1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức người Hà Nội (hay đang-ở-Hà-Nội)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truly_madly_deeply, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    1. Vậy nên hình như có ai đó đã nói, em AQ nên đổi lại tên topic. Gọi tên càng chuẩn, nhìn nhận càng dễ.( ví dụ: người HN nên thay bằng người dân HN chẳng hạn).>:D<
    2. Tôi chẳng văn vẹo, chỉ hình như bài viết của bạn trong topic này có mang một định kiến nào đó. Bạn bảo tôi xem 1., nhưng dường như bạn lại cố tình nói nhận xét của bạn về người HN, chứ không phải người đang sống ở HN( không rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn có nguyên nhân...). Thực tế, đâu cũng có người này người khác, ý thức của người VN nói chung rõ ràng là cực kém. Trường hợp bạn nêu lên, phải chăng chỉ có mỗi ở HN có???( à, hiển nhiên, mỗi HN có Hồ Gươm thôi:))). Tôi nghĩ, người có văn hoá, thì hành động, ý thức tất có văn hoá. Tôi chẳng biết bạn nói ai đần:người Hà Nội, người thả cá ở HN, hay tất cả những người thả cá, bắt chim thú, chặt phá rừng, tàn phá môi trường... trên khắp Việt Nam này đần?
    3. Theo quan điểm của tôi, người Hà Nội phải có giọng chuẩn, và thanh lịch( trong hành động, ngôn ngữ, ăn mặc...). Vì vậy tôi thích đánh giá người này lịch sự, người này có văn hoá...bất kể người đó là ai( HN hay không phải HN), tôi thấy thế nào nói thế đó, và thật sự rất buồn cười khi thấy bạn .ovalove nêu ra những ví dụ(họ- ám chỉ người Hà Nội của bạn), lại đánh đồng những người khắp mọi nơi, những người không có ý thức- rằng đó là người Hà Nội. Là tôi kỳ thị, hay chính là bạn????
    Tôi không nói bài viết trên của bạn vô văn hoá, có điều, nó phiến diện. Cái tôi nói chính là 2 cái nick bị khoá của bạn, chẳng có gì tự nhiên, chẳng có lí gì bạn lịch sự, văn hoá, mà lại bị khoá nick vĩnh viễn và dài hạn, với lý do vô văn hoá và hành động xấu. Một lần thì có thể, treo 3 ngày thì có thể nói mod trù dập, chứ bị treo và khoá nick vĩnh viễn thì chẳng phải tự nhiên. Tôi đánh giá dựa vào nhiều thứ, nhưng cũng chỉ dám nói là tạm đoán đấy thôi. Bạn là ai, tôi nào có biết mà đánh giá, khẳng định?
    Bạn nói: "nếu không có thì bạn mới là người Hà Nội vô văn hóa! "...tôi đang tự hỏi, hình như chính bạn cũng chưa hiểu thế nào là vô văn hoá thì phải?
    PS: thực tế là thực tế, sự thật là sự thật, chẳng vì bạn nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia mà khác đi. Nếu quan điểm, cách nhìn của tôi và bạn vốn khác nhau, thì làm sao có thể giống được nhỉ?:)). Tôi thì mãi vẫn cứ nghĩ, người có văn hoá thì vẫn có văn hoá, người thanh lịch thì vẫn thanh lịch, dù người đó ở đâu.( tạm bàn: nói chung nói người HN thanh lịch, là bởi sự giáo dục, tiếp nhận và tự nhận thức từ xưa; và có nhiều hơn ở những nơi khác, thành phố tất khắt khe, phép tắc hơn nông thôn, biết cách chọn lọc thì ở HN tất sẽ học được nhiều điều hay hơn nơi khác... Nó còn ít hay nhiều, là do ý thức, cảm nhận của bản thân mỗi người, sự giáo duc và môi trường sống...
    Vậy nên, tôi hiển nhiên không đồng ý với những bài viết mang tính đóng đinh và gán ghép của bạn.
    Và, bạn có thể cũng không đồng ý với tôi.
    Nhưng, hà cớ gì tôi lại phải" tức lắm" vậy bạn???
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em xin bác nào là min hay mod có qua đây thiì khóa dùm tp này ạh :x. có ng này ng kia.
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Mới đọc từ giũa trang 4 đến đây, Di có mấy ý kiến như sau.

    1- Hãy cùng thống nhất các khái niệm 'người Hà Nội" , "tính cách đặc trưng người HN". Người chỉ mới đến HN học tập, công tác được một thời gian, nhất định ko thể là ngưòi HN! Ko phải cứ là người HN thì mang tính cách đặc trưng người HN!

    2- Cũng như mọi địa phương, người HN cũng có nhiều tầng lớp khác nhau. Khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau về học vấn, khác nhau về khả năng kinh tế. Cho nên, trong những người HN cũng có tiểu nhân, kém cỏi , hèn hạ và cũng có những anh hùng, hào kiệt! Cũng có người HN xả rác ra đường ko biết ngượng, tư duy kiểu tiểu nông. Cũng có người HN rất kém cỏi, cam chịu bần cùng trong nhà cửa chật hẹp, túng thiếu. Quả thật, điểm lại chiều dài lịch sử dân tộc, những danh nhân, anh hùng là người được sinh ra tại HN ko phải nhiều hơn các địa phương khác! HN chỉ là nơi vẫy gọi các anh hùng đến mà thôi ?[:D]

    3- Nói qua về tính cách đặc trưng của ng HN thì phải kể rằng, ng HN thường có học thức cao hơn, tế nhị.... Nghĩa là, ng HN thực sự thì sẽ rất ngại chửa bới nhau, trò chuyện từ tốn, ko thích gây gổ, [:D] sẽ biết thông cảm với những sự thua kém của các vùng , miền khác. Không ít ng HN biết rõ rằng, "giang sơn đâu, anh hùng đấy", "đất nào cũng có anh hùng", "nói về văn hóa, sẽ ko có cao- thấp, mà chỉ có sự khác biệt!"... Cho nên, là người sinh ra tại Hn cũng chưa đủ để tự hào thực sự; là người từ nơi khác về cũng chẳng có gì phải tự ti, khép nép....
    [:D]
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn cư xử như vầy tôi nghĩ là sai rồi. Tôi không muốn tranh cãi gì với bạn, vì chẳng hay ho gì. Tôi không biết bạn, bạn không biết tôi, có lẽ chúng ta không bao giờ gặp nhau trong đời sống thực. Nhưng mà bạn xúc phạm tới tình cảm của những người yêu thành phố này. Cho nên, tôi phải nói với bạn. Tôi sẽ không bóc tách câu chữ của bạn, không phân tích những chỗ thiếu logic trong các bài viết của bạn. Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng, phải có những người Hà Nội có ý thức bảo vệ truyền thống thì mới có topic này ra đời. Anh chủ topic đã nói rằng topic này dành để mọi người cùng bàn luận mong mọi người cùng tiến bộ hơn (một mục đích mang tính tích cực). Nhưng tôi cảm thấy bạn chỉ vào đây để chê bai, dè bỉu, xúc phạm, xả nỗi tức giận của bạn. Tôi đọc được những bài viết tiêu cực của bạn với những dấu chấm cảm rất phản cảm không chỉ một lần và không chỉ ở topic này. Bạn không nghĩ rằng chính cách ứng xử của bạn (và có lẽ bạn đang ở Hà Nội) làm người ta nghĩ xấu về Hà Nội và những người "Hà Nội" hay sao?

    Mong bạn hãy suy nghĩ lại, hãy thương chúng tôi với. Cảm ơn.
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ mod này viết còn vô văn hóa hơn tất cả những người đã comment ở cái topic này,đừng có mà đọc lướt qua rồi nhận xét này nọ nhé mấy anh Hà Nội gốc [-X !
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đã đọc hết các bài từ đầu topic, thấy:
    1- Đồng ý với nhiều ý kiến của bạn Xinh Nhất và bạn Hồng Công[:D];
    2- Không đồng ý về một vài lời nóng nẩy, nhận xét vội vàng của 2 bạn khác![:D]
  7. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Xuống cấp trầm trọng. Đa phần là nguời ngoại tỉnh đem vào. Cứ nhìn HN mấy hôm tết lễ thì thấy ngay.
    HN là miếng đất quần ngư tranh thực, từ lãnh đạo cho đến người dân. Cha chung không ai khóc. Họ không coi HN là quê hương mà chỉ là phương tiện để đạt mục đích. Nên ngoài một số người không có ý thức thực sự, thì còn số đông cố tình làm vậy. Vì không làm vậy thì thiệt, nó lại cho mình là ngu vv... nói ra thì dài đến mấy trang.
    Cụ thể mấy hôm nay trời bắt đầu có nắng. Đang đi đường thì mình chợt phải phanh dúi dụi vì lù lù một đống người dừng xe trước mặt. Già có, trẻ có. Nam thanh nữ tú cũng có. Họ đỗ như chờ cái gì vậy, rất ung dung. Mình chẳng hiểu gì cả, đây là giữa đường cơ mà. Đèn đỏ trước mặt còn cách đến hơn 30m.
    Té ra là tại cái bóng râm. Nếu chờ đúng vạch thì nắng. Da vàng rồi mà lại đen nữa thì chắc trông kinh lắm. Chẹp. Mình vọt lên, nhìn lại cái đám đông đó qua gương mà thấy ... sao đông thế.
  8. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh các bác ơi, mong rằng các bác hãy hết sức kiềm chế, tránh bài xích nhau quá (hoặc quá đáng), vì suy cho cùng, em nhận thấy các bác đều có chung quan điểm, rằng thì là hiện nay có nhiều người rất kém về mặt ý thức trong sinh hoạt và giao tiếp XH, không cứ có phải là người Hà Nội (gốc) hay không phải Hà Nội (không gốc - mà em cũng chả hiểu không gốc là ntn nữa, phải mấy đời thì được coi là gốc ạ [r23)])

    2 kechienbai: em đặt tiêu đề với ý nghĩa là "Ý thức của người Hà Nội - hoặc là người đang sống ở Hà Nội - người nào cũng thế thôi, có người xấu và có người tốt, có người ý thức tốt và có người ý thức chưa tốt, hoặc ý thức kém,...", đấy, ý em là vậy. Nên em nghĩ ko phải đặt lại tên topic đâu chị :-bd

    Mà, ngay bài viết đầu tiên em tưởng mình đã giải thích sơ sơ về những nhận xét/ đánh giá sẽ được nêu xuyên suốt trong topic này rồi chứ nhỉ :)

    To dina: đồng ý với bác, như đã giải thích ở trên, xã hội nào dù siêu việt hay văn minh đến đâu (trừ phi được lập trình sẵn hết mọi tình huống ứng xử XH chuẩn rồi @-)) đều có người này, người kia, và em không thích nêu ra quan điểm "HN gốc" hay "không phải HN gốc" để đánh giá và quy chụp. Cứ ai mà thấy ngứa mắt là em "chém" thôi [:D]

    To cafe_sua: bạn ko sai, đúng là thằng cha kia và người nhà nó quả là khốn nạn. Mình coi những thể loại này là quái thai dị dạng, là khuyết tật của XH. Cái cách bạn viết về hắn là "anh ta" sau khi sự việc xảy ra như thế thật sự là rất độ lượng. Cố gắng giữ tâm lý mình ko phải bức xúc quá về thể loại này thôi vậy, vì thực sự XH bây h rất đông thành phần này, lại còn hung hãn nữa chứ (đồ nóng dễ kiếm :-ss).

    To minh386: theo em, bác đã nặng lời (hay lạnh lùng quá, hay chưa thông cảm, đại loại vậy) với bạn cafe_sua. Em đọc lại bài viết và thấy bạn ấy không có gì quá đáng.Có thể bạn ý viết như vậy nhưng tình huống đó diễn ra nhanh lắm. Em nhớ nhiều lần mình đang đi đường, một số đối tượng thiếu ý thức một cách ngu xuẩn khi đã chuyển hướng di chuyển đột ngột, hoặc chuyển hướng mà ko thèm quan sát phương tiện khác, rất nguy hiểm và dễ gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả đó thì ai chịu? Không phải chỉ là kẻ ngu xuẩn, mà còn là những người khác bị "vạ lây" đấy ạ [-X

    To nguoicohuong: bác oai, mới có tý lùm xùm mà đòi đóng topic của em là sao. Đang có tý đấu tranh, là cơ sở để tiến tới phát triển thôi mà [r23)]

    To ovalove: có thể cách viết của bác làm những người HN chân chính cảm thấy bị thiếu tôn trọng, dẫn tới một số phản ứng như đã thấy, vì vậy mong bác hãy cẩn trọng hơn với ngôn từ của mình. Em nghĩ đa phần người HN thực sự đều có ý thức rất tốt, nhưng không phải là tất cả, vì vậy rất mong những nội dung được nêu trong topic này, hoặc là tấm gương tốt để ai đó có đọc, có thể áp dụng cho mình, hoặc những hình ảnh xấu, để ai đó có đọc, có thể lưu ý và phòng tránh.

    To Pi: em ơi bình tĩnh thôi, đôi khi mọi người nói vậy nhưng lại không phải vậy :-??, anh ko nghĩ bác ovalove có ý xúc phạm người HN nói chung đâu. Chỉ là bác ý viết chưa phản ánh đúng sự việc và bản chất thôi. Mà biết đâu, bác ý đùa cũng nên... Tặng em nhá @}

    2 troichieu (hay là nick gì ý nhỉ, em ko nhớ ạ :-??, sorrryyyyy): rất cảm ơn bác. Em cũng ko nghĩ topic được ai đó ủng hộ theo kiểu bác đã viết đâu :). Em hy vọng mọi người nâng ý thức lên một chút, thì XH mình sẽ bớt phiền muộn hơn nhiều. Vậy thôi ạ :)

    2 all: một lần nữa, em cảm ơn các bác đã tham gia đóng góp quan điểm của mình. Em nghĩ rằng trong diễn đàn, mới chỉ là lời nói thôi đã dẫn đến bất đồng quan điểm (bực tức, bất bình), vậy khi sinh hoạt trong XH, thêm ngoại cảnh tác động, thêm hành động của mỗi người, thì sự mâu thuẫn này sẽ lớn đến đâu nhỉ? Em mong các bác hãy kiềm chế (hay là tôn trọng nhau) hơn nữa để cùng hướng đến cái tốt đẹp hơn (em đang nói chung chung, ko phải dạy khôn các bác đâu ạ, em thề...:-bd). Mong là các bác hiểu em ạ [r2)]

    Sẵn sàng nghe các bác phản bác bài viết hoặc bổ sung bài viết theo nội dung tiêu đề đây ạ. Các bác có thương tình thì chém em nhẹ tay nhá [:D] [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ok, bác [r2)]

    Em ko có ý định dạy ai đâu. Em hy vọng những điều được nói ra trong topic này, thứ nhất có thể giải toả bớt cho em bức xúc dồn nén trong người, thứ hai là có tác động/ đem lại hiệu quả nhất định nào đó, đối với một ai đó theo dõi topic (nếu được vậy thì tốt quá). Bản thân em đã, đang và sẽ cố gắng nâng cao ý thức mình hơn nữa.

    Trong quy mô cơ quan, đã có 1 số chị em ủng hộ và cùng thực hiện với em rồi đấy [r2)]. Tiếc rằng đấy là những chị em có ý thức. Còn lại nhiều anh chị em khác vẫn chưa thấy chuyển biến gì [:D]. Thôi, chịu khó chờ vậy >:)
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hè hè, đến mình là người Hà Nội gốc rồi cũng chịu chung số phận thôi :D

    Người Hà Nội giờ là thiểu số trong chính quê hương của họ roài :P

Chia sẻ trang này