1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức cảnh giác và tự giác của người dân còn thấp

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ý thức cảnh giác và tự giác của người dân còn thấp

    Tôi là một sinh viên du học ở Pháp. Là người sinh ra và lớn lên tại quê hương , đã đi rất nhiều nơi, tôi nhận thấy dân mình quá thờ ơ với việc cảnh giác những bất trắc có thể xảy ra. Nhiều lần tôi bàn chuyện này với một số người có trách nhiệm nhưng câu trả lời đều như nhau: "Coi vậy chứ không sao đâu!".


    Tôi cũng là độc giả thường xuyên của VnExpress. Theo dõi những sự kiện đã xảy ra tại ITC, tôi thật vô cùng đau buồn và xúc động. Thành kính phân ưu đến những gia đình nạn nhân.

    Từ việc đã xảy ra mới thấy rõ sự yếu kém của đội cứu hỏa của mình, từ trang bị đến kinh nghiệm. Sinh ra và lớn lên tại việt nam và đi rất nhiều nơi, tôi nhận thấy dân mình quá thờ ơ với việc cảnh giác những bất trắc có thể xảy ra. Nhiều lần tôi bàn chuyện này với một số người có trách nhiệm nhưng câu trả lời đều như nhau: "Coi vậy chứ không sao đâu!". Vậy mà sự cố ITC đã xảy ra, và ta sẽ làm thế nào khi New World, Caravell, Majestic... (những khách sạn lớn, có nhiều khách nước ngoài) cũng xảy ra tai họa như vậy? Liệu chúng ta có đối phó nổi hay không? Tin tức về vụ cháy ITC đã lan đi khắp thế giới. Du khách, các nhà đầu tư... chắc hẳn sẽ có cái nhìn e dè hơn về sự đảm bảo an toàn ở nước ta, một hậu quả mà chẳng ai muốn có.

    Mong nhà nước chú tâm nhiều hơn về sự an toàn, về các biện pháp cứu người hơn nữa. Hãy đầu tư nhiều hơn vào dụng cụ, phương tiện... những thứ mà chúng ta không nghèo đến mức không thể sắm nổi. Tôi tin chắc là như vậy.

    Lá thư nhỏ này tôi viết lên với một tấm lòng thành. Mong rằng chúng ta hãy thay đổi phương thức làm việc và hãy nâng cao cảnh giác cũng như trách nhiệm của mình trước mọi sự.





    ...Từng giọt mưa đêm nay thật buồn....Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào...
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tai họa bất ngờ có thể cướp đi những người con ưu tú
    Trong số những người thiệt mạng ở ITC có cả doanh nhân, trí thức, những nguời có trình độ, điển hình như cô Thúy, giảng viên của AIA. Chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để "trồng" được một người như thế?
    Đầu thư, tôi mong cùng mọi người trong box 82 gửi đến gia đình các nạn nhân thảm họa ITC lời chia buồn chân thành nhất. Đây thực sự là một tổn thất nặng nề, không những cho gia đình, mà ở một mức độ nào đó, cho xã hội nữa.
    Những người thiệt mạng ở ITC bao gồm cả doanh nhân, trí thức, những người có trình độ, điển hình như cô Thúy, giảng viên của AIA. Chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian và công sức để "trồng người" được như thế?
    Ở một khía cạnh khác, có nhiều người bạn nước ngoài muốn đến du lịch, mua sắm ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố lớn như TP HCM, họ đều hỏi tôi: "Có an toàn không?". Nay, họ đã biết chuyện xe cứu hỏa cạn dầu, nghẹt xăng giữa đường, lính cứu hoả không áo bảo hộ, không mặt nạ, người thoát thân bằng ống nước, ở ngay một tòa nhà buôn bán sầm uất khu trung tâm... Thử hỏi ai dám "mạo hiểm" đến Việt Nam nữa?
    Chúng ta tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng xây dựng khách sạn 4-5 sao (có công trình nhà nước chiếm phần lớn vốn đầu tư), rồi chi phí cho quảng bá du lịch, nhưng để làm gì nếu những bảo hiểm tối thiểu cho người dân còn không đáp ứng được.
    Thế mới biết, trong hoàn cảnh quá khắc nghiệt như vậy, những người lính cứu hỏa mới tài ba và cao cả làm sao. Tôi xin nghiêng mình khâm phục họ.
    ...Từng giọt mưa đêm nay thật buồn....Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào...
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là vẫn còn tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng". Vấn đề này đã nói nhiều rồi nhưng ít chuyển biến.
    Mình xin nhấn mạnh vào ý thức của người dân, nên chăng nước ta nên giáo dục cách phòng cháy ở cấp Phổ thông và thường xuyên tổ chức các buổi tập chống cháy, di tản, cứu hộ khi có cháy như Nhật Bản vẫn làm để phòng động đất?
    ____________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  4. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng quan điểm với bác gost nhưng theo tôi cần phải xây dựng từ móng trở lên , có nghĩa là phải dậy cho con người ý thức giữ gìn và bảo vệ từ bé , có nghĩa là dậy từ mẫu giáo hoặc cấp một để ngay từ bé đã có ý thức giữ gìn ;
    Ngoài ra cần phải trang bi kiến thức phòng cháy cho người dân nhiều hơn, trang bị cho đội phòng cháy chữa cháy các thiết bị hiện đại hơn nữa chứ như tình cảnh bây giờ thì cứ sau mỗi vụ cháy kiểu thế không biết thiệt hại con người sẽ dừng ở đâu nữa
    ...Từng giọt mưa đêm nay thật buồn....Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào...

Chia sẻ trang này