Ý thức của lớp trẻ Các bạn nghĩ sao về ý thức của giớu trẻ chúng ta ở đây. Riêng tui thấy rằng xã hội của chúng ta đang tăng dần một bộ phận giới trẻ có lối sống tha hóa, hưởng thụ, nói chung là lối sống ko lành mạnh. Các bạn trẻ đó bây giờ rất dễ sa ngã và lâm vào đường xấu, ý thức về xã hội thì ko còn. Nếu đất nước ta mà để cho số người này tăng lên thì sớm muộn xã hội ta cũng ... tôi cũng không biết nói bằng từ nào nữa. Ko những chỉ có những con người xấu đó mà ngay cả một bộ phận tầng lớp trí thức trẻ cũng có ý thức rất kém về việc giữ gìn và phát triển xã hội. Điển hình là tui thấy vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường rất là kém, các bạn có thể thoải mái quăng tất cả mọi thứ ra đường hay bất kể ở nơi đâu. Tôi cũng thường đặt câu hỏi này cho mình là "Ko biết chúng ta có thể làm gì để cải thiện được tình hình như hiện nay ?" và tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều mà chưa thể tìm ra được các biện páhp khả thi nên mới lên đây post để mong các bạn đóng góp ý kiến. P/S : Bác nào thấy đồng tình thì vote cho em 1 cái nha !
hic, đây không phải là chủ đề mới mẻ gì nhưng đúng là cũng đáng để cho tất cả phải suy nghĩ... Giới trẻ bây h, ko phải mình vơ đũa cả nắm, nhưng nhiều ng cũng đã không còn cái ý thức xã hội nữa... Nhiều lúc họ còn coi những chuyện đó là chuyện bình thường , ai cũng vậy thì việc gì phải sửa, rồi họ nói có gì nghiêm trọng đâu mà phải to chuyện .. Vì thế có muốn sửa cũng ko được vì họ có nhận là mình sai đâu.. Theo mình thấy muốn thay đổi chỉ cos tự bản thân mỗi con ng giảm cái tôi đi một chút, có ý thức tự giác hơn, nhg nói là nói vậy.. Điều đấy ai chẳng biết, quan trọng là thực hiện thôi....