1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng kỳ quặc cho ngành Giáo dục

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi JoannaFalconer, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế thôi, chú những kiến thức cấp ba cũng có ích rất nhiều. Chẳng hạn như biết vì răng mà mình lại giống bố cái mũi mà lại giống mẹ cái môi....Những kiên thức nhìn thì chả quan trọng gì nhưng mà xét kỹ thì thấy nó quan trong lắm cơ. Cứ giả sử thằng bạn nó hỏi Trần Bình Trọng là ai, chiến tranh thế giới kết thúc năm nào mà cũng ú ớ thì chả còn ra thể thốg gì cả.
    Bởi vì học đâu phải chỉ để làm việc, xin viêc? học còn để mà sống cho ra cái thằng người nữa chứ ?
    Nếu mà học ,dạy theo kiểu gà công nghiệp ấy thì đúng là kinhtế phát triển thực nhưng văn hoá chỉ còn là con số không .
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cái chữ ký hay thật,bác Diệu nhà ta quả thật có những câu để đời.
    Học thì đúng là để cho ra cái thằng người rồi,nhưng cũng có những tay lắm lúc học mãi mà chẳng ra cái thằng người.Lại có những tay chẳng cần học cũng vẫn ra người.Chứ anh nhìn mấy ông quan tham xem,học đấy,tưởng là ra người đấy,nhưng cứ vào khám xem,lúc đó nói bậy 1 câu là....like son of the bitch chứ chẳng hay ho gì.Thông cảm cho em thô lỗ quá,nhưng cứ nhìn căn nhà ở Hồng Lĩnh của bác Hoành là em ngứa mắt ạ.Ganh kinh khủng
    Em từ trước đến giờ hổng có tham vọng là phải lên truyền hình tham gia Game show hay các cuộc thi về trí tuệ,lâu lâu buồn buồn nghĩ:Sorry nếu chẳng may Mommy không lo được nữa?Chỉ nghĩ đến đó mà đến giờ,còn 2 năm nữa ra trường mà chẳng biết gì hết???Lại ngán ngẩm.
    Hôm nay họp em lại đưa ra 1 ý tưởng cho ngành giáo dục nữa,nhưng mà bị ông anh Amateur nói hổng khả thi nên....ghét,hổng thèm nói ở đây luôn.Em sẽ vào forum caủ trường để ý kiến ý cò cho mấy thầy xem sau,khè khè.
  3. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Học phổ thông : HỌC THẬT
    Học Đại học và Sau Đại học: "HỌC GIẢ"
  4. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi!
    Sáng nay trời mát, tà tà
    Có đoàn huyện xuống kiểm tra xóa mù
    Trường cơ sở thật cần cù
    Sổ sách, biểu mẫu đã lo chu toàn
    Đàng hoàng cột dọc cột ngang
    Ghi chép rõ ràng, số liệu phân minh
    Điểm nào đoàn chửa đồng tình
    Đã có hiệu trưởng giải trình êm tai
    Trưởng đoàn nghe nói, gật dài
    Công nhận cơ sở làm bài bản ghê...
    Cơm xong, đoàn kéo nhau về
    Cả trường phấn khởi, cười khì bảo nhau:
    - Xóa mù chữ khó gì đâu
    Chỉ cần làm tốt cái khâu... giấy tờ...
    Hèn chi, mù vẫn hoàn... mờ!!!
    THẠCH BI SƠN
    (Báo Tuổi Trẻ Cuời)
  5. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nói gì bây giờ
    Mình chỉ tội cho cả một thế hệ thôi
    trong đó có mình - 1 trong những kết quả ngành dục VN thế kỉ 20-21
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng phàn nàn nhất về chuyện dạy nghề của giáo dục nưóc ta phải là ở Đại Học kia, thứ đến là Tiẻu học>> cấp 2// CÒn như cấp 3 thì em chả thấy cái gì đáng phàn nàn.
  7. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước trợ cấp cho đi du học hết đi, học ở VN thế mà chẳng làm ăn gì được ráo. Có mấy thằng bạn du học ở bển chơi suốt đến khi về làm ông chủ ngay. Mà ai cũng nể cái thằng du học chứ.
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chí lí, như em đây thi đại học phải phúc tra mới đỗ, 2 năm đại cương thì lạy chúa học chẳng hiểu cái mẹ gì cả, toàn đến 3 ngày cuối trước khi thi mới sờ đến giáo trình với SGK, có năm còn tí nữa tăng K, may mà thi qua được 1 môn trong cái đống chết tiệt thi lại ấy... thì mà đúng là lên voi xuống chó thế quái nào mà em lại được giải nhất nghiên cứu khoa học của trường trong khi các bạn học giỏi kia thì lại chẳng qua được vòng loại , thằng dốt lại lười như em mà cũng được thì nhiều khi em cũng băn khoăn không hiểu thế nào.. Nhiều đứa bạn em nó rất giỏi từng lên TV như kiểu học sinh tiêu biểu gương mẫu say mê nghiên cứu khoa học thế mà thi đại học trượt 3 năm liền, bây giờ phải học cao đẳng, ấy thế nhưng nó làm 1/2 ngày học 1/2 ngày mà nó vẫn kiếm được 2-3 triệu / tháng. Hỏi sinh viên đại học ra trường lương cơ bản có nơi chỉ có 600.000đ/tháng.
    Cứ lấy thu nhập làm thước đo đi, chẳng hiểu học đại học làm cái quái gì, học xong lại làm nô lệ cho con ông cháu cha....****
    muốn giàu lại phải làm điều sai trái, lại phải luồn cúi này nọ. Trách gì giáo dục, xã hội nó là như thế rồi, giáo dục cũng chỉ là 1 phần. Mà mấy ông của bộ giáo dục đấy đã tự dạy dỗ được cho bản thân chưa mà cải cách này nọ. Chẳng có kiến thức gì cả.
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hi`! Mình đã hoàn tất chiến lược phát triển cho Giáo dục Việt nam 20 năm! hik! Chẳng biết khi nào mới áp dụng được nó đây!
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Đại học Vn nhìu trò vui đáo để, không học thì ước ước ao ao, đến khi học rùi thì mới giật mình ngã ngửa.
    Bài thi thì chẳng bao h trả, chẳng bít mình sai mình đúng chỗ nào. Có khi chỉ cần chép nguyên đề thi, giải phương trình vi fân bằng... tam thức bậc 2 cũng qua, nhưng có khi được đề trúng tủ, ngồi làm như điên vẫn tạch như thường. Nhớ có lần thi lại thể dục (cái này là do em nghi thi chính, hik). Lớp 4 thằng, chạy hơn 3 vòng SVĐ, mình về nhất, 3 thằng kia còn về sau mình cả chục giây, kết quả, mình trượt, 3 đứa nó qua.
    Còn nhớ những buổi học lại vui như hội, bạn bè mỗi thằng 1 khoa, lâu ngày không gặp nhau, được nhà trường tạo điều kiên hội ngộ. Vui, nói chẳng nên nhời. Thế nên anh em cứ chăm chỉ học lại đều đều, phải học thì mới biết thằng bạn mình sống chết ra sao chứ.
    ĐI thí nghiệm thì run run rẩy rẩy, nhỡ làm j sai thi hết thầy quát đến cô hét. Mấy tuần thực tập về, lớp trưởng lôi cho một tập báo cáo của các năm trước, cả lớp ngồi thi nhau chép, 8, 9 điểm như thường.
    Lại còn trước khi thi, các thầy được mùa dạy thêm học thêm. Đến nghe thầy gút lại chương trình thấy chẳng khác j trong sách tham khảo, nhưng không đến thì làm sao mà đóng tiền cho thầy
    được.
    Cái thư viện to đùng bước chân vào được một lần, mượn được quyển giáo trình = tuổi bố mình, xấu xấu bẩn bẩn. Chẳng nhẽ vừa mượn đã giả, thui thì cứ cầm tạm lên giảng đường nhìn cho hoành tráng.
    Và còn nhìu, nhìu trò vui lắm. Ôi mẹ ơi, Đại Học...

Chia sẻ trang này