1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức người Hà Nội (hay đang-ở-Hà-Nội)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truly_madly_deeply, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Biết trước là topic này thể nào cũng đi xa hơn với sự bức xúc của một vài người đây mà. Việc là người gốc hà nội hay không phải gốc hà nội thì cũng đừng nên đặt quá quan trọng. Cái chính là ý thức của từng người khi sống tại thành phố này. Đối với thành phố Hà Nội - thành phố mà mình yêu và gắn bó thì mình mong muốn ý thức từng người sống trên mảnh đất này phải dần dần cải thiện. Và phải bài trừ, tẩy chay, lên án những người thiếu ý thức xây dựng, lúc nào cũng kêu ca, chê bai Hà Nội này nọ, nhưng vẫn sống trên Hà Nội và đóng góp tham gia vào cái này nọ của Hà Nội mà họ chỉ biết kêu ca hay chê bai, chứ không hề có ý thức xây dựng hay cải thiện. Mình không đồng ý với vài bạn có quan điểm chủ quan, phiến diện khi nói khái niệm quá rộng như "tất cả người Hà Nội", hoặc "tất cả người Việt Nam". Xã hội đâu đâu cũng có người tốt, người chưa tốt và người không tốt. Để có một xã hội văn minh thì những người chưa tốt hãy lắng nghe và cải thiện dần để thành những người tốt. Để số người tốt nhiều hơn rất nhiều số người không tốt. Đối với mình những người không tốt là những người không bao giờ biết lắng nghe, hay cải thiển và chỉnh sửa bản thân để thành người tốt được. Và với những phần tử này thì cách tốt nhất là KHỬ TRÙNG - TIÊU DIỆT càng nhiều càng tốt.
    Mình thấy topic này không nên đóng, mà nên mở và duy trì. Các bài viết cần gây dựng những hình ảnh hay ý thức đẹp cũng như những thói xấu cẩn cải thiện để làm cho thành phố HN này đẹp hơn.
    Mình có một vài câu chuyện sau muốn kể với mọi người. Mình sẽ kể dần dần mang tính đóng góp xây dựng.
    Câu chuyện thứ 1: Hồi mình cấp 3, Hà Nội mới xây dựng hệ thống đi xe bus mới, mình háo hức đăng ký đi học bằng xe bus. Lúc đó mình thấy thích cái xe bus kinh khủng, vì vừa mới, vừa sạch, vừa đẹp. Mọi người cũng mới đi xe bus nên lượng người đi cũng chưa đông mà ý thức của mọi người về nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai, hay người khuyết tật cũng còn nhiều. Mình có nhớ, có bến nếu thấy 1 chị có bầu đi lên, mọi người còn tranh nhau nhường chỗ. :) Bây giờ thì hình ảnh đẹp đó dường như hơi ít hoặc có thể do mình đi xe bus ít hơn xưa. Nhưng hi vọng là hình ảnh vẫn rất nhiều và ngày càng nhiều
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn xinhnhuma [r2)]

    Liên quan đến chuyện xe bus, mình rất tán thành chuyện nhường cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người ốm yếu,... (những người cần được đối xử đặc biệt hơn bt). Lần gần đây nhất đi xe bus chắc khoảng 2-3 tháng gì đó, vẫn hơi ái ngại khi còn chứng kiến cảnh có người già yếu lên xe nhưng các bạn thanh niên vẫn ko để ý nhường chỗ.

    Nhưng, đợt lâu rồi, khi còn đi bus nhiều, mình cũng thấy cảnh một số cụ được các bạn thanh niên (kể cả các cô, chú trung niên :-bd) chủ động nhường chỗ, thì coi như đó là 1 điều hiển nhiên mà không cảm ơn lấy một câu. Cá nhân mình thấy việc này ko ổn lắm. Đành rằng đó (nhường chỗ) là việc đáng và phải làm, nhưng người chủ động làm việc đó cũng xứng đáng được nhận lại 1 lời nói tốt đẹp chứ nhỉ :)

    Cũng liên quan đến xe bus, điều mình thấy còn tồn tại với phương tiện này bây h là: i) xe bus vẫn chưa thực sự là phương tiện giao thông công cộng phổ biến đến độ có thể giảm thiểu phương tiện lưu thông, tránh ùn tắc đường như (mình) vẫn kỳ vọng (hy vọng có thể sớm đưa việc thu phí giao thông đối với các phương tiện vào áp dụng, dùng một phần nguồn thu này để đầu tư đội xe, nâng cấp cải tiến chất lượng xe bus) và ii) nhiều xe bus bây giờ xuống cấp trầm trọng (chả hiểu nhập ở đâu nữa, hay lại mua xe cũ về @-)) dẫn tới mỗi lần chạy qua tuyến phố nào là khói bụi từ xe thải ra làm ô nhiễm cả 1 đoạn tuyến phố đó.

    Tại bị dị ứng với bụi bẩn nên mình đâm ra kỹ tính quá phải ko nhỉ @-)

Chia sẻ trang này