1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng về cuộc thi những phát minh siêu tưởng, siêu hiện thực của TTVNOnline

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Halley, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bloodhusband_return

    bloodhusband_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các bác 'Sáng tạo'.
    Cất cánh la giai đoạn không thế thiếu được ạ. Chỉ khác nhau với loại máy bay co cáng khong chuyển động và máy bay co cánh chuyển động thôi. Nên Bác có xây sân bay ở đâu thì cũng thế thôi, vì máy bay không nhu nhảy dù các bác ạ.
    Các bác đã dốt thí các bác suy nghỉ nhiều một tý các bác nhé.
    Đùa thôi, đừng giận nhé.
  2. nnqminh

    nnqminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì từ trước tới giờ luôn luôn có một ý tưởng.. là xây dựng được một hệ thống mạng nội bộ "không gian" cho các máy tính.. VD như 1 phòng máy hiện nay phải có Hub nối các đầu dây mạng... nhưng nếu như mạng nội bộ truyền qua không gian thì không có dây lằng nhằng mà mọi người trong 1 tỉnh thành hay 1 quốc gai cùng sử dụng như 1 mạng nội bộ... tốc độ truyền dữ liệu nhanh như trên cùng 1 ổ đĩa.. chỉ cần thue 1 đường Online vào Internet thì cả quốc gia trong mạng đều dùng được mà không cần dây Phone và cước phí như hiện nay.. nói chung mạng nội bộ không gian.. lớn như 1 tỉnh hay 1 quốc gia.. hix.. chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ra cái ý tưởng này nữa
    Nguyen Nong Quoc Minh
    Giam đoc đieu hanh YBNET
    Truong phong Du an va cac Giai phap truc tuyen

  3. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị các bác thêm chữ hiện tại vào cái titre, ờ biết đâu đấy, mai sau bọn nhóc khớ hơn cô dì chú bạc công bà cụ kị.... của chúng nó, lại làm cho những phát minh mà chúng ta gọi là thông minh(nhưng mà người ta nhìn vàot thì, xin lỗi các bác nhớ, người ta gọi là một lũ dở hơi) thành hiện thực, nhể, thế có nghĩa chúng ta không tưởng tượng(hay tưởng bở gì đấy) má là chúng ta đi trước thời đại=> thật đáng khâm phục
    Ví dụ nhớ, tớ không cho máy bay lên giời nữa(gớm, cho người lên mà đối với dân đen bọn ta còn khó quá chừng, nói chi máy bay) mà cho xuống đất(thế cho nó bình thường một tí, mà lại an toàn, tớ sợ ngã cao lém!!!), nghia là xây dựng một đường bay( gọi là đường bay 1) sâu cách mặt đất chừng 10m. Khi máy bay chở khach hoặc chở hàng, trong khi cất cánh, nó sẽ làm hộ các bác nông dân nhà mình việc cày xới đất và rẽ luống, đồng thời gieo hạt giống.Sau đó, một hệ thống đương bay 2 sẽ hoạt đọng, che phủ lên trên, có nghĩa là cao bằng mặt đất, tạo bên dưới nó một khoảng không gian.Hệ thống đường bay này làm bằng kim loại hoặc phi kim( cái đó để hậu thế lo)rất cứng, sẽ đồng thời dẫn nước tạo mưa nhân tạo cho ''ruộng" phía dưới, đòng thời có khả năng tổng hợp ánh sáng mặt trời và sự thay đổi độ nén của không khí khi máy bay cất cánh , tạo thánh nắng nhân tạo, và cuối cùng, chúng ta chỉ việc mở hệ thống 2 ra, thu rau quả, lúa... và sử dụng,:D TIỆN THẬT
    Ơ, có ai hiểu tớ nói gì từ nãy đến giờ ko?
    Si.........
  4. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời! Không biết khi nào mới đến lúc; Muốn đi tp HCM chỉ cần đút cạc vào một thụ máy điện tử, sẽ có ngay một "bàn tay không gian" từ vệ tinh nhặt bạn và bỏ ngay xuống tp, chỗ bạn cần.!? Y như cô tấm nhặt hạt đậu bỏ từ rổ này sang rổ khác vậy!
    Mà hạt đậu nào có bị đau đâu cơ chứ!
    Tài thật!!!
    Chứ còn như kiểu chuyền thông thì cũng nhanh vô cùng.
    Này nhé! Bạn muốn vào sài gòn!
    Bạn chỉ cần bước vào một trạm "vi tính" đặt ở bờ hồ và biến mất kiểu gì cũng được.
    Ngay lập tức ở sài gòn đã nhận được đầy đủ thông số ADN của bạn , của quần áo, "tài liệu" của bạn và lập tức sẽ "sản xuất" ra ngay bạn ở trỏng.
    Cái này theo tưởng tượng sẽ có ở VN trong một thời gian không xa!!! HEHEHE !
    Đội đầu trời rộng mênh mông
    Đạp xuống mặt đất chân không dấu hình
  5. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Quả là sáng tạo hiếm thấy trên đời . Đó mới là dự án tiền khả thi, còn thực thi đến đâu rồi các hàng xóm . Hallay ơi dùng thang máy mà làm chi dùng bóng bay có hơn không , tiết kiệm cũng được kha khá đó chứ nhỉ ! Muốn hạ cánh xuống đất với tốc độ vượt qua cả tốc độ của ADSL thì chỉ việc thả tay ra là xong ..........
  6. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ra một kiểu thang may nhu sau:
    Giống như trong trò chơi điện tử ấy! Khi bạn nhảy nhẹ lên một cái bập bênh, nó sẽ nhún đẩy bạn lên rất là cao! tuỳ theo hệ số K của lò xo bạn có thể lên đúng tầng bạn cần. Khi lên hết độ cao cũng là lúc tốc độ =0 nên bạn thoải mái bước ra ... sao cho kịp thời là được.
    Hehhe ! Thang may kiểu này nhìn rất là sinh động và vui mắt!
    Thực ra ý tưởng này là hiện thực chứ không phải siêu tưởng gì cả! Vấn đề là có được thị trường chấp nhận hay không, còn thì để hiện thực hoá nó là trong tầm tay.
    Cũng một ý tưởng thang máy tớ vừa nghĩ ra là dùng lực đẩy pít tông đẩy thang máy lên , đồng thời điều khiển hệ thống nam châm điện ở các tầng để giữ thang máy lại. Bài toán ở đây đặt ra là thãi tìm được tốc độ nhanh tối ưu, sao cho ở vận tốc này thì tim, gan, phèo, phổi (lục phủ ngũ tạng) của con người không bị XỖC ! He he he!Điều không hiện thực ở đây là tính vô kỷ luật của con người vốn rất là cao, có thể không chịu tuân theo những quy định khi dùng thang máy loại này mà dẫn đến sự cố không đáng có. Chuyện giảm tốc độ, hạ cánh nhẹ nhàng đã không còn là vấn đề!!!
    NAMSONY
    Đội đầu trời rộng mênh mông
    Đạp xuống mặt đất chân không dấu hịnh
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chế một cái xe hơi nhỏ, cực nhỏ, chạy bằng năng lượng ... con người, tức là cứ mang giày vào bấm nút ... e một cái tới chỗ này chỗ kia. Tới nơi bấm nút cái nữa, bánh xe xếp vào trong giày, đi dạo bình thường
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  8. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng này sẽ là hiện thực nếu ta phát triển theo chiều hướng sau:
    _ Theo nguyên tắc của đôi giày trượt Batanh
    _ Thêm hệ giây cót để có thể điều chỉnh hãm độ dài của bước... trượt, tuỳ theo khẩu độ bước chân mỗi người! Cái này phải đầu tư suy nghĩ để sáng tạo hơn nữa!
    _ Sẽ rất ưu thế khi sử dụng để làm dép đi trong nhà cho những người chuyên đi lẹp kẹp hoặc những nơi nền cứng và bằng phẳng.
    Tuy nhiên như vậy thì trật ra ngoài lề của topic này rồi!
    Ý tưởng này là biếu không! Không cần giữ bản quyền! Ai thắng lợi kéo ... đi nhậu là tốt rồi !
    He he he!
    NAMSONY


    Đội đầu trời rộng mênh mông

    Đạp xuống mặt đất chân không dấu hình
  9. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trùi tôi thì chỉ ước mơ có một cái diễn đàn mà trên đó có thể tự do nói tất tần tật luôn, ko có luật nghiêm cấm này nọ. Thật sự bạn thấy bức bối về nhiều vấn đề, muốn nói nhưng lại ko được vì phạm luật. Trên cái diễn đàn mà tôi mơ ước tôi có thể mắng chửi một " ông bự" nào đó đã có một quyết định ko sáng suốt thế nào đó, bà con cùng bình luận thoải mái luôn chả e dè quoái gì. Muốn bàn về chính trị hả, vô tư đi ---- > quá hay, mà cái gì quá cũng ko tốt hay sao ấy nên chẳng có cái diễn đàn nào như vậy.
    Tôi yêu Hà Nội
  10. dactanhang_39

    dactanhang_39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này