1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng lạ lùng và tâm sự trong giờ phút đầu năm !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi hamade, 01/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamade

    hamade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng lạ lùng và tâm sự trong giờ phút đầu năm !

    Năm 2008 bắt đầu . Chúc mọi người thật nhiều niềm vui !
    Rất cần những bàn tay.
    Mình là THA.MADE. Hiện mình đang bắt đầu bước chân vào con đường khởi nghiệp, tạo dựng một shop online làm và bán đồ handmade.
    Handmade vì thực sự hiện tại mình chỉ có đôi bàn tay và niềm tin. Cũng buồn cười thật đấy, mọi người đều cười mình khi họ biết rằng mình khởi nghiệp bằng niềm tin theo đúng nghĩa đen của nó. Nhà mình nghèo lắm. Mình không có ý kể nghèo kể khổ đâu. Mình chỉ tốt nghiệp cấp III thôi, mặc dù ngày trước mình đã học năm thứ 3 đại học. Mình nghỉ học để đi làm nuôi em mình ăn học, bố mẹ mình ở quê, thu nhập thấp lắm. Bây giờ một đứa em mình đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Còn một đứa nữa đang học năm cuối. Mình đang phải lựa chọn giữa đi làm thuê để nuôi em học hết hoặc để em mình bảo lưu 1 năm để mình khởi nghiệp. Công việc của mình đã bắt đầu và khách hàng đã phần nào biết đến mình với uy tín và chất lượng ngày một tốt hơn. Nếu mình dừng lại thì không hiểu có bao giờ còn cơ hội cho mình làm lại ? Mà bây giờ đi làm thuê thì trình độ tốt nghiêp PTTH của mình thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Bắt đầu một năm mới, mình không thể ngủ.
    Giờ đây trong tay mình chỉ có đúng 1triệu đồng. Làm gì với 1triệu đồng nhỉ ???
    Mình ước có một số vốn nho nhỏ, không dám nghĩ lớn vì nó quá xa vời. Mình đang thuê một phòng nho nhỏ kiểu cho sinh viên và người đi làm thuê, rồi ở, bán và làm đồ tại đó. Tạm gọi đó là nhà và cửa hàng của mình vậy. Cửa hàng của mình ở xa trung tâm lắm, trong một ngõ sâu, tít chợ Bưởi. Nhưng khách hàng vẫn chịu khó lặn lội về tận đó mua hàng. Giờ thì khách hàng của mình đã gồm cả các bạn ở khắp nơi, Bắc có, Nam có. Mình lại ao ước có một cửa hàng nho nhỏ, bé tẹo thôi, 5 hay 6m2 cũng được, ở gần gần trung tâm thành phố. Nhưng vẫn biết đó chỉ là ao ước vì mình chẳng có tiền để thuê dù chỉ nửa m2. Nhưng kệ chứ, cứ ao ước, sao cấm được ao ước của mình.
    Mình đã về quê vay ngân hàng. Chỉ dám vay ngân hàng thôi để lãi suất thấp. Nhưng không được vì mình chả có gì đảm bảo cả. Để có được 20triệu đồng làm vốn kinh doanh của mình lúc này sao xa vời quá. Mình nghĩ nát óc. Nhiều lúc nghĩ quẩn định làm liều, nhưng không được, bà mình vẫn dạy dù đói đến mấy cũng phải sạch.
    Đêm nay ngồi ngẫm nghĩ trong khoảnh khắc giao thời. Mình nảy ra một ý tưởng. Ừ, chắc cũng không ít người rồi sẽ cho là thật điên rồ và hão huyền. Mình sẽ đi vay tất cả những người hảo tâm, mỗi người một ít thôi, thậm chí 1 nghìn đồng. 100 người mình sẽ có 100 nghìn đồng. 1000 người mình đã có 1 triệu đồng. Chắc sẽ có hơn 1000 người cho mình vay ấy chứ. Rồi mình sẽ có tiền để kinh doanh. Rồi mỗi ngày mình sẽ trả một người. 1000đ trả trong 1 ngày, mình sẽ trả được chứ. Tháng này mình sẽ trả mỗi ngày 1 người. Tháng sau mình sẽ trả mỗi ngày 2 người. Cứ thế... rồi một lúc nào đó mình sẽ trả hết nợ. Mình tin ngày đó nhanh thôi. Niềm tin của mình lớn lắm.
    Có bàn tay và khối óc, có ý chí vươn lên, mình sẽ có tất cả. Mình chỉ cần tin là mình sẽ làm được thì mình sẽ làm được thôi.
    Bạn đừng cưới mình nhé, mặc dù chính mình cũng phải công nhận ý tưởng này của mình thật điên rồi.
    Nhưng tất cả là sự thật.
    Mình rất cần những tấm lòng. Hãy cho mình vay nhé. Một ít thôi. Mình cũng không dám vay nhiều của một người đâu. Hãy chìa những bàn tay để những người nghèo muốn vươn lên như mình có cơ hội.
    Mọi tấm lòng hãy gửi về tài khoản của mình :
    Tk Vietcombank số 0011000940514 tên Đoàn Văn Thành
    (Chuyển xong hãy nhắn tin vào số 0904560494 cho mình số tài khoản của bạn và cho mình biết bạn đã cho mình vay bao nhiêu nhé)
    Hoặc gửi thư về địa chỉ :
    Đoàn Minh Tân - Số nhà 24 (Phòng 102) - Hẻm 81/24/47 Ngõ 81 Lạc Long Quân - Cầu Giấy - Hà Nội - điện thoại 0904560494
    Mình viết những dòng trên thật sự nghiêm túc và xuất phát tự đáy lòng cũng như ao ước của mình .
    Thỉnh thoảng có những ý nghĩ thật buồn cười, ai thấy buồn cười thì bỏ qua cho mình nha.
    Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều !


    __________________________________________
    Bài chỉ nhằm mục đích Ý tưởng - Sáng tạo trong cách để mọi người nghèo tìm được sự giúp đỡ của mọi người . Người viết không có ý định vay - xin tiền của mọi người. Người viết lấy luôn bản thân làm ví dụ để tránh làm phiền những người khác. Có thể cách diễn đạt hoặc đặt vấn đề chưa hợp lý. Cần sự góp ý. Mod có thể chuyển lại vào mục Ý tưởng - Sáng tạo giúp . Thank nhiều.
    _______
    Blog bán hàng online của mình : http://360.yahoo.com/tha.made

    Được hamade sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 02/01/2008
  2. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Vẫn thích cái mặt dây chuyền hình con mèo xinh xinh của đồng chí này nhưng vẫn xa quá ko đi được Chúc đồng chí sớm sớm chuyển về gần gần được để em còn qua ủng hộ nhé
  3. hamade

    hamade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Uh, thank bạn .
    Chúc một năm mới vui vẻ và may mắn !
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    năm mới mạnh khoẻ và thành đạt
  5. ngaybaodo

    ngaybaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao giống quảng cáo thế!
  6. hamade

    hamade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ừ, có những điều rất thật mà cứ ngỡ đấy là đùa ...
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Box YTST khuyến khích mọi ý tưởng điên rồ nhất được mang ra để cùng chia sẻ ... Với ý tưởng Vay tiền kiểu này ko mới nhưng vẫn có thể Post bài ở BOX , nhưng lại nhưng bài viết ko phải theo kiểu nặng phần quảng cáo như vậy . Chủ đề cần phải dưa ra chương trình cụ thể vay - trả . Định hướng phát triển của mặt hàng , và đó là mặt hàng gì ? phục vụ ai ? cạnh tranh dư lào ? khả thi hay ko? Chiến lược Ma miếc đại loại là DỰ ÁN ... mới vay đc tiền và mới hoàn chỉnh.
    Còn đơn thuần là quảng cáo - khuyến mại - hợp tác - hay rao vặt thì bạn nên vô mấy Box đó cho hợp chuẩn .
    Chúc thành công !
  8. hamade

    hamade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý định quảng cáo hay mua bán ở đây . Cái đó đã có bên Box khác với hàng trăm, nghìn người xem mỗi ngày . Mình đã chú thích thêm là mình không có ý định vay, xin tiền.
    Mình nói là topic mang mục đích ý tưởng. Vâng, có thể là một ý tưởng cũ nếu nghĩ đơn giản đó là một Topic người viết lập ra để vay, xin tiền.
    Mình đã đưa ra một dẫn chứng cụ thể (lấy chính bản thân để khỏi làm phiền người khác). Một con người cụ thể có tên tuổi, địa chỉ và các thứ liên quan rất rõ ràng. Một công việc rõ ràng, không còn nằm trong dự định hay dự án, công việc đó đang đang thực hiện và phát triển... Blog đưa ra để làm dẫn chứng chứ không nhằm mục đích quảng cáo. Cái muốn nói là con người đó nói riêng và những người như thế nói chung, họ có nhiều thứ, nhưng thứ thiết yếu họ thiếu là vốn. Vốn, đơn giản có thể đi vay, xin, thậm chí trộm cướp... Nhưng vay, xin, trộm, cướp... đều không dễ. Nếu dễ thì khỏi cần những gì gọi là vòng tay nhân ái, cứ xoè tay ra là có.
    Ở đây mình đã nói đến hai chữ "Hảo tâm". Muốn những tấm lòng từ thiện thật sự. Mình sẵn sàng cho người khác 10 nghìn nếu họ thật sự cần. Nhiều người cho người đó 10 nghìn thì người đó sẽ hết khó khăn. Nếu nói 10 triệu với 1 người thì khác. Còn nói 10 nghìn lại khác hoàn toàn. Tất nhiên 10 nghìn vẫn là tiền. Người ta có thể cho đi 10 nghìn mà không cần suy nghĩ. Người ta có thể trả lại 10 nghìn mà chả cần đến một bản hợp đồng hay dự toán vay trả gì cả. Không hiểu có người đi ăn xin nào mà lại làm một cái hợp đồng rồi phô tô ra một xe tắc xi tải để mang theo, cứ xin được 1000đ lại đưa ra một bản và yêu cầu hai bên ký vào rồi nói, sang năm tôi sẽ quay lại trả. Nghe nó như hài ấy nhỉ . Nhưng mà mình nói thật đấy.
    Thôi, chả muốn nói nhiều.
    Cái ý tưởng của mình không phải là mình có thể vay, xin tiền được trên diễn đàn. Vớ vẩn. Hão huyền.
    Ý tưởng của mình là 1000đ, 2000đ, tối đa 10.000đ chứ không phải 10 triệu, 20 triệu...
    Được hamade sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 03/01/2008
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân mến , Topic của bạn ko phù hợp ở đây , mình khóa lại !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này