1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng cho đêm tân hôn lãng mạn???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bolovely, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Ủa tưởng lại mặt phải về quê nàng chứ! . Tớ khất bố mẹ, sau khi đi trăng mật về mới lại mặt rùi!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    híc bố mẹ ở đây thì tớ tưởng lại mặt là về nhà bố mẹ mình chứ, về quê bố mẹ tớ nữa để chết à . Đây là về quê chàng kiểu ra mắt ý, mặc dù ở quê chẳng còn ông bà, chẳng còn ai, còn mỗi mấy đứa cháu
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đương nhiên là về nhà bố mẹ rùi nàng! . Lại chả mất 1 ngày hay sao?
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    chị hàng xóm nhà tớ về có tiếng, xong lượn tớ chắc đến ăn trưa xong cũng té thôi, ko đến 1 ngày he he
    tớ thấy việc đốt nến thơm hay đấy, thế mà ko nghĩ ra
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 24/09/2007
  5. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Chắc không nhà nào giống nhà mình rồi.
    Đám cưới ăn 2 bữa, chạy từ 6h sáng đến 7h tối, 7h30 về đến nhà chồng, vợ thì đi gội đầu (thậm chí không kịp cả tẩy trang), chồng thì đưa bạn gái thân của vợ về nhà. Đến 8h30 tối cả 2 đã tót lên ? tàu đi Sapa. Vậy là mình có đêm tân hôn trên tàu, cũng khoang với 4 người nữa hehe.
    Bọn mình cũng bị 1 anh bạn chồng nửa đêm gọi điện sang trêu, lão ta chưng hửng khi biêt 2 đứa đang dắt nhau đi ăn cháo trên tàu (chán kinh, nhưng mà đói thì phải cố mà nuốt)
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cái này giống anh.nửa đêm bao nhiêu cô người yêu cũ cứ nhằm giờ đâý mà phang máy anh.may mà anh đưa máy cho thằng bạn cầm.hôm sau nó kêu mày may nhá!tao alô mà các e ấy cứ anh ơi em yêu anh.
  7. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống nàng đấy ah!
    Cưới xong cũng phải về quê chàng ra mắt họ hàng, mà chắc chẳng về một tí là té lun được vì quê chàng ở xa...mà thời gian cũng chẳng có nhiều nên chưa chắc hai VC đã đi trăng mật dc..
    Cũng muốn như nhà của BEHEO nhưng không được nên đang phải tìm cách làm thế nào cho cái đêm hôm ấy nó đáng nhớ và mất công chuẩn bị một chút. Vì mình cũng tổ chức buổi trưa nên định là cưới xong hai đứa sẽ đi Spa rồi mới về nhà hoặc về Hotel để
  8. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn hử, hm... mỗi ng 1 kiểu mờ hihi. Nói chung càng đơn giản càng hay hì hì. Ví dụ như thế này nhé. Đi tắm trước chàng, để chàng tắm sau mình, trong thời gian chàng tắm mình có thể chuẩn bị để ... sẵn sàng: mặc 1 chiếc áo ngủ thật gợi cảm (theo kinh nghiệm của mình váy ngủ màu đỏ trong đêm tân hôn sẽ tạo cảm giác cho chàng rứt nhìu đó hihi), bật chút nhạc nhè nhẹ, đèn ngủ vừa phải và nằm hững hờ.. đợi chàng . Khi bước vào, chàng sẽ ngạc nhiên thú vị lém đó hihi. Chúc hạnh phúc nha
  9. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ừa cám ơn nàng nhé!
    Cơ mà nằm hững hờ nghe có vẻ ngài ngại đấy nhỉ!
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Này cả nhà ơi, nếu sắp cưới thì mùa này đi Hạ Long là hay nhất đấy, phòng khách sạn bay view rẻ bèo, lại tha hồ dắt nhau đi tung tăng bãi biển. Có điều ăn uống hơi đắt và dân ở đó hay chém nhau rầm rộ nên hạn chế đi khuya quá!

Chia sẻ trang này