1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng sáng tạo ! Giúp với !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi nguyenminhtinh, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminhtinh

    nguyenminhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng sáng tạo ! Giúp với !

    làm thế nào để có một bộ não hoàn chỉnh hả các bạn ? Tôi muôn đầu óc mình phải làm việc sáng tạo hơn nũa nhưng mà ko tìm đc cách nào để làm đc điều ây s ! có ai giúp tôi với
    liên hệ với tôi : nguyenminhtinh85@yahoo.com
    nmtk49ktct@yahoo.co.uk
    minh tình K49 ktct _ĐHQGHN
  2. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên bạn cần phải có : MỘT CÁI ĐẦU LẠNH
    Và sau đó là : MỘT TRÁI TIM NÓNG
    để nuôi cái đầu đó.
    (Nếu bạn tìm được 2 thứ đó thì chỉ chỗ cho mình được không ?)
  3. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ko khó lắm_2 thứ bạn hỏi ý_ nếu bạn thực sự MUỐN!
    Fải có Trái tim nóng tr''c khi có Cái đầu lạnh, vì khi lạnh rùi thì khó nóng lại đc lém
    khi giữ thăng bằng đc cảm xúc thì đầu khắc sẽ lạnh. M'' vậy thì đôi lúc fải b'' wên mọi thứ, nhắm mắt và chỉ hít thở sâu, hoặc tập YOGA, rất tôt_có 1 niềm đam mê nhất định, VD: vẽ, nặn bình tượng, làm đồ trang trí, chơi thể thao ... nói chung fai hoạt động
    Tạm thế nhé
  4. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái câu nói này bạn học được ở đâu vậy??? Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Tôi đã từng có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Bây giờ thì trái tim lạnh mất rồi. Làm sao đây. Người ta vẫn nhớ là tôi nói với người ta rằng tôi luôn mong rằng tôi sẽ mãi có 2 thứ đó. Vậy mà sao tôi lại đánh mất nó rồi. Hay ai đó cướp mất nó đi khỏi tôi. Ôi.....
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé...cái đầu lạnh,trái tim nóng thì chung chung quá,trừu tượng quá..khó hiểu quá.Bạn thích sáng tạo ah? Nói chung cái này do bẩm sinh là nhiều?
    Theo ý kiến của cá nhân tôi thì..phải "hâm hâm" một chút,có sự ngẫu hứng,đam mê cái gì đó..khi đó bạn sẽ sáng tạo về cái lĩnh vực mình thích.Để kích thích sáng tạo ,trong đầu bạn luôn luôn có sẵn câu hỏi? Tại sao lại thế.....
    Nói chung cái đầu bạn làm việc cả 24/24(Ngủ cũng nghĩ nữa cơ!).Nghĩ nhiều quá mà!
    Tôi cũng hơi bị hâm hâm mà!Mà lại chẳng sáng tạo được cái gì nên hồn cả ..toàn cái vớ vẩn!
  6. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một bộ não hoàn chỉnh nghĩa là một bộ não chẳng có chứa gì bên trong à? Có nghĩa là một bộ não của trẻ sơ sinh?
    Hay bạn muốn có một bộ não mà ở đó bạn am hiểu tất cả mọi thứ? Ồ, điều này thì bạn phải học tập và suy nghĩ nhiều lắm đây!
    Nếu bạn chỉ muốn đơn giản là làm việc tốt hơn, có hiệu quả hơn, ... thì tôi nghĩ là bạn nên làm việc có phương pháp, có sự sắp xếp và phải luôn ở trong một môi trường có sự linh hoạt cao! (Chẳng hạn như là một lớp học ngoại ngữ). Hì! Nói chung chung quá phải không? Các lý thuyết đúng đắn đều rất chung chung nhưng những cái chung chung thì chưa chắc đã đúng!
    Ồ! Mà hãy làm tốt những gì mà minh đang làm trước đã! Kẻ biết tất cả tức là chẳng biết gì cả!

Chia sẻ trang này