1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ỷ Thiên Đồ Long Kí 2003 - chuối , chuối và chuối !!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Majin_Boo, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mẹ trẻ ơi, đói quá thì đến khoai lang cũng phải ăn, làm thế nào được? Mẹ bảo ở nhà 2 tháng không bước ra khỏi cổng lấy một bước thì con phải làm cái gì? Gặm dép giống Teppi à?
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hơ, trong cái clip của bà bà thì TM lại là Mễ Tuyết, ăn mặc giống y Lê Mỹ Nhàn trong bộ 83 84 gì đó. Hình như trong Thư kiếm Ân cừu lục thì mới là Trịnh Thiếu Thu đóng với Uông Minh Thuyên. Còn có đoạn Chu Chỉ Nhược xiên cho TVK một kiếm trúng tim trúng phổi trúng trực tràng nhưng căng mắt nhìn chả hiểu đấy là cô nào, lạ hoắc.
    Tôi vẫn thích Lương Triều Vỹ đóng nhất, trong bộ đấy Tăng Giang đóng Tạ Tốn cũng phê, chưa thấy ông Tạ Tốn nào hay được hơn.
    (Yến Nam Thiên có cái avatar LTV trông nhắng vật )
  3. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Em đừng tự đề cao mình như thế ....ngại chít
    Hôm nọ là tại anh diệt sai cách(ai đời dùng Vim với amoniac để diệt bochet bao giờ) .Nay anh đổi sang dùng phương pháp truyền thống là dep +camay sáng tắm chiều thoa thấy hiệu quả liền ...con chó nhà anh đỡ ngứa hẳn....Chân thành cảm ơn công ty dược phẩm Nam Hà .
  4. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    khổ thế đấy, người ta tặng hoa thì mình phải nhận thôi, hoa thơm quá nhưng sao lại có mùi thuốc súng thế --->huynh đệ thích nhạc rock à? (nhận là 1 lẽ, còn lo đáp trả lại nữa)
    mà huynh đệ rõ khổ, con chó có bị sao ko? (dùng sai thuốc ko biết có tác hại ko ta?) mà sao ko cất tiếng hỏi han mà lại liều thế, ngay cả con vật nuôi mà cho thử bậy bạ vậy. ko hiểu biết về lĩnh vực nào thì phải hỏi chứ, ai lại im lặng mà mầy mò, đấy lão dơi già họ vi thấy chưa? huynh đệ này làm theo cách của lão là dấu dốt nó có hậu quả như thế đấy. mà này huynh đệ đã lấy chữ cuồng thì ít ra cũng rất đẹp trai---> phải tự tin lên, ko biết thì hỏi chứ có gì đáng xấu hổ chuyện này nào, con người sinh ra có não có miệng làm gì?. được tặng hoa rất vui, khuyên huynh đệ là huynhđệ đẹp trai tất có nhiều cô gái bám lấy lắm--->đừng có ngỏm vì thiếu hiểu biết. câu này xưa nhưng rất hiệu quả với huynh đệ đấy.
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Yến đệ à, hóa ra việc cãi nhau trên KHC làm cô nương bochet cô ý hao tổn nơron thần kinh, căng thẳng đến mức này cơ đấy. Chẳng lẽ vài dòng tào lao, giết thì giờ với tôi mà khiến cô phải lôi cả sách vở đông tây, binh pháp ra mới có thể nói được cơ à. Tội nghiệp, tội nghiệp. Cô nương làm tôi áy náy quá.
    Mà này, "nhà văn hóa" cho hỏi một câu: nhà văn hóa cứ hay đi thắc mắc về "văn hóa" thế hồi xưa "nhà văn hóa" đi học lớp 1 có được dạy hết câu, sau dấu chấm câu phải viết hoa ko đấy? Cố gắng tỏ ra có "văn hóa" bằng cách tôn trọng người đọc 1 tí trước loa mồm ra trách mắng, vặn vẹo người khác cô nương ạ.
    Công nhận cô nương này có khả năng cúp đuôi đánh bài chuồn cực giỏi, bài posst trước của mình đếm chi li ra cũng phải được gần chục cái dấu "?" thế mà bây giờ chả thấy tăm hơi đâu cả. Đáng khen, đáng khen! (Cô nương yên tâm, nói thì nói thế thôi chứ tôi cũng thông cảm cho cô về việc nơron thần kinh của cô nương đang quá tải trong việc phải suy nghĩ nâng cao "nghệ thuật" cãi nhau). Cô nương cứ tiếp tục nghiên cứu và gặm nhấm niềm tự hào cãi nhau giỏi của mình nhé. Đi ngủ thôi.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, xem các mợ xắn váy quai cồng cầm guốc mộc vả nhau vui đáo để...
    Cố lên các em...
  7. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Cái KHC này vui thật, toàn những người rất có quái tính. Hay. Chỗ này mà để xả xì trét thì nhất đây. Mọi người cố lên nào, để mỗ đứng ngoài mua bông băng thuốc đỏ cho
  8. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    1.454
    Dạo này công phu của bochet cô nương tiến bộ ghê, tại hạ xin chúc mừng
  9. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mụ "Heo" ơi ,em bochet ngày trước vào cốc bị bọn đệ chửi như "Cẩu"....nay thấy mụ ít post bài chắc ẻm tưởng mụ là ma mới định bụng bắt nạt....
    Em bochet này anh tưới amoniac cho chó thì cũng ngang ngửa với việc em xịt nước hoa hàng ngày thôi,mà chẳng nhẽ quay sang hỏi em lúc bị tưới nưóc đái lên đầu thì có chết không a`......ặc.
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ý, Mễ tuyết đóng Hoàng dung những năm 70 muh bà bà, cô đóng Triệu Minh năm 70 là Uông Minh Thuyên hoá trang nhìn đau đớn tệ Còn cô đóng Chu Chỉ nhược là triệu nhã chi đó bà bà , cô nì đóng chung với Châu nhuận phát + lữ lương vỹ trong Bến Thượng hải chi đó, xinh ơi là xinh
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 17/09/2004

Chia sẻ trang này