1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng cho đêm tân hôn lãng mạn???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bolovely, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Toàn những ng đang lo cưới vào đây, chưa có kinh nghiệm! . Thôi cứ kệ nó, đến đâu thì đến. Nghe giang hồ đồn thổi, chỉ vì cái đêm này cô dâu có thể sợ gần chồng đến hết đời!
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cố quá là quá cố đấy, mệt thì cứ đi ngủ kẻo lại ..... toi đời chú rể ý chứ hehhe mai abc cũng được, vội gì đâu, ngày rộng tháng dài, cứ ôm cô dâu ngủ đã hehhe
  3. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng thích lãng mạn.. nhưng thực tế thì khó, đám cưới xong thì mệt phờ râu... hồi tớ cưới xong... 2 vợ chồng cởi bỏ bộ comple váy cưới và mặc quần áo bình thường đi ăn cơm bình dân ở Đình Ngang.. xong rồi vào 1 quán Bar uống rượu với bạn bè... đến 11h đêm thì rủ nhau ra Đê La Thành ăn các món Ngan với 1 lũ bạn bè vui vẻ đến 3h sáng... có anh bạn ở Úc hồi đó đt vào lúc 2h30 có ý định trêu mình giữa đêm tân hôn... anh ta đt thì mình nhấc máy cười khà khà nói là 2 vợ chông đang ở ngoài đường, anh bạn thất vọng vì trêu chọc mình không được :) về đến nhà thì 2 vợ chồng vui lắm, mệt thì mệt vẫn phải làm cái điều tuyệt vời nhất thôi :)
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tình hình là em cũng đang muốn lập gia đình, thế nên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới cho chu đáo trước đã, còn đêm tân hôn để dành khi cả hai đã thực sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần và ..thể xác (hí hí hí...) , nhất là tạo điều kiện cho bà nhà, tránh gây shock, sống cả đời chứ có phải chỉ một đêm đâu mà vội vàng các bác nhỉ!
    Có lẽ là cưới xong thì đi du lịch một tuần, trong thời gian đó thiếu gì lúc riêng tư, lại lãng mạn nữa.
    Nhân tiện, nếu chuyện gì cũng muốn bàn bạc với bà xã, kể cả xây nhà sơn màu gì thì có bị coi là người không quyết đoán không nhỉ? Em thì vô tư, nhưng nghĩ là mình lấy vợ =có một người bạn đời chứ không phải một cô vợ chỉ biết dựa dẫm, mọi tình cảm cũng như các vấn đề trong cuộc sống đều phụ thuộc vào chồng. nhưng...mình thoáng quá lỡ bị nhận xét là không quyết đoán thì sao nhỉ?
    Em thì biết phải thế nào, nhưng vẫn muốn biết quan điểm của các bác trong vấn đề này.
  5. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy đám cưới xong cả 2 người mệt bở hoi tai, còn sức đâu mà lăng mạn . Tốt nhất cả 2 cứ tắm rửa, leo lên giường, ôm nhau ngủ 1 giấc tới sáng . Sáng hôm sau có sức khoẻ cứ tắt hết đèn, đốt nến lên làm đêm tân hôn trong buổi sáng , muốn lãng mạn kiểu j cũng được, vừa tận hưỏng được hết sự thiêng liêng của giây fút ấy trong 1 TINH THẦN MINH MẪN, và 1 SỨC KHOẺ CƯỜNG TRÁNG . Chứ cứ nhất thiết fải vào đêm đám cưới xong chỉ tổ mệt/hại người mà chẳng tận hưởng được bao nhiêu
  6. nhimcoi2007

    nhimcoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước khi cưới, đã đi siêu thị chuẩn bị ngon lành rùi nhé, nào là rất nhiều chén nến thơm này, hình bông hoa hồng bán trong siêu thị ý, nào là rượu vang Pháp này, nào là 2 chiếc ly buộc nơ này. Sáng hôm cưới khi đi lấy hoa tay em còn mua cả hoa hồng và baby, đút vào vali cái đĩa guita của goya nữa. Nhưng mà cưới xong nhà em mệt quá, ăn xong, tắm xong, làm một giấc đến nửa đêm, mới lục đục bò dậy để sắp xếp, anh xã thì ngủ say như củ khoai tây. Em cấm hoa nhé rồi thi bầy ly ra nhé < thắp nến, bật nhạc anh xã mới dậy tưởng nhà hàng xóm dở hơi nào... hihi thế là bọn em khui rượu ăn và ngắm nến> còn phần sau chắc ai cũng giống ai rùi hihi mỗi người một kiểu, hơi chuối nhưng tự mình thấy hạnh phúc, làm anh iu hạnh phúc là okey. he he
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hihihi! Buồn cười quá! . Đứa nào mà đánh thức mình giữa đêm là dễ bị oánh lắm!
  8. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện, nếu chuyện gì cũng muốn bàn bạc với bà xã, kể cả xây nhà sơn màu gì thì có bị coi là người không quyết đoán không nhỉ? Em thì vô tư, nhưng nghĩ là mình lấy vợ =có một người bạn đời chứ không phải một cô vợ chỉ biết dựa dẫm, mọi tình cảm cũng như các vấn đề trong cuộc sống đều phụ thuộc vào chồng. nhưng...mình thoáng quá lỡ bị nhận xét là không quyết đoán thì sao nhỉ?
    Em thì biết phải thế nào, nhưng vẫn muốn biết quan điểm của các bác trong vấn đề này.
    [/quote]
    Chuyện gì hai vợ chồng cũng nên bàn bạc với nhau làm như vậy người vợ sẽ thấy mình dc tôn trọng và có trách nhiệm với gia đình hơn. Nhưng không nên cái gì cũng mang hỏi vợ thì cô ấy sẽ nghĩ bạn thiếu chủ động trong cuôc sống đấy....
    @nhimcoi2007: Mình cũng thích mấy kiểu lãng mạn như vậy, có nến, có hoa....nhưng nghe mọi nguoi trong topic khuyên có lẽ sẽ mua hoa và nến về sáng hôm sau sử dụng vậy...
  9. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Đêm tân hôn

    Ảnh minh họa: TTC.
    Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi em!".
    Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .
    Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".
    Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".
    Chú rể càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".
    Cô dâu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".
    Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".
  10. akhamconvoi

    akhamconvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hihì, nghĩ lại đêm tân hôn mà vẫn buồn cười...không hiểu có bạn nào như mình không, đúng ngày cưới thì bị " đèn đỏ". Buổi chiều bọn mình cưới xong, còn đèo nhau ra Hoà Mã ăn bún bò, đi chơi lăng quăng tối mới về KS. Trong lúc anh xã trả lời điện thoại thì mình tắm trước rồi chuẩn bị bồn tắm cho anh xã, xong rồi ngồi bên cạnh kỳ lưng, bóp vai cho chàng, cùng uống 1 vài ly vang và hát cho nhau nghe ỉ ôi nữa. Cảm giác rất là thư giãn, cho dù chả làm ăn được gì. Tối đó hai vợ chồng nằm xem một bộ phim tình cảm lăng mạng, chả nhớ phim gì vì đến nửa chừng thì 2 đứa ôm nhau ngủ khò khò. Sáng ra dậy muộn vội vàng mặc đồ xuống restaurant ăn sáng free, tẹo nữa thì trễ hết được ăn..hì hì Hai đứa ăn no lặc lè xong trả phòng, vậy là xong đêm tân hôn.
    Theo kinh nghiệm, nếu các bạn có sức khoẻ tốt và mọi việc sẵn sàng thì hẵng chiến đấu, nếu không cứ nghỉ ngoi, còn cả tuần trăng mật cơ mà, gạo còn đó lo gì thiếu cơm ăn . Tân hôn hạnh phúc bạn nhé.

Chia sẻ trang này