1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng tổ chức lại bộ máy lãnh đạo BĐVN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi haohoacongtu, 22/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    - Muốn xây dựng bô máy bóng đá chuyên nghiệp thì bộ máy lãnh đạo phải chuyên nghiệp. Tiếp theo cầu thủ chuyên nghiệp, trọng tại chuyên nghiệp, rồi giải vô đich chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta thì làm ngược lại. Giải vô địch lên chuyên nghiệp đầu tiên, rồi mới tiến đến trọng tài chuyên nghiệp, cầu thủ chuyên nghiệp cho nên trong mười 13 năm đi lên chuyên nghiệp kết quả gần bằng con số 0. Nếu như không có sự kiện ông bầu Kiên đòi tổ chức hội đồng điều hành VL thì bây giờ VL đã sụp đổ và kết quả không phải là số 0 mà là số âm.
    - Cho đến nay với nỗ lực của phia các ông bầu và các CLB thì cầu thủ rồi dần trọng tài đã chuyên nghiệp hơn thì mới lộ diện cái thách thức cuối cùng để BCVN đi lên chuyên nghiệp là liên đoàn bóng đá VN không chuyên nghiệp. Khi con bò lớn lên thì cái vòng cổ dắt nó không lớn lên sẽ thành cái thòng lọng bóp chết nó. Cho đến nay VFF không còn thể hiện được vài trò gì trong BĐVN ở các khía cạnh sau:
    + Cấp đội tuyển: Hầu hết các đội tuyển từ U19 đến ĐTQG đều sử dụng cầu thủ của các CLB và VFF không có công gì trong việc đào tạo ra các cầu thủ này. Trong thi đầu VFF cũng không quản lý nổi cầu thủ vi phạm kỉ luật đi chơi, bán độ...vv
    + Công tác đào tạo cầu thủ trẻ: 6 năm và 140 tỷ lò đào tạo của VFF là con số 0. Xin thưa đấy chỉ là cái đuôi của con bò. Kể từ khi bóng đá VN hội nhập từ năm 1995 đến năm 2013 bao nhiêu tiền của bao nhiêu thời gian đổ ra kết quả là con số 0. Khi vừa mới bắt đầu hội nhập chúng ta đứng thứ 2 sau TL. Và năm 2012 thì chúng ta đứng thứ mấy, ít nhất kém TL, Sing, Malay, Indo.
    + Công tác tổ chức các giải đấu:
    VL đã không khiến VFF làm rồi vì nếu VFF làm tiếp thì VFF sẽ sụp đổ. Giải hạng nhất và hạng nhì cũng có thể tổ chức ban lãnh đạo tương tư như VL cho đồng bộ với bộ máy bóng đá chuyên nghiệp. Các giải U có thể giao cho các địa phương và các tổ chức bóng đá do hiệp hội cầu thủ+ người hâm mộ+ nhà tài trợ+ CLB thành lập. Thức tế ngành giáo dục có thể tổ chức được các giải từ U 11 đến U18. Trường học của tôi đang làm việc cũng vừa tổ chức giải U11 của huyện rất thành công. Đội nhất huyện sẽ đi đá của tỉnh, thậm chí quốc gia.
    Từ U 18 đến U21 sẽ do các địa phương thực hiện có thể lòng ghép trong hội khỏe phù đổng, hoặc đại hội thể dục thể thao toàn quốc hàng năm.
    Như vậy VFF hiện này là 1 bộ máy rút kinh phí của nhà nước trong khi không thể hiện được vai trò gì mà còn làm cản trở quá trình của bóng đá VN. Vì vậy bắt buộc phải giải tán bộ máy hoạt động với cơ chế bao cấp này, thành lập bộ máy quản lý chuyên nghiệp thì BĐVN mới phát triển được.
    Tức là giải tán toàn bộ cơ chế quản lý bóng đá nhà nước. Liên đoàn bóng đá sẽ được các CLB, nhà tài trợ, người hâm mộ bầu ra còn nhà nước không rót tiền làm bóng đá đỉnh cao nữa. Mà chỉ rót kinh phí cho các giải bóng đá phong trào. Bởi thực ra ngân sách nhà nước rót cho VFF hiện nay không làm cho BĐVN mạnh thêm mà đang nuôi ong tay áo một số cán bộ đục khoét không có chuyên môn để phá hại BĐVN.
    muamuaha198muamuaha86 thích bài này.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    xin lỗi đã chen ngang và tạt gáo nước lạnh, nhưng ở cái nơi mà mặt bằng chung thấp hơn XH thì thay đổi là không thể, nêu ý tưởng cũng chỉ để chơi thôi đúng không?
    nếu không phải xin bỏ qua!
  3. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Thái lọ nó đã thực hiện kế hoạch doanh nhân làm chủ tịch LĐ bóng đá từ những năm 2000 ( phi chính trị ). Cứ người nào nhiều tiền, có tâm lại có tầm là có thể tự ứng cử. Chứ để mấy thằng nhà nước như Hỷ mũi, Trung chuột, Khôi lé...lên lãnh đạo thì BĐ Vịt tiếp tục quay về thời kỳ đồ đá - bọn này chỉ giỏi đục khoét thôi, riêng cái vụ 104 tỏi cho trung tâm đào tạo trẻ trá hình mà báo chí vừa phanh phui chưa xong đâu, đây chỉ mới bắt đầu nên bọn này đang lên kế hoạch hạ cánh, thời gian đâu tập trung vào bóng với bánh

    1 phiếu cho ba Đức, riêng cái lò HAGL-JMG năm nay và bỏ tiền ra mời Asernal đến VN vừa rồi đã củng cố thêm cái chất riêng của mình. Không khéo những năm tiếp theo lại được xem Real, Chealse, Barca...ở mỹ Đình
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    mình khóai ở chỗ ổng có vẻ không ưa cái đám hiện tại, từ quan chức điều hành tới công tác trọng tài, nên ổng mà lên thay hỉ mũi sẽ thay đổi triệt để, tạo niềm hy vọng mới cho bóng đá nước nhà, bạo lực 1 phần do huấn luyện yếu kém, không trang bị đủ kiến thức văn hóa cho các e, nhưng cũng 1 phần do trọng tài làm ngơ nhiều quá, trọng tài mạnh tay với bạo lực thì tự dưng cầu thủ nó cũng hạn chế đá láo ngay ^_^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mình khóai ở chỗ ổng có vẻ không ưa cái đám hiện tại, từ quan chức điều hành tới công tác trọng tài, nên ổng mà lên thay hỉ mũi sẽ thay đổi triệt để, tạo niềm hy vọng mới cho bóng đá nước nhà, bạo lực 1 phần do huấn luyện yếu kém, không trang bị đủ kiến thức văn hóa cho các e, nhưng cũng 1 phần do trọng tài làm ngơ nhiều quá, trọng tài mạnh tay với bạo lực thì tự dưng cầu thủ nó cũng hạn chế đá láo ngay ^_^
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Người ta còn dành tâm sức lo cho khối tài sản hàng nghìn tỉ của người ta, hơi đâu lo cho cái VietNam Football Funny, nói buồn cười!
  6. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Ông Dũng lớ quớ cũng ra đi thôi, một người thì không thể làm gì được cả cho dù đủ cả tài lẫn tâm. Đây là một hệ thống rất khó phá bỏ, trừ khi thay máu tận gốc.
    Xã hội Việt Nam còn chậm tiến, kinh tế chưa phát triển, dân trí thấp khó mà vực dậy thể thao được. Nhìn cái cách cổ động viên cổ vũ tung hô cho thằng Đình Bảo đã thấy nản rồi, sau khi nó ghi bàn thì chẳng còn ai nhớ trận trước nó vừa có một hành động vô nhân tính như thế nào.

Chia sẻ trang này