1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng một sinh nhật ấn tượng và Romance

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Duonganh, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng một sinh nhật ấn tượng và Romance

    Chẳng là sắp đến sinh nhật lần thứ 31 của người yêu. Hôm đó dự định là DA sẽ làm một cái sinh nhật thật ấn tượng mà chưa bao giờ người yêu DA có được (lần đầu tiên sinh nhật với DA mà).
    Hiện tại thì em chỉ nghĩ được là dán chữ sinh nhật + dán bóng trái tim khắp nhà +bắn pháo phụt + làm lẩu gà, mua quà chắc là một chiếc áo sơ mi trắng + cavát (để mặc bên trong hôm làm chú rể luôn).
    Thành phần hôm đó: gồm các bạn thân,em, em bạn thân.
    Các bác còn ý tưởng nào hay hơn không ạ

    Hỡi các đấng lang quân, các chàng muốn nguời yêu hoặc vợ của mình tặng gì trong ngày sinh.
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, tớ cũng đang đau đầu vụ ấy đây, tớ định làm 1 cái SN thật ấn tượng để chia tay đời "giai độc thân" của ax tớ (trc đcưới đúng 2 tuần)
    Các nàng có ý tưởng lãng mạn vào giúp hộ tớ cái nào
  3. nl7680

    nl7680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sinh nhật "chia tay đời độc thân" của anh xã tớ thì ngay trước đám cưới 1 ngày, thế là... chả có gì romance cả vì cả 2 đều cuống lên tiếp đón họ hàng từ quê ra mai đi đám cưới, chỉ có tin nhắn chúc mừng và buôn chuyện hết 1 card điện thoại thôi (tớ gọi).
    @Chủ topic: anh ý 31 là bằng tuổi anh nhà tớ, bánh kem, bóng bay... có vẻ hơi trẻ con với lứa tuổi ấy (hay là do anh nhà tớ hơi già hơn tuổi). Nếu chỉ 2 người thì đi đến nơi kỷ niệm nào đó mà ôn lại tình yêu. Nếu thích bạn bè cho rôm rả thì ra quán, karaoke chả hạn.
  4. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ko thể thiếu hoa, quà & bánh kem cho chàng rồi... Hay là nàng tổ chức 1 chuyến picnic thật hoành tráng vào. Nếu ở Sài Gòn thì có thể tổ chức cho mọi người đi Vũng Tàu, Mũi Né, hay gần hơn 1 chút là Giang Điền, Đại Nam Quốc Tự..., biết đâu sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nàng nhỉ?
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mình chuẩn bị quà (áo sơ mi + caravat anh mặc làm chú rể luôn, hi''hi'' ) hoa, rượu vang, bánh, nến và món ăn : beef steak + khoai tây chiên và cơm chiên thơm/khóm i'' (món cơm này sẽ được trang trí đặc biệt 1 tẹo, hi''hi'')
    Mình sẽ tổ chức bất ngờ cho anh ^^!
  6. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Và đây, xin giới thiệu với nàng một ý tưởng khá lãng mạn & bất ngờ cho buổi tiệc sinh nhật dành cho hai người nhé (bản quyền thuộc về cô bé Đ.T cùng phòng với tớ):
    Đầu tiên, cả hôm ấy nàng tuyệt đối không nhắc gì đến sinh nhật của chàng, cứ giả vờ lờ đi như thể nàng quên mất ngày này vậy. Nhưng đề phòng trường hợp chàng cảm thấy tủi thân & bực dọc, có thể hẹn hò các chiến hữu làm vài vại bia giải sầu tối hôm đó, nàng nên gọi điện báo trước là chiều hôm ấy nàng có công việc cần anh ấy chở đi đâu đó để giữ chân chàng trước nhé (đi thăm họ hàng hay mua sắm gì đó chẳng hạn).
    Chiều hôm đó, nàng tranh thủ về sớm hơn mọi ngày , đến nhà chàng. ( Hai bạn sắp cưới đến nơi rồi nên chắc nàng có cả chìa khoá nhà chàng đúng ko nào? Mình nghĩ là chàng ở nhà riêng đúng không vì bạn đã có ý tưởng dán chữ & bóng bay khắp nhà rồi cơ mà ). Nàng nấu sẵn món lẩu gà, hay một món ăn nhẹ nào đó, beefsteak, bún chả, curry.. chẳng hạn, chuẩn bị bánh kem, trái cây, nến & hoa... cất vào một chỗ thật kín nhé, hoặc có thể đánh lạc hướng, dùng kế "điệu hổ ly sơn", ko cho chàng vào bếp. Sau đó bạn mang gói quà trang trí thật bắt mắt & ấn tượng cùng với một giỏ hoa thật dễ thương, bí mật đặt ở giường ngủ của chàng nhé.
    Khi chàng về đến nhà, nàng cứ diễn thật đạt vào, như là đang gấp gáp cần chàng chở đi lắm lắm, sao đó bảo chàng lên phòng tắm một tí cho khoẻ người để còn đi đến tận khuya cơ, giả vờ bảo tí nữa ghé quán gì gì đó ăn tối nhé. Sau đó chàng sẽ lên phòng lấy áo quần, chàng mở cửa phòng & chắc là sẽ rất bất ngờ & hối hận vô cùng vì đã trách oan cho nàng cả ngáy hôm đó. Trong lúc này, nàng phải nhanh chóng bày binh bố trận, sắp xếp mọi thứ lên bàn tiệc, tắt hết đèn, khi chàng xuống nhà, nàng bắn kim tuyến này, đốt nến lên & đừng quên hát bài Happy Birthday nữa nhé.
    Nàng có thể dành không gian riêng này cho 2 người & chiêu đãi các bạn vào ngày hôm sau hoặc mời cả các bạn chàng đến chung vui ngay lúc ấy. Chúc nàng có một đêm sinh nhật thật lãng mạn & ấn tượng ra trò nhé.
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác tigon nhé, hi chắcDương Anh sẽ làm như vậy kèm theo một bức thư nữa, nhưng không phải lá thư này
    Một trong những bài thơ gửi tặng người yêu (bài này chán nhất đấy ạ). Hì có mỗi nàng chủ topic là trẻ con thui.
    Lần cuối cùng hâm đơ​
    Có đôi khi không phải là ta mà là một người khác đến trú ngụ ở trong ta​
    12/11/07
    --------------------------------------------------------------
    22h em còn phóng như bay trên đường. Nếu soi gương lúc đó mặt em đăm chiêu lắm nhỉ. Nếu ai nhìn thấy có khi tưởng đang giận người yêu. Khi tâm sự với cô bạn đồng nghiệp về 5 ngày ở May Nhà bè, tất cả quá khứ từ hồi đó cho đến ngày gặp anh như hiện về trong em. Em phóng đến tận cầu Chương Dương, qua cái nhà kho mà có thời gian đã làm ở đó. Khung cảnh vẫn như xưa: vẫn thềm cầu thang đó không thay đổi chút gì, mỗi sáng tỉnh dậy cứ ngỡ như mình đang bước vào địa ngục. Thời gian đó và sau nữa làm em nghĩ đau cả đầu, đây lần cuối cùng em nhắc lại quá khứ, thật khó để quên bởi đó là một phần trong cuộc đời em.
    Hôm gì đang dậy học, em nghe trong đầu văng vẳng tiếng hát bài Endless love và Khúc hát chim trời mà Hiền Thục hát, em hỏi học viên ?o các bạn có nghe thấy tiếng hát không?? 25 người trả lời là không? -> Lạ
    Tối về nghe thời sự lũ lụt mưa bão 4 lần/1 tháng, em nhớ đến những cánh đồng ngập nước mà mình đã từng đi qua: bao nhiêu mồ hôi công sức đổ ra sông ra biển.
    Hậu quả của hôm qua là sáng nay hơi sổ mũi, hắt xì (hic anh mà biết thì xót lắm đây).
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    13/2/2007.
    Anh đến trung tâm đón em đi thăm mẹ của sếp. Gặp một người bạn gái cấp II. Cô ấy nói ?oTrông hai người hạnh phúc thế?.Tối về mình yêu nhau, mình lúc nào cũng thế nhỉ S (xấu hổ lắm ạ) Hi Em rất tự hào về anh và sẽ mãi như vậy. Em muốn cả thế giới biết rằng: anh là người yêu của em
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Em phóng nhanh để em thấy cuộc sống quanh mình đang rất gấp, hối hả.
    Em nhớ đến quá khứ bởi hiện tại em sẽ thấy mình đang rất hạnh phúc để nắm giữ và trân trọng từng giây phút khi mình ở bên nhau.
    Chỉ khi nào ở bên anh và con em mới thấy mình không còn nuối tiếc và cảm giác bình yên. Bình yên sẽ đến trong từng hơi thở.

    Có lẽ DA sẽ tặng bài này
    Reply lại bài thơ Đừng hỏi vì sao " Em yêu anh " ​
    ________________________________________
    Tặng Doãn Thiệu
    Đừng hỏi vì sao " Em yêu anh "
    ________________________________________
    Đừng hỏi vì sao em yêu anh
    Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
    Sao mặt trăng khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng ?
    Đừng hỏi em vì sao em yêu anh
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng anh có biết vì sao
    Đừng bao giờ anh hỏi em tại sao
    Em chẳng biết làm sao cho anh hiểu
    Em cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì ... có lẽ chính là anh
    Anh, một chàng trai yêu sự bình yên
    Anh, một chàng trai bình thường giản dị
    Anh, em yêu anh hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
    Hãy làm gì để em yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với em bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau..

    Tặng Thuỳ Dương
    Đừng hỏi vì sao " Anh yêu em " ​
    ________________________________________
    Đừng hỏi vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao luôn chiếu sáng
    Sao mặt trăng khi to khi mờ
    Đêm dịu dàng và ngày lại ồn ã
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao sóng không ngừng vỗ
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa xuân ấm áp, nồng nàn em có biết vì sao
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì ... có lẽ chính là em
    Em, một cô gái yêu sự bình yên
    Em, một cô gái long lanh, rực rỡ
    Em, anh yêu em hình như cũng thế
    Nơi góc bể, chân trời luôn có anh ở bên.
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau.
    Bài này do Khánh Vy tự nghĩ đấy hi hi (dựa vào cốt thơ của tác giả), thêm thắt cũng hay đấy chứ

    Thêm một chút Romantic các bác nhỉ
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 14/11/2007
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 14/11/2007
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đây là kế hoạch của Dương Anh
    trích từ Blog của Dương Anh)
    [Sắp đến ngày 19/11, lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật cho người yêu (anh là TRUE LOVE của mình mà). Và đây là kịch bản
    Mình sẽ giả vờ quên, sáng không nhắn tin. Hôm đó mình sẽ nghỉ làm buổi chiều và dạy buổi tối, bởi ->anh là quan trọng nhất đối với mình. Mình sẽ đến nhà anh, dán chữ HAPPY BIRTHDAY bật bài hát HAPPY BIRHTDAY, sẽ đặt bánh sinh nhật ?o HAPPY BIRTHDAY TO DT AND TD LOVE YOU? (chơi chữ phết nhỉ DT và TD, dài quá không biết có đuợc không), sẽ chăng khắp nhà bóng trái tim. Mình tắt đèn khi anh về đến nhà thì đèn bật sáng, bài hát sinh nhật vang lên. Mình vừa may 2 cái váy đang phân vân: mặc váy màu đen thì công chúa còn váy màu vàng ***y và đang là mốt của năm nay. Trùi lại khó nghĩ đây.
    Lại đến món ăn mặn nữa chú, đoạn này thì chưa nghĩ được vì anh thường đạo diễn mà.
    Tặng quà ư. Đó là món quà mà mình phải mất công suy nghĩ, tự tay lựa chọn, lập 1 topic thảo luận với các member trên diễn đàn, món quà đó đuợc chuẩn bị bằng tình yêu, bằng sự mong muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh và cũng phải thực tế. Là một chiếc áo sơ mi + cavat (để anh mặc hôm làm chú rể luôn). Kèm theo một lá thư tay có 2 bài thơ ?oĐừng hỏi vì sao em yêu anh và anh yêu em ý?.
    Mình còn sẽ tặng anh nhiều nụ hôn ngọt ngào của mình
    Mình muốn anh mời cả những người bạn như vợ chồng anh Tư, vợ chồng anh Khánh, các em và người yêu, hội Game show, lại rơi vào ngày thường nên cũng khó (chắc phải để đến chú nhật).
    Mình vẫn còn 1 điều chưa làm được đó là tặng một lọ sao và treo trong nhà nhiều chim hạc, Mõi ông sao và chim hạc là những lời chúc, lời mong ước của mình và anh -> để đến Valentin vậy.
    Mình ROMANTIC quá, Iu mình thế không biết
    Mong chờ ngày 19/11
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 16/11/2007
  9. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến sinh nhật, tớ xin kể một sinh nhật mà có lẽ, tớ sẽ nhớ mãi và nhớ mãi.
    Hồi ấy, tớ và anh nhà yêu nhau được hơn năm. Sinh nhật năm ấy anh muốn chỉ có tớ và anh. Thế là tối hôm đó, chàng không nói gì về kế hoạch cả,cứ đến đón tớ và đèo đi chơi. Tớ hỏi thế nào cũng không nói. Tớ ngồi sau xe, xe đỗ xịch ở hàng bánh Gatô. Chàng bảo tớ đứng ngoài, còn chàng vào mua bánh. Tớ cứ đứng đấy, chả biết kế hoạch tiếp theo là gì nên rất là hồi hộp chờ đợi. Chàng mua bánh xong, đèo tớ tiếp tục thẳng hướng lên bờ hồ (chả là bọn tớ yêu nhau, có rất nhiều kỷ niệm tại bờ hồ). Nhưng đến Hàng Bài thì trời chợt đổ mưa rào. Tớ bảo anh quay về nhà nhưng chàng nhất quyết không nghe. Lên tới bờ hồ, mưa như trút nứơc. Làm gì đây? Chàng đỗ xe vào gần tháp Báo Ân (tháp ở vỉa hè, gần bưu điện ấy) rồi vào trogn tháp, trải áo mưa rồi hai đứa ngồi vào trong đó. Chàng thắp nến, hát bài Happy birthday và ... kiss tớ Sau đó, bắt tớ thổi nến và cùng cắt bánh, ăn bánh. Ngoài trời thì vẫn mưa, có mấy cô bác công nhân đang đứng trú mưa ở cửa bưu điện. Chắc thể nào họ cũng nghĩ bọn tớ dở hơi cho mà xem.
    Nhưng thực sự, sinh nhật năm ấy tớ rất ấn tượng, nhớ mãi, nhớ mãi.
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa nghĩ là nấu món gì đây ạ ?

Chia sẻ trang này