hình như là dựng cảnh giới thiệu phim thui chứ không phải cảnh trong phim hay sao ý bà bà nhỉ (trừ mấy đoạn TVK trui từ hang đá ra) TM của Uông Minh Thuyên ... dòm muốn xỉu
  7. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên em đừng đụng đến mụ "Heo'' kẻo ....ặc ặc
    Cái kiến thức "Tả" "Hữu" "xinh" viết thành "sinh" của em chưa đủ level để chiến đâu.
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật, bây giờ box Kiếm hiệp còn có cả người "thuyết giáo" về văn hóa nữa hả.
    Thế cô nương cho hỏi thế nào là văn hoá? thế nào là chợ búa? ("chợ búa" là ko tốt à? hằng ngày cô nương đi mua thức ăn ở đâu? cô nương có biết cái "chợ" nó có khả năng nuôi sống bao nhiêu con người ko?). Buôn bán ko phải là một cái tội để dè bỉu hay chê bai. Đây là biểu hiện của người có văn hoá?
    Khả năng diễn đạt của cô nương lằng nhằng quá, tự hỏi chả lẽ đấy là cách diễn đạt có "văn hoá". Trích thử câu này, mất đến 3 lần đọc mới hiểu nghĩa, đúng thật là "xinh" thành "sinh" có khác.
    Tiếp tục về cái luận điệu của cô nương nào.

    - "Bút sa thì gà chết" các cụ nói cấm có sai bao giờ. Cô nương đã viết lên diễn đàn là "sinh", hiểu theo nghĩa đơn thuần nhất của tiếng Việt như tôi thì là ko sai. Còn nếu nói tôi sai tức là cô nương viết sai chính tả một cách đơn giản nhất, "người có văn hoá ạ".
    - Diễn đàn thì là mở, việc cô nói "đuổi" một người nào đó hình như ko thuộc "quyền hạn, nghĩa vụ" hay bất cứ cái gì gì của cô. Cũng như vậy, việc tôi tham gia vào 1 topic nào đó, là chuyện của tôi, cô nương ạ, ko cần thiết phải "lớn hay bé".
    - Hình như bài đấy tôi giải thích cho cậu bạn yến nam thiên nghe đúng ko nhỉ? "Người có văn hoá" có thói quen chồm chồm vào giữa họng người khác như thế à.
    À mà này, hoá ra đối với một người "có văn hoá" như cô nương thì việc "cãi nhau" nó cao quý, đáng trân trọng đến mức phải vận dụng mọi trí óc để che dấu suy nghĩ tỏ ra có cơ mưu hả cô nương.
    Eo ôi, sung sướng quá, em toàn câu bài, đếm đi đếm lại chỉ được tầm 1,2 dòng một bài, hôm nay viết được nhiều thế nhỉ. Yến đệ hình như bằng niên kỉ với phi tặc hả, lại bắt chước hắn gọi ta là "mụ". hic, grừ
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đoạn sau có tính chất giải trí, ko dành cho nam thanh nữ tú dưới 18(nghe như cảnh báo loại phim nào đó nhỉ :P).
    dạo chơi lâu mới tìm được em lợn con là có xương hậu trẩm nhô ra(bắt gặp trong truyện nào?)tài năng triển vọng trong nghề cãi, còn một số nói năng ngô nghê ko hiểu giang hồ hiểm ác là gì. thấy hữu duyên nên tặng cho bộ bochet khẩu khí(nghe hơi nhại độc cô cửu kiếm:P).
    nói đến cãi nhau mà ko nói đế mưu kế thì khá buồn cười. cũng như đấu cờ phải tính trước 5 nước vậy. và muốn dụng mưu thì cần kết hợp kiến thức dân gian và binh pháp tôn tử. lấy ví dụ như ta đang khẩu chiến(loại nhẹ dỡn là chính thôi) với nhóc họ yến thì lợn con xông vô trợ chiến cho nhóc yến. 2 đánh một thì ra sao ai cũng biết, do vậy cần phải chia tách lực lượng quân địch(áp dụng 1 cây đũa dễ bẻ, 100 cây khó bẻ cùng lúc). thế là chỉ 1 câu nói của ta em lợn con đã bị đánh lạc hướng sang chủ đề khác, đồng thời nhóc yến bị suy yếu do ko có hậu thuẫn.---> đây gọi là nhất tiễn hạ song điêu. Tuy nhiên nếu 1 mũi tên chỉ bắn rơi 2 con chim thì chỉ coi là hạng xoá mù binh pháp thôi. 1 mũi tên bắn rơi 4 con mới coi là thấy cửa vào(bắt gặp ở truyện nào?)
    ví dụ không những ta đánh lạc hướng lợn con sang chủ đề khác mà còn lái lợn con sang cái gọi là sở đoản của lợn con--> đánh vào chỗ nhược nên ngay chiêu đầu đã chiếm thượng phong---> ko cần đến các chiêu sau. cái đó gọi là cao thủ tỷ đấu 1 chiêu phân cao thấp. những điều trên được coi là cơ bản khi vào khẩu chiến rất nhiều nguời biết nên rất khó thực hiện- tuy vậy nếu làm được thì mang lại hiệu quả cao :P.
    hết quyển thượng bochet khẩu khí. :P.
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vinhattieu: lẽ ra mẹ già này không nhiều chuyện đâu dưng mà đọc cái này thấy giống như bị mấy hạt bụi chui vào mắt chả biết nên cười hay nên mếu. Đùa với người không đủ trình độ đùa chán chết em ơi, phí phạm cái sense of humour của em ra.

Chia sẻ trang này